Cùng mâm bánh, Thư đến trường

Thứ sáu, 14/10/2022 18:16 (GMT+7)

Bên mâm bánh ngọt, Trần Thị Minh Thư (lớp 11A3, trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hằng ngày rong ruổi bán quanh xóm với mong muốn kiếm tiền duy trì việc học của 2 chị em.

Làm “nghề tay trái” bên cạnh việc học từ năm lớp 9

Trần Thị Minh Thư (lớp 11A3, trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bán bánh buổi sáng trước khi đi học

Ngày đến nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam”, Thư mang mâm bánh mình bán hằng ngày đến tặng Ban Tổ chức. Chính bởi “ mâm bánh có ý nghĩa đặc biệt đối với mình nhờ nó đã nuôi sống và giúp chị em em ăn học từ trước đến nay”, Thư giải thích lý do mang đến trước ánh nhìn trầm trồ của mọi người.

Ba bị bệnh, sức khỏe yếu, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt, mẹ Thư là trụ cột chính trong nhà. Với đồng tiền lời ít ỏi từ mâm bánh, mẹ Thư cố gắng trang trải chi phí sinh hoạt và lo cho 2 chị em Thư ăn học. Thương mẹ vất vả, những hôm bài học ít hoặc khi nghỉ hè, cô bạn phụ mẹ bán bánh.

Sáng sớm, cô bạn cùng mẹ đi đến xưởng sản xuất để lấy bánh về bán cho bà con hàng xóm và đạp xe bán khu vực lân cận. Bánh lá mít, bánh chuối, bánh da lợn, bánh tằm…là những loại bánh “best seller” của Thư bán mỗi ngày.

Kể về lần đầu đi bán phụ mẹ, Thư cho biết mình rất ngại với bạn bè, người thân và gặp nhiều khó khăn vì không biết chỗ bán, không được nhiều người ủng hộ nên phải đi mời từng người. Thư còn nhớ số tiền kiếm được trong ngày bán đầu tiên chỉ vỏn vẹn hơn 60 nghìn đồng. "Cầm tiền lời kiến được, mình không sao kiềm được nước mắt, mình thương ba mẹ nhiều hơn vì vất vả kiếm tiền hằng ngày cho 2 chị em ăn học", Thư chia sẻ.

Minh Thư ra vườn làm cỏ phụ gia đình

Bánh của Thư và mẹ bán được thầy cô, bạn bè hỏi thăm, mua ủng hộ thường xuyên. Tuy nhiên, những hôm bán không hết bánh gia đình xem đó như là bữa ăn chính của 4 thành viên. “Đã có lần cảm thấy muốn không bán nữa vì cực và nản nhưng phải ráng làm để đỡ đần cho mẹ vì đó là nguồn thu nhập chính trong nhà”, Minh Thư rưng rưng.

Ngoài việc bán bánh phụ mẹ lo kinh tế gia đình, Thư còn ra vườn mít làm cỏ, nấu ăn và dạy em học.

Học là con đường duy nhất để thoát nghèo!

Nhiều năm liền gia đình Minh Thư là hộ nghèo rồi đến cận nghèo, với cô học trò nhỏ này chỉ mong sao ráng học “đến nơi đến chốn” để vươn lên. “Đầu năm lớp 10, mình nghĩ sẽ không học nữa, vì sợ học lên cao tốn chi phí nhưng suy nghĩ lại là học là con đường duy nhất để mình thoát nghèo”.

Minh Thư chia sẻ câu chuyện bản thân trong ngày nhận học bổng "Vì tương lai Việt Nam"

Thư chia sẻ về động lực lớn nhất để cố gắng trong việc học là ba mẹ. “Tại vì ba mẹ hay nói là cố gắng học để lo tương lai sau này. Nếu cho mình điều ước thì điều ước đầu tiên là sức khỏe của ba mẹ em, vì mình còn trẻ có thể thực hiện được mục đích của mình. Nhưng vì sức khỏe của ba mẹ yếu, làm lụng từ đó tới giờ, nên muốn ba mẹ có sức khỏe thật nhiều để sống với chị em mình lâu hơn”.

Không có điều kiện học thêm, 11 năm cô học trò phải mày mò tự học ở nhà. 10 năm liền Thư luôn là học sinh Khá, Giỏi ở lớp. Điểm số trung bình các môn học năm vừa rồi đạt 8.2/10 điểm. Cô nàng luôn năng nổ nhiệt tình tham gia hoạt động do trường lớp khi phát động bên cạnh việc học.

Đây sẽ là một động lực để mình phấn đấu hơn, trau dồi và rèn luyện để xứng đáng với sự mong mỏi và kỳ vọng mà cô chú anh chị đã gửi gắm ở mình.

Minh Thư chia sẻ cảm xúc khi nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2022

Nói về Minh Thư, thầy Lê Văn Út (Bí thư Đoàn trường THPT Thiên Hộ Dương) cho biết: “Em Thư học giỏi và ngoan ngoãn, tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn có ý chí vươn lên. Nhà trường cũng quan tâm động viên thường xuyên, theo dõi tình hình học tập của Thư để kịp thời hỗ trợ”.

Chị Trần Gia Bảo (Phó tổng biên tập Báo Mực Tím) gửi lời động viên, phát quà khích lệ tinh thần Minh Thư (áo trắng thứ 2 trái sang) cùng các bạn

Chơi với Minh Thư từ năm học lớp 5, có duyên ngồi cùng bàn với cô nàng năm nay, bạn Lê Thúy Vy (bạn cùng lớp) gửi gắm: "Mình mong sẽ được cùng Thư học, chơi và tốt nghiệp với thành tích cao. Mong rằng bạn sẽ cố gắng duy trì và phát huy thành tích học tập hiện tại. Mình tin bạn sẽ làm được! Hãy mạnh mẽ lên nhé!”.

KIM NGÂN

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: