'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen

Thứ năm, 07/08/2025 12:50 (GMT+7)

Nguyễn Hoàng Đức Thịnh - á khoa ngành Thiết kế đồ họa năm 2025, Trường đại học Hoa Sen -từng có 'cú rẽ' bất ngờ năm 19 tuổi.

'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen- Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức Thịnh - á khoa ngành Thiết kế đồ họa năm 2025, Trường đại học Hoa Sen - Ảnh: NVCC

Bên cạnh thành tích á khoa ngành Thiết kế đồ họa năm 2025, Trường đại học Hoa Sen, Nguyễn Hoàng Đức Thịnh (sinh năm 2000) còn là 1 trong 16 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49.

Trò chuyện với Mực Tím, Đức Thịnh cho hay bạn đã biết đến SSEAYP từ thời phổ thông, và ấp ủ giấc mơ tham dự SSEAYP năm bạn 18 tuổi.

Mang 2 dự án dự vòng tuyển chọn SSEAYP

* Thịnh bật mí một chút về 2 dự án bạn mang đến vòng tuyển chọn SSEAYP nhé!

- Hai dự án mang tên Thổ địaMoving Vietnam.

Dự án Thổ địa bắt nguồn từ đam mê du lịch, cũng là đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa của mình. Trước đó, khi có dịp du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, mình nhận ra khách du lịch đang cần một nền tảng kết nối trực tiếp với hướng dẫn viên địa phương.

Mình muốn phát triển ý tưởng này không chỉ dưới góc nhìn thiết kế mà còn như một sáng kiến khởi nghiệp, hướng đến du lịch bền vững. Đây cũng là chủ đề mà SSEAYP năm nay sẽ bàn luận.

Còn Moving Vietnam là dự án xuất phát từ môn Thiết kế nhận diện thương hiệu. Lúc đó, mình đã "nuôi mộng" SSEAYP rồi, nên dự án này cũng được chuẩn bị như một phần hành trang để mình có thể mang đến SSEAYP.

'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen- Ảnh 3.
'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen- Ảnh 4.

Thổ Địa - dự án bắt nguồn từ đam mê du lịch, hướng đến du lịch bền vững - được Thịnh mang đến vòng tuyển chọn SSEAYP - Ảnh: NVCC

* Thịnh kỳ vọng điều gì ở hành trình SSEAYP sắp tới?

- Mình hay nói vui là sẽ làm cho đoàn Việt Nam "đẹp nhất, nổi nhất và ngầu nhất". Mình muốn mang đến hình ảnh người trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, toàn diện và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

* Khi nào chuyến tàu SSEAYP chính thức khởi hành?

- Giữa tháng 1-2026, và đoàn sẽ về Việt Nam đúng mùng 1 Tết Nguyên đán (17-2-2026). Đây là lần đầu chương trình tổ chức vào mùa xuân, thay vì mùa đông như thường lệ.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) là hoạt động giao lưu quốc tế tiêu biểu, được Chính phủ Nhật Bản và các quốc gia ASEAN đồng tổ chức hằng năm từ năm 1974.

Mục tiêu của chương trình là tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản, mở rộng tầm nhìn thế giới và nâng cao tinh thần hợp tác quốc tế.

SSEAYP lần thứ 49 sẽ diễn ra từ 15-1 đến ngày 17-2-2026. Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ hoạt động và giao lưu trên tàu Nippon Maru. Chủ đề thảo luận được lựa chọn xoay quanh các nội dung của "Tuyên bố Tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản".

'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen- Ảnh 5.

Danh sách 16 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 - Ảnh: NVCC

"Cú rẽ" từ Công nghệ thông tin sang Thiết kế đồ họa 

* Thịnh từng học Công nghệ thông tin, vì sao có "cú rẽ" bất ngờ sang Thiết kế đồ họa?

- Hồi đó mình không được định hướng tốt, lại hơi cứng đầu. Sau khi tốt nghiệp THPT, mình chỉ nghĩ đơn giản là học ngành nào kiếm được nhiều tiền, mà năm 2018 thì Công nghệ thông tin đang rất hot. May mắn hơn khi mình được tuyển thẳng vào Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

* Mất bao lâu để Thịnh nhận ra mình không phù hợp?

- Học khoảng 2 tháng là mình thấy có vấn đề rồi (cười). Nhưng mình phải thuyết phục ba mẹ suốt nửa năm để được chuyển sang Thiết kế đồ họa.

'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen- Ảnh 6.

"Cú rẽ" tuổi 19 đã mang về quả ngọt cho Thịnh - Ảnh: NVCC

* Bắt đầu lại có đáng sợ?

- Mình không sợ phải bắt đầu lại, chỉ sợ phải sống cả đời với thứ mình không thích. Mình tin nếu chúng ta yêu công việc của mình, khó khăn cỡ nào cũng vượt qua được. Hạnh phúc là ở quá trình, không chỉ ở kết quả.

* Thịnh có tiếc một năm "học nhầm ngành"?

- Mình không tiếc! Năm đó mình cũng gặp được nhiều người bạn chất lượng. Đặc biệt, mình có cơ hội đi thi Olympic tiếng Anh toàn quốc cho sinh viên không chuyên tại Hà Nội. Đó là lần đầu tiên mình đến với thủ đô, cảm thấy mọi thứ thật thú vị, tâm hồn cũng dần rộng mở từ đó.

Với mình, mọi trải nghiệm trong đời không đi theo tuyến tính, thay vào đó chúng đan xen, bổ trợ lẫn nhau. Dù không trọn vẹn, mình vẫn biết ơn tất cả vì bản thân đã thật sự sống và tận hưởng từng khoảnh khắc.

* Thịnh có lời khuyên nào gửi đến các bạn trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề?

- Với mình, khi chọn ngành, chọn nghề, tiêu chí số một là bản thân phải thật sự thích. Khi làm điều gì đó bằng tình yêu, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng vượt qua được. Và khi yêu thích, mình có tiềm năng phát triển tốt nhất trong lĩnh vực đó.

Ông bà mình có câu: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", mà muốn "chín" thì phải thật sự yêu nghề.

'Cú rẽ' tuổi 19 của á khoa ngành Thiết kế đồ họa, Trường đại học Hoa Sen- Ảnh 7.

Thịnh đã trải qua thời sinh viên rực rỡ, sống hết mình với đam mê Thiết kế đồ họa - Ảnh: NVCC

* Một vài điều thú vị ít người biết về Thịnh?

- Mình không giỏi tập trung, có vẻ đó là điểm chung của người làm nghệ thuật. Mình phải học cách tự điều chỉnh mỗi ngày.

Ngoài ra, mình có năng khiếu văn nghệ từ nhỏ. 

* Thịnh đang sở hữu một thương hiệu nhiếp ảnh?

- Thật ra là một cái duyên. Ở Trường đại học Hoa Sen, mình được học hai môn nhiếp ảnh - cơ bản và nâng cao.

Khi học nâng cao, mình được một người thầy truyền cảm hứng rất nhiều. Càng tiếp xúc với nhiếp ảnh chuyên nghiệp, mình càng thích.

Rồi mình bắt đầu chụp ảnh cho bạn bè. Có lần, một người bạn nhờ chụp bộ ảnh cưới, mình chia sẻ lên mạng xã hội, không ngờ lại được chú ý. 

Với mình, không làm thì thôi, làm thì phải tới. Nếu làm mà không làm tới nơi thì tốt nhất là đừng làm, vì nó tiêu tốn cả thời gian và cảm xúc.
Nguyễn Hoàng Đức Thịnh

* Dự định tương lai của Thịnh?

- Mình luôn muốn được học hoặc làm việc ở nước ngoài. Từ năm 19 tuổi, mình đã có ý định du học, muốn được trải nghiệm những môi trường mới, khám phá thế giới, xem người ta đang sống và thế giới đang vận hành như thế nào.

* Cảm ơn Thịnh!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: