Đội viên trưởng thành: Tuổi Đội thật tuyệt vời!

Thứ sáu, 29/03/2024 06:00 (GMT+7)

Hội trại Vững bước tiến lên Đoàn do Hội đồng Đội TP.HCM, Nhà thiếu nhi TP.HCM tổ chức đã chứng kiến nhiều niềm vui của các bạn Đội viên trưởng thành.

Đội viên trưởng thành: Tuổi Đội thật tuyệt vời!- Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ giới thiệu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Lớn lên từng ngày cùng Đội

Tại chương trình, 93 gương Đội viên tiêu biểu nhất được nhận thư chúc mừng của Hội đồng Đội TP.HCM trao tặng.

Cô bạn Mai Anh (Liên Đội Đồng Khởi, quận 1) bồi hồi: “Vào Đội, mình được tham gia đội trống kèn, được đi thi Nghi thức Đội, được quen nhiều bạn bè cùng đam mê hoạt động phong trào. Đặc biệt những cuộc thi như Chỉ huy Đội giỏi, Tiếng kèn Đội ta… càng làm tụi mình kết nhau hơn”.

Còn cô bạn Ngô Phương Anh (Liên Đội Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tuổi Đội của tụi mình rất đẹp! Mình được làm quen rất nhiều bạn tài năng, rồi còn được đi giao lưu quốc tế với các bạn Lào, Campuchia, Hàn Quốc nữa…”.

Tất cả những gương mặt trưởng thành Đội đều lấp lánh niềm tự hào, chúng ta đã có tuổi Đội thật đẹp, được trải nghiệm rất nhiều hoạt động phong trào để rèn luyện kỹ năng thực hành cho bản thân. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những năm tháng Đội viên ấn tượng này.

Đội viên trưởng thành: Tuổi Đội thật tuyệt vời!- Ảnh 3.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM- thứ 2 từ phải sang) và anh Phạm Ngọc Tuyền (giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM, bìa trái) tặng quà cho các đại biểu trong chương trình giao lưu - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đội viên trưởng thành đi đâu cũng nhớ về Làng Đội

Trong buổi giao lưu, tất cả Đội viên trưởng thành như vỡ òa. Cô bạn Đặng Trần Huyền Thư (Liên Đội Hoa Lư, TP Thủ Đức) thổn thức: “Đối với mình tuổi Đội là dấu ấn không thể phai nhòa. Vào Đội, mình được thầy cô Tổng phụ trách hướng dẫn tận tình cách sinh hoạt phong trào Đội sao cho hấp dẫn nhất.

Mình nhận được năng lượng tích cực từ những chuyến đi về nguồn để càng thêm yêu quê hương đất nước. Còn gì bằng khi trong những chuyến hành trình, Đội viên được tận mắt thấy các chú các bác sinh hoạt, lao động…”.

Bạn Huyền Thư rơi nước mắt: “Tối hôm nay phải chính thức chia tay chiếc khăn quàng đỏ mình đeo trên vai hơn 6 năm liền, tiếc nuối lắm vì phải cách xa người bạn thân nhất trong cuộc đời".

An ủi cô bạn Đội viên nhỏ nhắn này, thầy Dương Trọng Phúc (phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP Thủ Đức) động viên: “Chỉ vài tháng nữa, các bạn sẽ đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng của người Đoàn viên chính là quay trở lại chăm lo cho Đội viên thiếu nhi.

Các bạn Đội viên trưởng thành hôm nay sẽ là Đoàn viên thanh niên tương lai, là người anh người chị dìu dắt đàn em mình tiếp bước. Nhiệm vụ cao cả vô cùng!”.

Thầy Phúc nêu ví dụ cụ thể là thầy từng là Đội viên đam mê trống kèn và là tay trống cái kỳ cựu trong đội hình trống kèn của trường.

Đội viên trưởng thành Huyền Thư chia sẻ cảm nghĩ trong buổi giao lưu - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đội viên trưởng thành Huyền Thư chia sẻ cảm nghĩ trong buổi giao lưu - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Rất nhiều anh chị Đoàn viên thanh niên hôm nay cũng từng là những Đội viên trưởng thành Đội ngày xưa. Các anh chị tiếp tục đi theo con đường cống hiến tuổi trẻ và sức lực của mình vì sự phát triển của thanh niên, của xã hội.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: