Đạo diễn Khương Ngọc: Tôi thích làm phim về phụ nữ

Thứ ba, 04/11/2025 20:00 (GMT+7)

Sau thành công của Chị dâu, đạo diễn Khương Ngọc trở lại với Cục vàng của ngoại - một bộ phim về phụ nữ, về gia đình. Phim gây sốt phòng vé những ngày qua.

Đạo diễn Khương Ngọc: Tôi thích làm phim về phụ nữ - Ảnh 1.

Khương Ngọc trong buổi ra mắt phim Cục vàng của ngoại - Ảnh: ĐPCC

Xin chào Khương Ngọc! Phim Cục vàng của ngoại có nhiều chi tiết cảm động về bà. Có cảm giác anh rất hiểu tâm lý phụ nữ?

Bà ngoại trong phim được tôi lấy cảm hứng từ mẹ mình. Tôi may mắn có một người mẹ tuyệt vời. Hai mẹ con tôi cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Tôi còn có hai người chị. Đó là lý do vì sao tôi thường làm phim về phụ nữ, bởi tôi có quá nhiều dữ liệu.

Trong phim, có nhiều thói quen, sở thích của bà Hậu (Việt Hương) được tôi cóp nhặt từ mẹ mình. Mẹ tôi thích ăn bánh mì, xôi... Tôi nghĩ những món nhiều tinh bột không tốt cho sức khỏe nên thường càm ràm mẹ, hệt như bé Su (Lâm Thanh Mỹ) vậy.

Những lúc có tôi ở nhà, những món đó không bao giờ xuất hiện. Nếu tôi về đột xuất, mẹ sẽ giấu giấu giếm giếm, ăn lén lúc tôi không để ý. Đó là những điều tôi khắc sâu trong ký ức.

Nhiều khán giả thích câu chuyện trong Cục vàng của ngoại, nhưng một số lại cho rằng Chị dâu dễ xem hơn bởi có nhiều drama, nhiều cao trào. Anh nghĩ thế nào về nhận định này?

Tôi đã lường trước khi bắt đầu dự án, nhưng tôi vẫn chấp nhận rủi ro. Khi kể về bà ngoại, tôi không thể kể với tiết tấu quá nhanh, mạnh, kịch tính, giật gân như Chị dâu được.

Mọi người trong ê kíp cũng cảnh báo: “Làm phim hiền quá liệu khán giả có xem không?”. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên định với lối kể của mình. Nếu khán giả không thích, tôi sẵn sàng chấp nhận những lời chê.

Với Cục vàng của ngoại, tôi không muốn “nhét” quá nhiều thứ trong đó. Tôi muốn câu chuyện về bà, về mẹ nhẹ nhàng, êm ái... như một dòng suối chảy, câu chuyện bình thường tới mức người ta không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn giữ chân khán giả. Đó là cái khó của tôi khi làm dự án này.

Tôi thích làm phim về phụ nữ - Ảnh 2.

Đạo diễn Khương Ngọc cùng dàn diễn viên Cục vàng của ngoại giao lưu cùng khán giả - Ảnh: NVCC

Có một số ý kiến so sánh Cục vàng của ngoạiGia tài của ngoại - bộ phim Thái Lan từng thành công trước đó. Phim của anh cũng có một cảnh quay khá tương đồng. Phải chăng đó là cảm hứng để anh làm phim này?

Tôi thích Gia tài của ngoại nhưng đó không phải là cảm hứng để tôi làm phim. Chỉ đơn giản là tôi thích phụ nữ, thích làm phim về phụ nữ bởi tôi có nhiều dữ liệu về họ.

Còn điểm giống nhau, tôi nghĩ là do điểm chung trong văn hóa của người châu Á. Dù sống ở quốc gia nào thì những cụ già đều có thói quen, sở thích ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là... mắng chửi như nhau.

Người bà thường là nhân vật phụ trong các phim. Làm phim về cha, mẹ sẽ dễ xử lý hơn. Hẳn anh gặp không ít khó khăn khi kể chuyện về bà?

Tôi thì thấy kể chuyện về bà không khó. Khi xem phim này, khán giả sẽ đứng ở góc nhìn bà ngoại hoặc mẹ. Góc nhìn nào cũng đúng cả, bởi tôi muốn khắc họa một bà mẹ trẻ và một bà mẹ già mà.

Khi mình chọn được điểm bám rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Dù là bà hay mẹ, tựu chung nhất vẫn là tình yêu thương vô bờ của họ dành cho con, cháu mình.

Phim Chị dâu ra mắt dịp 8-3, Cục vàng của ngoại ra mắt dịp 20-10, đều là dịp dành cho phụ nữ. Phải chăng Khương Ngọc muốn ấn định một ngày lễ của riêng mình, như khi nhắc đến lễ 30-4, Tết, khán giả nhớ ngay đến Lý Hải, Trấn Thành?

Năm ngoái, tôi định ra mắt Chị dâu vào dịp Tết dương lịch, Noel đó chứ. Năm nay, tôi cũng chọn dịp lễ này để ra mắt Cục vàng của ngoại nhưng do thần tượng của tôi - đạo diễn James Cameron - cũng có phim ra mắt thời điểm này nên tôi né.

Thực ra, ai cũng muốn ra mắt phim vào dịp nghỉ lễ dài ngày để khán giả có thời gian xem phim. Mục đích cuối cùng vẫn là doanh thu mà.

Tôi thích làm phim về phụ nữ - Ảnh 3.

Từ diễn viên, Khương Ngọc chuyển hướng sang làm đạo diễn, bắt đầu có những thành công nhất định - Ảnh: NVCC

Khương Ngọc bắt đầu vai trò đạo diễn với phim Yêu là phải xài chiêu, sau đó là Livestream. Thế nhưng phim không thành công như mong đợi, anh có hoài nghi bản thân mình?

Tôi không nghĩ đó là bộ phim thất bại. Đó là bộ phim thắng duy nhất ở thời điểm đó. Dàn cast trong phim hiện cũng đang rất thành công. Tôi nghĩ nếu phim ra rạp thời điểm này, mọi thứ có thể sẽ khác.

Có thể phim không hoàn hảo, nhưng tôi tự hào về bộ phim đầu tay của mình. Tôi đã dám bắt đầu. Nếu không bắt đầu, tôi sẽ không có những bộ phim sau này.

Tôi làm phim ở thời điểm thanh xuân, tràn đầy nhiệt nhuyết, làm theo cảm xúc, không tính toán gì. Thế nên, tôi thấy không có gì phải xấu hổ hết.

Với Livestream cũng vậy, tôi thấy hài lòng với đứa con tinh thần của mình. Tôi đã nỗ lực trong từng dự án. Mọi người nhận xét thế nào, tôi lắng nghe và tiếp nhận.

Có vẻ như anh rất kiên định. Có đồng nghiệp nào nói với anh: “Mày nên quay lại làm diễn viên đi” chưa?

Nếu bạn bè nhìn nhận sản phẩm, cảm nhận được sự lao động của tôi, họ sẽ không khuyên vậy đâu.

Tôi thích làm phim về phụ nữ - Ảnh 4.

Khương Ngọc và Việt Hương, Băng Di trong buổi ra mắt phim - Ảnh: ĐPCC

Series về gia đình, về phụ nữ hẳn sẽ không dừng lại?

Tôi nói vui với chị Việt Hương: “Em cho chị làm bà ngoại rồi, hết tuổi để khai thác”. Đùa thôi, tôi sẽ làm nhưng sau này, nếu cảm thấy mình còn sức khiến khán giả tò mò và thích thú.

Tôi sợ khán giả nhận xét: “Ủa nữa hả, làm gì làm hoài vậy”. Tôi thấy phim này giống phim kia thì không nên.

Sắp tới tôi sẽ làm rộng ra những đề tài khác của xã hội, không chỉ là gia đình. Tôi đang tiền kỳ cho một dự án mới.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: