Cư dân trẻ tự hào 45 năm thành phố mang tên Bác

Thứ sáu, 02/07/2021 12:26 (GMT+7)

Năng động, sáng tạo, nghĩa tình là những điều người trẻ luôn tự hào khi nhắc về TP. Hồ Chí Minh, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với mình, TP.HCM là một thành phố năng động. Bởi lẽ, đây là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của đất nước, không ngừng vươn mình để có thể sánh vai cùng những nơi khác trên thế giới. Nhiều bạn trẻ tập trung về thành phố phát triển bản thân. Điều này cũng góp phần giúp thành phố trở nên năng động hơn rất nhiều.

Ở một thành phố năng động, mình cũng phải năng động theo. Cố gắng chăm chỉ theo kịp các bạn học sinh giỏi, tham gia các hoạt động của Đoàn, mang đến sự tích cực cho cộng đồng. Bên cạnh đó, mình thử tập tành kinh doanh. Mặc dù chưa thật thành công lắm nhưng mình cũng tích lũy được những kinh nghiệm riêng cho bản thân để phát triển hơn trong tương lai. Và mình nghĩ, điều đó cũng giúp mình trở nên năng động hơn.

XUÂN NGHI (TP. Thủ Đức)

Một trong những điều mình nghĩ đến đầu tiên khi nói về thành phố chính là sự nghĩa tình. Nó như một nét tính cách truyền thống của người thành phố. Bởi từ nhỏ, mình nhìn thấy điều đó qua ông bà, bà con chòm xóm và mọi người xung quanh.

Những ngày thành phố ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, càng xuất hiện nhiều hình ảnh nghĩa tình. Đó là những bữa ăn, gian hàng o đồng, cây ATM gạo… Những hình ảnh ấm áp đó thôi thúc mình làm một điều gì góp phần cùng thành phố phòng chống dịch bệnh. Ngay khi Thành Đoàn phát động phong trào tình nguyện, mình đã đăng kí tham gia vào đội hình phản ứng nhanh, hỗ trợ điều phối và lấy mẫu xét nghiệm tại Gò Vấp.

Mình nghĩ rằng, nhiều bạn trẻ thành phố cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp nối lối sống nghĩa tình của thế hệ cha ông, mang năng lượng tích cực đến mọi người. Và chính điều đó sẽ làm người trẻ thêm tự hào khi là một cư dân trẻ của thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ.

CAO TRẦN TRÍ (19 tuổi, Củ Chi)

Lúc nhỏ, nhìn thấy các anh chị mặc áo xanh tình nguyện, mình từng tự nhủ bản thân, sau này, lớn lên, mình cũng sẽ cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Và rồi từ cuối năm lớp 9, mình đã thực hiện được ấp ủ đó khi tham gia công tác Đoàn tại địa phương (xã Tân Xuân). Vào cấp 3, cùng với các anh chị khóa trước, mình đi thăm các mái ấm, nhà mở, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, dọn dẹp vệ sinh tại các di tích lịch sử… Mình cảm thấy rất vui vì có thể góp một phần sức trẻ cho những hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng…

Hè năm nay, ngoài các hoạt động trực tuyến trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, mình còn tham gia hỗ trợ nhập liệu, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa vắc xin cho người dân. Khi mình chia sẻ hình ảnh, thông tin về những hoạt động tình nguyện lên trang cá nhân, nhiều bạn tuổi nhỏ hơn đã nhắn tin hỏi thăm, bày tỏ mong muốn được cùng tham gia giống như mình. Mình rất vui khi đã lan tỏa tinh thần vì cộng đồng đến các em, như cách mà mình được truyền cảm hứng từ các anh chị lớn hơn.

Mình nghĩ, đó là lí do vì sao, phong trào tình nguyện của người trẻ thành phố luôn được duy trì, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đây cũng là niềm tự hào của người trẻ thành phố.

MẪN NGHI (Hóc Môn)

Khi nhắc đến TP.HCM, điều mình ấn tượng nhất là sự bao dung, hiền hoà của nó. TP.HCM luôn chào đón những người muốn đến với mình, bất kể là đến từ đâu. Nơi này tuy hoa lệ nhưng mình luôn tìm thấy những điều gần gũi, quen thuộc như khi đang ở nhà. Có lẽ là do những người TP mình gặp đều thân thiện, biết quan tâm và chia sẻ, giống như chính vùng đất mà họ đang sống.

Ở đây, mình được phát triển bản thân và học hỏi rất nhiều. TP.HCM luôn bao dung cho những lần bồng bột, nông nổi của tuổi 18 khi mình đặt chân đến đây và chính sự bao dung, hiền hoà ấy đã giúp mình trưởng thành hơn, bao dung hơn.

HOÀNG QUYÊN

Ngày 2/7/1976, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã ký ban hành Nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TP. Hồ Chí Minh.

Nghị quyết nêu rõ: Xét rằng nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người.

Xét rằng, trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại;

Sau khi thảo luận đề nghị của Đoàn chủ tịch kỳ họp Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

NAM TRÂN ghi

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: