"Cứ tập viết các mẩu nhỏ, ta sẽ có những bài viết lớn"

Thứ ba, 15/11/2022 10:26 (GMT+7)

Đó là lời chia sẻ của anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ, tác giả cuốn truyện dài Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch) trong buổi tọa đàm – giao lưu trong chương trình Book fair của trường PTLC Vinschool Golden River (Q.1).

Anh Khắc Cường chia sẻ nhiều kĩ năng bổ ích cho các bạn.

Sự kiện này giúp các bạn có cơ hội tiếp cận những cuốn sách hay để nâng cao tri thức cũng như phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đến với sự kiện, anh Nguyễn Khắc Cường ấn tượng với rất nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn, sâu sắc như: Hóa thân cùng sách, bức tường văn hóa đọc, tranh biện về sách,… Đặc biệt, nhà trường còn mới các bạn nhỏ cơ nhỡ, mồ côi ở Mái ấm tình Mẹ 2 (Bình Dương) cùng có mặt để hòa trong không gian ngày hội Book fair.

Anh Cường cho biết, trước khi đến với sự kiện, anh có gợi ý một đề tài cho các bạn học sinh thử sức sáng tác: “Nếu một ngày nào đó bạn thức dậy và thấy một người giống mình như đúc thì chuyện gì sẽ xảy ra?”.

Chỉ với một đề tài, toà soạn nhận được 7 sáng tác của học sinh gửi đến. Có thể kế đến sáng tác của em Phan Vương Thanh Nguyên (lớp 3A2) tưởng tượng về một bạn robot có thể thay em làm công việc trực nhật trong lớp học: lau bảng, sắp xếp bàn ghế, ổn định các bạn xếp hàng, ổn định lớp khi thầy cô giáo chưa vào lớp… nhưng không có trái tim rung động, không biết kết thành đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ được các bạn cùng tiến bộ”…

Hay em Quách Bảo Châu (lớp 6A2) tưởng tượng có một cây Xanh tên là Mộc Lan rất nhút nhát và hiền lành nhưng lại kịch liệt phản đối chiến tranh”…

Tòa soạn đã chọn giới thiệu trên báo một sáng tác rất hay và hoàn chỉnh của bạn Trần Mỹ Mỹ (lớp 9A3) được viết trong vòng 1 tiếng đồng hồ mang tên Điều ước cuối cùng.

Các bạn gởi sáng tác cho KQĐ được tặng quà

“Trước khi đến với sân chơi này, Mỹ chưa hình dung được mình có bài đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ. Bạn ấy và nhiều bạn khác có khả năng sáng tác, chỉ là khả năng chưa được đánh thức. Hồi học cấp 2 như các bạn, anh cũng gửi sáng tác cho báo hoài nhưng đợi mãi không thấy được đăng. Nhưng 1 bài rồi 2 bài xuất hiện kí tên anh khiến anh có nhiều động lực sáng tác thật nhiều để gửi báo”, anh chia sẻ.

Còn với Mỹ Mỹ, em cho biết: “Khi thầy đưa đề bài, mình chỉ nghĩ tham gia cho vui chứ không nghĩ được chọn đăng báo. Sau buổi giao lưu lần này, mình góp nhặt được nhiều kĩ năng sáng tác bổ ích. Nhất định mình sẽ sáng tác nhiều hơn”.

Trong quá trình làm báo, công việc mà anh Nguyễn Khắc Cường yêu thích nhất là đọc thư từ, bài vở của các bạn học sinh gửi về. Dường như anh nhìn thấy bóng dáng mình nhiều năm trước trong từng câu chữ của các bạn.

Với những bạn yêu thích văn chương, anh tin rằng các bạn sẽ có cuộc sống thật tốt đẹp. Anh còn lấy ví dụ về nhiều tác giả U14 khác được đông đảo bè bạn biết đến như Cao Việt Quỳnh (tác giả bộ truyện Người sao chổi, đạt giải Sách Quốc gia năm 2022), Ku Hay (tác giả Cuốn sách đầu tiên của Ku Hay, đạt giải Sách hay 2022)…

“Cuộc sống gợi rất nhiều đề tài. Nếu bạn chịu khó quan sát, lắng nghe và ngẫm nghĩ, bạn sẽ phát hiện rất nhiều đề tài thú vị. Ngoài ra, anh cũng khuyên các bạn nên tập đọc và viết mỗi ngày. Cứ tập viết các mẩu nhỏ, ta sẽ có những bài viết lớn hơn”, anh nói.

Trong chương trình, nhiều bạn nhỏ thắc mắc như thế nào là một cuốn sách hay. “Sách hay là cuốn sách thuộc lĩnh vực bạn quan tâm. Thứ hai, sách mang lại lợi ích cho người đọc, đó có thể là thông tin, kiến thức mới, cảm xúc đẹp. Ngoài ra, sách hay còn có hành văn lôi cuốn, trình bày đẹp”, anh nói tiếp.

Các bạn nhỏ thích thú đọc sách

Kết lại buổi nói chuyện, anh Cường nhắn nhủ các bạn có thể luyện kĩ năng viết lách qua việc gửi tác phẩm của mình cho Báo Khăn Quàng Đỏ.

PHƯƠNG VY

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: