Đi 'săn' kho báu cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Thứ sáu, 29/08/2025 16:50 (GMT+7)

Vừa qua, các cây bút của CLB Ngòi bút nhỏ xinh đã có buổi dã ngoại 'săn kho báu' tại Thảo cầm viên Sài Gòn - một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới.

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 1.

Cùng nắm tay nhau khám phá kho báu xanh giữa lòng thành phố trong buổi sáng 9-8 - Ảnh: VŨ

Với sổ tay, bút và tâm hồn bay bổng, các bạn đã khám phá gì ở Thảo cầm viên? Mời bạn cùng xem nha!

Kho báu cảm hứng sáng tác

Sau khi vào cổng, các bạn đã nhặt được ngay “bí kíp” hay tại Vườn sách - Thảo cầm viên từ nhà văn Phương Huyền và nhà thơ Hồ Huy Sơn. Hai tác giả bật mí cho các bạn cách tìm đề tài sáng tác, viết văn hay.

“Muốn viết tốt, các bạn hãy đọc nhiều, quan sát kĩ và luyện tập chăm chỉ. Những điều gần gũi xung quanh chính là nguồn cảm hứng quý giá để sáng tác”, nhà thơ Hồ Huy Sơn tiết lộ.

Còn nhà văn Phương Huyền hướng dẫn các bạn cách cảm nhận thiên nhiên thật hay.

Giữa rì rào tiếng lá cây, tiếng chim hót, tiếng ve ngân, các bạn nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, lắng nghe âm thanh xung quanh. Ồ, thì ra khi giữ tâm thật “tĩnh”, bạn có thể lắng nghe thật rõ âm thanh xung quanh mình đấy!

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 3.

“Chú ơi, sao chú viết văn hay thế?”, bạn Hồ Bảo Ân (lớp 5 Trường TH Chi Lăng, phường Tân Hòa) đặt câu hỏi cho tác giả Hồ Huy Sơn trong buổi giao lưu - Ảnh:TUYẾT NHI

Ấn tượng về sự năng động, tự tin, sự ham học hỏi, sáng tạo của các bạn trong CLB Ngòi bút nhỏ xinh, bà Vũ Thị Hương Giang (giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn) đã dành nhiều lời khen ngợi và chia sẻ niềm vui khi đón các bạn đến Thảo Cầm Viên.

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 4.

Nhà văn Trần Gia Bảo và bà Vũ Thị Hương Giang (áo xanh lá cây) chụp hình kỉ niệm cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh - Ảnh: VŨ

Kho báu kiến thức

Ngoài kiến thức về động vật, các bạn còn nạp cả kho báu kiến thức về thực vật ở Thảo Cầm Viên. Ở đây có các “cụ” cây trăm tuổi là cây di sản của Việt Nam đó! Đứng dưới tán cây xà cừ và cây tùng hơn 100 năm tuổi, chúng mình cảm thấy như đang ở dưới một chiếc ô lớn mát rượi. Gốc cây xà cừ to đến nỗi cả CLB nắm tay nhau đi vòng tròn mới ôm hết gốc cây.

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 5.

Cho con ôm “cụ” cây một cái nha! - Ảnh: VŨ

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 6.

Chú Lê Văn Bình (phó giám đốc Xí nghiệp Thực vật Thảo Cầm Viên) cho biết tại Thảo cầm viên có 8 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam - Ảnh: TÚ NGÂN

Lần đầu tiên được tham quan Thảo cầm viên bằng xe lửa, các bạn nhỏ lẫn phụ huynh cũng hò reo khi được cô hướng dẫn thuyết minh về các con thú.

Khi được hỏi: “Các bạn biết cách phân biệt voi đực và voi cái không?, cả xe lửa đồng thanh trả lời: “Dạ biết, voi đực có ngà, còn voi cái thì không”. Không chỉ giỏi quan sát, ghi chép kĩ càng, các cây bút nhí còn nhớ chi tiết xịn lắm nha!

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 7.

Tiêu bản của động vật trưng bày tại Bảo tàng tiêu bản - Ảnh: XUÂN GIANG

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 8.

Tụi mình được đi xe lửa cùng nhà văn Phương Huyền nè!” - Ảnh: TUYẾT NHI

Ở Thảo Cầm Viên còn có Bảo tàng tiêu bản lưu nhiều mẫu vật quý hiếm. Bạn Phan Văn Khải (lớp 3 Trường TH Bình Triệu, TP.HCM) khiến cô hướng dẫn ngạc nhiên, vì gần như câu hỏi nào của cô về các loại động vật bạn cũng trả lời chính xác nhờ đọc rất nhiều sách về chủ đề này đấy.

Kho báu nụ cười

Buổi sinh hoạt dã ngoại của CLB kết thúc trong tiếng hát rộn rã, tiếng cười rộn vang và ánh mắt lấp lánh của các cây bút nhí, của ba mẹ đồng hành.

“Kho báu” các bạn mang về nhà ngoài những trang ghi chép đầy ắp về thế giới thiên nhiên kì thú giữa lòng thành phố là những bức vẽ đáng yêu, là cuộc trò chuyện rôm rả cùng người bạn mới, là ý tưởng cho trang viết có hình ảnh bắt đầu từ vòm xanh rì rào tiếng lá, tiếng hót của đàn chim, là muôn dáng vẻ của muông thú nơi đây…

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 9.

Tụi mình thả triệu tim cho hoạt động của CLB nha! - Ảnh: TÚ NGÂN

Và các bạn còn có cả kho báu hạnh phúc vì luôn có ba mẹ, thầy cô đồng hành, cổ vũ tham gia hoạt động vô cùng bổ ích với CLB Ngòi bút nhỏ xinh. Các cây bút nhí được trải nghiệm thiên nhiên kì thú để nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu thương với thiên nhiên, gắn kết với bè bạn cùng sở thích sáng tác.

Ở đây có capybara!

Bật mí nha, ở Thảo Cầm Viên có vườn thú thân thiện với cầy meerkat, bọ ú tí, sóc… và đặc biệt là hai em capybara siêu dễ thương. Lần đầu được sờ capybara, bạn nào cũng cười tíu tít. Em capybara ngoan lắm, chỉ đủng đỉnh ăn chứ không khó chịu tẹo nào!

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 10.

Capybara thật dễ thương! - Ảnh: VŨ

Đồng hành và “quẩy” hết mình với CLB, thầy Dao Vỹ Chí (tổng phụ trách Trường TH Chi Lăng, phường Tân Hòa) chia sẻ: “Buổi sinh hoạt tràn đầy năng lượng, không chỉ riêng các cây bút nhí mà dành cho cả phụ huynh. Các con được hòa vào thiên nhiên, ngắm muông thú và kết nối yêu thương với bạn bè cùng sở thích viết lách trong CLB Ngòi bút nhỏ xinh; và các thành viên trong gia đình thì thêm hiểu nhau hơn. Với thầy, buổi sinh hoạt cùng CLB là ngày vui đáng nhớ của mùa hè 2025 này đấy”.

Đi 'săn' kho báu màu xanh cùng CLB Ngòi bút nhỏ xinh- Ảnh 11.

Thầy Dao Vỹ Chí là người đồng hành, hướng dẫn viên ấn tượng lắm đó nha! - Ảnh: VŨ

Câu lạc bộ Ngòi bút nhỏ xinh trân trọng cảm ơn Ban giám đốc, các anh chị hướng dẫn của Thảo cầm viên Sài Gòn đã hỗ trợ các bạn nhỏ có buổi tham quan, khám phá thật thú vị.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: