Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tottenham đánh bại Man United để vô địch Europa League - Ảnh: REUTERS
Bàn thắng có phần may mắn của Brennan Johnson trong hiệp 1 đã giúp Tottenham giành chiến thắng 1-0 trước Man United trong trận chung kết Europa League.
Kết quả này khiến "Gà trống" xoá tan những thất vọng tại Giải ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League mùa sau.
Đây là danh hiệu đầu tiên của Tottenham kể từ League Cup 2008, và cũng là chiếc cúp châu Âu đầu tiên của họ kể từ năm 1984. Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 họ đánh bại Man United trong cùng một mùa giải.
Johnson ghi bàn cho Tottenham ở phút 42, trong tình huống hàng thủ Man United rối loạn sau quả tạt của Pape Sarr.
Thủ môn Andre Onana đứng chôn chân trong khi Johnson và hậu vệ Luke Shaw (Man United) cùng lao vào. Bóng dường như chạm cả hai rồi lăn vào lưới trước sự bất lực của Onana.
Rasmus Hojlund suýt nữa đã gỡ hòa cho Man United với một pha đánh đầu trong hiệp 2, nhưng trung vệ Micky van de Ven kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
Phút bù giờ, Shaw tiếp tục có cơ hội, nhưng cú đánh đầu của anh bị thủ môn Guglielmo Vicario xuất sắc cản phá.
"Cả mùa giải này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng ngay lúc này tôi thề là chẳng ai trong số chúng tôi quan tâm đến điều đó. Đây mới là điều quan trọng. CLB đã 17 năm không có danh hiệu", Johnson chia sẻ với TNT Sports.
"Thực sự điều này có ý nghĩa rất lớn. Tất cả chúng tôi, tất cả người hâm mộ, đều từng bị chỉ trích vì không giành được danh hiệu nào. Nhưng hôm nay, chúng tôi phải giành được chiếc cúp đầu tiên sau ngần ấy năm. Tôi thực sự hạnh phúc".
Chức vô địch Europa League là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu châu Âu của Son Heung Min - Ảnh: REUTERS
Richarlison (ngoài cùng bên phải) ăn mừng cùng các cổ động viên - Ảnh: REUTERS
Vẻ thất vọng của cầu thủ và ban huấn luyện Man United - Ảnh: REUTERS
Trong khi đó, thất bại này khiến Man United có mùa giải tệ nhất trong nhiều năm gần đây. Huấn luyện viên Amorim cùng các học trò liên tục xác lập những kỷ lục như: Không thắng trong 8 trận liền và thua 18 trận tại Giải ngoại hạng Anh.
Không chỉ sa sút ở giải quốc nội, họ còn đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới. Điều này khiến huấn luyện viên Ruben Amorim phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết trong bối cảnh đội bóng thiếu sức hút với các cầu thủ đẳng cấp.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận