Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Theo lời chú Tốt kể, Ngân và Khang đã đến thăm cầu Bến Nọc và Bót Dây Thép trên đường Lê Văn Việt (quận 9), nơi quân Pháp đã gây nhiều nỗi đau thương cho dân mình.
Bót Dây Thép là nơi người Pháp xây dựng để đánh điện tín (giống như bưu điện bây giờ). Từ năm 1945, quân Pháp đã cải tạo nơi này để tra tấn tù nhân, bắt bớ, tra khảo những người dân của làng Tăng Nhơn Phú và những ai mà chúng nghi ngờ có liên quan, tiếp tế cho các chiến sĩ cách mạng. Những tù nhân bị khép tội, chúng bắn chết, ném xác xuống sông cầu Bến Nọc. Chúng còn dùng mã tấu chặt đầu, dựng thành hàng dài trước Bót Dây Thép hòng dập tắt ý chí cách mạng của dân ta.
Bạn Vĩnh Khang kể: “Những địa chỉ đỏ này đều nằm trên đường Lê Văn Việt mà mình đi học mỗi ngày nhưng đây là lần đầu tiên mình có dịp đến thăm. Mặc cho những tội ác mà giặc Pháp đã làm với người dân trong vùng, lớp lớp thanh niên thế hệ trẻ thời đó vẫn sục sôi ý chí chiến đấu, tớ thấy thật cảm phục. Tớ sẽ dành thời gian đi thăm nhiều địa chỉ đỏ khác ở thành phố mình nữa, để hiểu thêm về những trang sử hào hùng của dân tộc mình”.
PHI LÊ - Ảnh: PHI LÊ, TL
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận