Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và những câu chuyện “lần đầu được kể”

Thứ bảy, 12/02/2022 23:15 (GMT+7)

Trong chương trình giao lưu với các bạn trẻ tại TP.HCM, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã “bật mí” nhiều câu chuyện thú vị trong hành trình chinh phục chiếc vé tham dự World Cup 2023.

Chiều ngày 12/02, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình giao lưu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh “HÀNH TRÌNH ĐẾN WORLD CUP 2023”. Chương trình có sự tham gia của tập thể ban huấn luyện và các vận động viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Huỳnh Như làm thơ động viên đồng đội

Chia sẻ với người hâm mộ, đội trưởng Huỳnh Như kể, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn tại giải đấu năm nay. Những lúc như vậy, toàn đội thường chia sẻ, động viên nhau để vượt qua. Trước trận đấu quyết định với Đài Bắc Trung Hoa, Huỳnh Như đã làm hai câu thơ đăng vào group chung để tặng đồng đội:

“Lỡ hẹn World Cup một lần

Lỡ thêm lần nữa phải chờ trăm năm”.

Bởi theo Huỳnh Như, chị và các đồng đội không biết có thể có cơ hội tham dự kì World Cup sau nữa hay không, khi có người sẽ phải kết thúc sự nghiệp thi đấu. “Tấm vé World Cup có thể mãi mãi không bao giờ đến chúng tôi. Khi đó, trăm năm có lẽ sẽ là... kiếp sau luôn. Như nói như vậy để tất cả đội đều cố gắng, tự tin giành chiến thắng trong trận đấu quyết định”, Huỳnh Như chia sẻ.

Huỳnh Như (giữa) chia sẻ tại chương trình

Trợ lí HLV trở thành bác sĩ “bất đắc dĩ”

Tại buổi giao lưu với bạn trẻ TP.HCM, HLV Mai Đức Chung cũng đã tóm lược lại hành trình chinh phục chiếc vé dự World Cup đầy khó khăn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đặc biệt là thời điểm nhiều cầu thủ trong đội bị nhiễm Covid-19 sau các trận đấu giao hữu tại Tây Ban Nha.

Có lúc, cả đội chỉ còn 3 cầu thủ ra sân tập luyện. Khó khăn bủa vây khiến có lúc HLV Mai Đức Chung nghĩ đến chuyện kí giấy “xin thua” hai trận đấu đầu tiên gặp Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm và nỗ lực của toàn đội đã giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dần dần vượt qua những trở ngại và lần đầu tiên giành được tấm vé tham dự World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung cũng kể lại cách toàn đội ứng phó “linh hoạt” khi đối mặt với những khó khăn. Chẳng hạn, thành viên ban huấn luyện thay phiên nhau đến các siêu thị ở Tây Ban Nha mua gừng, sả, tỏi, dầu gió để các cầu thủ xông cho mau khỏi Covid. Hay chuyện cầu thủ nôn nóng mau hết bệnh đã xông mũi 7 -8 lần dẫn đến chảy máu mũi.

Đặc biệt, lần đầu tiên, HLV Mai Đức Chung tiết lộ câu chuyện chưa từng kể với ai: “Đáng lẽ bác sĩ phải chăm sóc toàn đội, nhưng ai mà ngờ bác sĩ lại dính Covid. Thế là trợ lí Kim Chi, Kim Hồng phải chăm sóc bác sĩ ngược lại”.

“Nhưng đó là khó khăn trong bóng đá, trong thể thao thôi. Các anh bộ đội ở hải đảo, đang giữ biên cương còn khó hơn rất nhiều. Chúng tôi dùng những tấm gương đó để động viên các cầu thủ vượt qua”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Ông Lê Thế Chữ (Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ) tặng quà cho HLV Mai Đức Chung

Chị Phan Thị Thanh Phương (Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM) phát biểu chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chị Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP) và anh Trương Minh Tước Nguyên (Phó Bí thư Thành Đoàn) trao tặng bằng khen Thành Đoàn cho các nữ cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Còn trẻ, hãy cháy hết mình vì đam mê…

Cuộc giao lưu với giữa “những cô gái kim cương, HLV kim cương” (lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính) với người hâm mộ trẻ diễn ra sôi nổi, tràn ngập tiếng cười. Đó là khi Huỳnh Như tiết lộ bật mí về những biệt danh của các đồng đội hay lúc “cô vợ quốc dân” Thanh Nhã “chuyền bóng” cho ban huấn luyện trước câu hỏi “bí quyết đá bóng giỏi”…Chưa hết, HLV Mai Đức Chung còn cùng với hai trợ lí Kim Chi, Kim Hồng và các cầu thủ trình diễn áo dài – quà tặng từ ban tổ chức chương trình…

Nhưng bên cạnh đó, thông qua hành trình tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ, buổi giao lưu còn mang đến cho người hâm mộ nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, người ghi bàn quyết định vào lưới Đài Bắc Trung Quốc, gửi gắm: “Cá nhân tôi cũng còn trẻ. Tôi luôn cháy hết mình với đam mê rồi kết quả có ra sao thì sau này cũng không hối hận vì đã cố gắng hết sức”.

Bích Thùy cười tươi tại buổi giao lưu

Người hâm mộ vui mừng khi nhận áo đấu có chữ kí của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Hình ảnh cực dễ thương khi các cầu thủ đồng loạt "thả tim" tại chương trình.

NAM TRÂN
Ảnh: Thành Đoàn TP.HCM, tư liệu

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: