Cuộc sống có điều kỳ diệu

Thứ hai, 01/03/2021 11:17 (GMT+7)

Từ tối qua (28/2), khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên cứu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 một chung cư ở Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi đó là một sự kỳ diệu.

Chia sẻ với truyền thông, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip, kể rằng khi nhìn thấy đứa bé xuất hiện trên lan can, trong đầu anh chỉ nghĩ làm thế nào để cứu được bé. Chính điều đó đã thôi thúc anh hành động. Và dù trượt chân, anh vẫn kịp đỡ đứa bé rơi từ tầng cao. Đó có thể xem là một khoảnh khắc kỳ diệu.

Khoảnh khắc kỳ diệu được họa sĩ Anbecks tái hiện thành tranh vẽ. Nguồn: Anbecks

Sự kỳ diệu, có lẽ không chỉ đến từ sự may mắn, mà còn xuất phát từ trái tim yêu thương. Bởi như lời anh Mạnh kể lại, khi quyết định leo khỏi xe, trèo lên mái tôn, anh nghĩ đến con gái của mình, bé cũng chừng tuổi ấy.

Khi chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ nể phục cách nam thanh niên quyết định hành động. Người trái tim yêu thương còn là sự dũng cảm và một phần nào đó là kĩ năng sinh tồn. Những yếu tố ấy cùng "cộng gộp" tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu.

Khoảnh khắc ấy như nhân lên sự ấm áp trong không gian mạng và lan tỏa đến mọi người. Chắc chắn, cuộc sống, và cả không gian mạng, cần lắm sự lan tỏa ấy để mọi người thêm cảm hứng yêu thương, lạc quan và tinh thần sẻ chia.

Khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 12 một chung cư ở Hà Nội. Ảnh chụp lại từ clip

Sự việc xảy ra vào chiều 28/2 tại một chung cư ở Hà Nội. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy, vào thời gian trên, một bé gái trèo qua lan can ở ban công căn hộ tầng 12A. Phát hiện sự việc, nhiều cư dân đã hô hoán, gọi người ứng cứu. Khoảng một phút sau, bé gái rơi từ ban công nhưng được một thanh niên đứng ở mái che sảnh tầng 1 đỡ được.

N.TRÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: