Đến Đồng Lâm, thả hồn mình hòa cùng thảo nguyên xanh mướt

Thứ bảy, 10/04/2021 09:11 (GMT+7)

Cách Hà Nội khoảng 100km, thảo nguyên Đồng Lâm được xem như là 1 địa điểm lý tưởng để trải nghiệm những ngày cuối tuần đầy lãng mạn, nhẹ nhàng.

Thảo nguyên Đồng Lâm là một điểm đến du lịch thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thảo nguyên này có diện tích rộng gần 100ha, nơi đây sở hữu những khung cảnh thơ mộng, hữu tình với những cánh đồng cỏ xanh mướt, thảm thực vật phong phú, những vách núi đá hoang sơ, hồ nước trong xanh, thác nước và suối ... say đắm biết bao du khách đến ghé thăm.

Thảo nguyên Đồng Lâm - một điểm đến hấp dẫn tại Lạng Sơn.

Mê mẩn trước vẻ đẹp của thảo nguyên Đồng Lâm, một chàng trai yêu xê dịch có nick name dễ thương là Rọt (tên thật là Bùi Ngọc Công) đã chụp lại một bộ ảnh lưu lại kỉ niệm trong chuyến tham quan trải nghiệm của mình.

Chàng trai travel blogger Rọt với những thước hình tuyệt đẹp tại Đồng Lâm.

Chàng trai trẻ chia sẻ: “So với các địa điểm du lịch quá nổi tiếng như Sapa, Đà Lạt, Đà Nẵng,… thì địa điểm này ít người biết thật, nhưng trong giới du lịch, những người thích xê dịch thì địa điểm này không quá xa lạ. Qua sự giới thiệu của một người bạn quê Lạng Sơn, mình vài người bạn đã có một chuyến đi rất tuyệt vời tại Đồng Lâm.

Mình thật sự bị ấn tượng mạnh về Đồng Lâm, lúc đặt chân đến đây thì cảm xúc của mình có nhiều sự khác lạ với những nơi khác. Không đông đúc, không tiếng xe cộ, không phải mua vé, không có bất cứ sự thương mại hoá du lịch nào ở nơi đây, ngay cả những hàng quán nước nhỏ cũng không có.

Đồng Lâm được thiên nhiên ưu ái ban tặng những vẻ đẹp mà hiếm các nơi nào khác ở Việt Nam có được, xung quanh thảo nguyên được bao bọc bởi những núi đá vôi cao chót vót, cùng với đó là dòng suối chảy dọc theo những cánh đồng cỏ rộng mênh mông, trên các đồng cỏ là những đàn bò, đàn ngựa được thả xung quanh thảo. Nơi này vào mùa khô chả khác gì một bức tranh. Chính vì những sự ưu ái đó mà Đồng Lâm hấp dẫn mình đến như vậy, một hoạt động mà mình vô cùng thích thú là cắm trại, tụ tập nấu nướng với nhau.

Ngoài được ngắm cảnh thì bọn mình còn được trải nghiệm ở không gian thật chill, được tự do chạy nhảy trên những cánh đồng..”

Chàng trai trẻ cũng hy vọng những du khách đến sau hãy giữ gìn môi trường, chỉ để lại mỗi dấu chân khi ra về để không gian nơi đây vẫn luôn sạch sẽ và yên bình.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp tại thảo nguyên Đồng Lâm, bạn Ngọc Ánh (Hải Dương) cũng cho biết: “Mình đến với Đồng Lâm một cách tình cờ khi tìm kiếm một điểm đến du lịch vào dịp cuối tuần với bạn bè. Và thật may là nơi đây không làm mình cùng bạn bè phải thất vọng. Khung cảnh rộng lớn xanh tươi, những núi đá vôi hiểm trở, những hang động kỳ bí, những dòng suối... cùng những đàn ngựa tạo nên một điểm check-in hay ho và hấp dẫn cho những người thích chụp ảnh, yêu thiên nhiên như tụi mình. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là ở thảo nguyên không có sóng điện thoại nên có thể bất tiện nếu chúng ta cần liên lạc".

Những nếp nhà lợp mái ngói âm dương của người Tày, người Dao tạo ấn tượng cho bất cứ ai bước đến làng du lịch Hữu Liên.

Ngoài việc ghé thăm nơi này vào thời gian mùa khô khi thảo nguyên Đồng Lâm hiện ra với cả cánh đồng cỏ được bao quanh bởi dãy núi đá vôi nhấp nhô đầy cuốn hút. Du khách cũng có thể lựa chọn “nán chân” tại đây vào mùa mưa khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm cả vùng đất Đồng Lâm ngập chìm trong nước. Du khách có thể thoải mái chèo mảng hay thuyền kayak trên hồ chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non và trải nghiệm các hoạt động câu cá. Khoảnh khắc thả mình trôi theo dòng nước xanh trong vắt giúp du khách gác bỏ được những mệt mỏi, những ồn ào nơi phố thị.

KIM HỒNG

(theo Mực Tím)

Nguồn ảnh: NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: