Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.


Đề thi môn văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM - Ảnh: MAI TRÚC
Theo ghi nhận của phóng viên Mực Tím tại các điểm thi tuyển sinh 10, đa phần thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Các bạn khen đề hay, thú vị, vừa sức và tự tin đạt điểm cao.
Là một trong những thí sinh bước ra khỏi phòng thi sớm nhất tại điểm thi Trường THCS Ngô Tất Tố (phường Phú Nhuận), Võ Như Ý (lớp 9A1, Trường THCS Ngô Tất Tố) không giấu được nụ cười rạng rỡ. Bạn nhận xét đề thi gần gũi, thực tế, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
Mặc dù vậy, Như Ý vẫn khá thận trọng khi dự đoán điểm số. "Đề dễ nhưng lúc làm bài mình vẫn hơi run, chỉ mong đạt được kết quả như ý " - bạn chia sẻ.

Như Ý rạng rỡ sau môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM - Ảnh: VƯƠNG
Bạn Phạm Quang Minh (lớp 9A6, Trường THCS Ngô Tất Tố) cũng cho rằng đề thi vừa sức. Sau khi hoàn thành bài làm, nam sinh vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè và người thân trước cổng trường.
Điều khiến bạn băn khoăn nhất không nằm ở nội dung đề mà là áp lực về thời gian. Minh lo mình không kịp trình bày hết những ý đang có trong đầu.

Quang Minh được ba chờ đón trước cổng điểm thi - Ảnh: VƯƠNG
Điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (phường Bàn Cờ) ngập tràn tiếng cười. Thí sinh hớn hở vì làm bài ổn, hy vọng "đầu xuôi đuôi lọt".


Niềm vui của các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ sau khi hoàn thành bài thi môn văn - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Huỳnh Hân Di (lớp 9A2, Trường THCS Kiến Thiết, phường Bàn Cờ) ước tính sẽ đạt 7,5 điểm. Đối với bạn, câu 2 phần nghị luận văn học là khó nhằn nhất.

Hân Di dành nhiều thời gian để đọc hiểu, phân tích kỹ càng vấn đề, hoàn thành bài thi khi thời gian làm bài còn 5 phút - Ảnh: THẢO NGỌC
Bạn Huỳnh Phạm Gia Huy (lớp 9/5, Trường THCS Kiến Thiết, phường Bàn Cờ) viết hết hai tờ giấy thi và cũng vừa kịp xong bài khi thời gian chỉ còn 5 phút. Huy dự định đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu).
Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), bạn Lâm Hữu Trí (lớp 9A1, Trường THCS Vân Đồn) là một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất.
Trí vui vẻ, phấn khởi vì đề đúng như kỳ vọng. Bạn viết hết ba tờ giấy thi và dự đoán mình được tầm 8 điểm.
Bạn Bùi Quang Đạt (lớp 9A1, Trường THCS Trường Chinh) cho rằng đề năm nay dễ hơn so với năm ngoái, câu hỏi có tính gợi mở, giàu cảm xúc. Câu chuyện về chú robot tưởng mình là người khiến Đạt suy ngẫm rất nhiều.

Đạt và ba thuê phòng ở gần điểm thi vì sợ kẹt xe. Bạn đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Bạn Thành Danh (lớp 9/6, Trường THCS Phan Văn Trị) cho biết đề hay, không dễ cũng không khó, dự đoán được trên 7 điểm. Nhưng theo quan sát của Danh, khá nhiều bạn không đủ thời gian làm bài. "Với đề này, việc chọn lọc ý và cân chỉnh thời gian là khá quan trọng" - Danh chia sẻ.

Danh đặt nguyện vọng 1 vào chuyên Sử Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận