Đến Đà Lạt, đừng quên ngắm hoa dã quỳ trắng

Thứ tư, 29/11/2023 14:39 (GMT+7)

Khi sắc vàng của hoa dã quỳ không còn rực rỡ trên những triền dốc, trong lúc hoa ban chỉ vừa nở lác đác vài bông, dã quỳ trắng đã vươn mình khoe sắc trong khu vườn nhỏ của người Đà Lạt.

Ít ai biết rằng bên cạnh màu nắng óng ánh của hoa dã quỳ vàng, Đà Lạt mùa này còn xuất hiện thêm sắc trắng tinh khôi của dã quỳ trắng.

Dã quỳ trắng có lẽ là một cái tên còn khá xa lạ đối với khách du lịch thậm chí ngay cả với người Đà Lạt.

Bên cạnh những thung lũng tràn ngập sắc nắng của dã quỳ vàng, dã quỳ trắng còn lại rất ít, nằm gói gọn trong những khu vườn nhỏ của người dân địa phương.

Đây là loại cây đột biến từ dã quỳ vàng nên nó có một số đặc điểm tương tự dã quỳ vàng.

Đến Đà Lạt, đừng quên ngắm hoa dã quỳ trắng- Ảnh 1.

Hoa dã quỳ trắng - ẢNH: DIỄM QUỲNH

Thoạt nhìn, dã quỳ trắng rất giống hoa cúc marguerite với cánh trắng mỏng manh được tô điểm bởi nhuỵ vàng.

Tuy nhiên, khi chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy hoa dã quỳ trắng to hơn hoa cúc marguerite nhưng nhỏ hơn hoa dã quỳ vàng. Thân cây dã quỳ trắng cao và to hơn thân cây dã quỳ vàng rất nhiều.

Đến Đà Lạt, đừng quên ngắm hoa dã quỳ trắng- Ảnh 2.

Thân cây cao, vươn lên đến tận mái nhà - ẢNH: DIỄM QUỲNH

Đến Đà Lạt, đừng quên ngắm hoa dã quỳ trắng- Ảnh 3.

Lá dã quỳ trắng tương tự lá dã quỳ vàng - ẢNH: DIỄM QUỲNH

Được biết, trước đây loài cây này nổi tiếng nhờ một người dân địa phương là ông Đoàn Văn Chỉnh đã nhân giống, trồng và chăm sóc trong quán cà phê của gia đình. Ông Chỉnh chia sẻ:

"Cây dã quỳ trắng trong vườn nhà tôi là do một người bạn của tôi mang đến cho tôi trồng. Sau 2 năm, cây cao lớn và bắt đầu trổ bông.

Sắc trắng của dã quỳ nở rộ nên thu hút khách du lịch ghé quán cà phê của tôi để chụp hình và chiêm ngưỡng loài hoa này.

Tuy nhiên, hiện tại cây hoa dã quỳ nở rộ nhất trong quán đã bị chặt đi chỉ còn hai cây hoa nhỏ do tôi chiết ra trồng sau quán."

Đến Đà Lạt, đừng quên ngắm hoa dã quỳ trắng- Ảnh 4.

Dã quỳ trắng trong vườn quán cà phê của ông Chỉnh - ẢNH: DIỄM QUỲNH

Du khách nếu muốn chiêm ngưỡng loài hoa hiếm này có thể đến quán cà phê của ông Chỉnh (cà phê Mai Xanh) trên đường Hùng Vương và quán Cabin in the woods ở hẻm 63 đèo Prenn để vừa ngắm hoa dã quỳ trắng vừa ngắm hoàng hôn buông xuống.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: