Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trước sự ra đi của nghệ sĩ tài hoa, bạn Ngô Phương Uyên, sinh viên năm hai Đại học Sư phạm TP.HCM ngậm ngùi chia sẻ: “Hay tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mình thật sự rất đau lòng và đầy tiếc nuối. Đối với mình, Vũ Linh không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người "chú" gắn bó với tuổi thơ của mình.
Đến bây giờ, trong lòng mình vẫn còn ngân vang khúc hát “Sá sá chi chút công thừa. Em khơi ra chi mà đắn đo. Tình em và anh, tình thân thương tình. Anh băng rừng chông gai vì em. Nếu phải cần hy sinh vì em. Dù đường đi lắm gian nhiều nguy. Lòng Lương huynh lòng không nao lòng” trong vở Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài của chú.
Dù hiện thực thật quá đau lòng, nhưng chúng ta phải chấp nhận người nghệ sĩ đáng kính ấy đã không còn nữa rồi. Cảm ơn những khúc hát của chú Vũ Linh đã vỗ về tuổi thơ non nớt của con”.
Bạn Ngô Phương Uyên
Còn Phan Huỳnh Đăng Khoa (thành viên Ban Cải lương, CLB Văn hóa Nghệ thuật ĐHSP TP.HCM) trải lòng: “Thật sự, lúc mới biết tin, mình đã thật sự rất sốc. Mình biết chú Vũ Linh bị bệnh đã lâu, nhưng gần đây, mình vẫn nghe tin chú vẫn đi diễn nên nghĩ rằng bệnh tình của chú đã được cải thiện. Chính vì thế, thông tin này đến với mình như một cú sốc. Chú là thần tượng của cả gia đình mình.
Mình thích giọng ca ngọt ngào nhưng đầy nội lực, thích những điệu hồ quảng, cũng như gương mặt tài tử thanh tú của chú. Ngoài cải lương hồ quảng, chú gần như bao vai kép chánh các tuồng cải lương xã hội ở thế hệ cải lương thứ ba. Tuổi thơ mình gắn liền với các vở cải lương trên đài truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc hai giờ chiều cùng với chú và cô Tài Linh, bạn diễn ăn ý nhất của chú.
Sự ra đi của chú là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với sân khấu cải lương nói riêng và giới nghệ thuật nói chung”.
Bạn Phan Huỳnh Đăng Khoa
Nguyễn Thanh Thúy Nga, nữ sinh Đại học Cần Thơ cũng bàng hoàng trước tin buồn về cố nghệ sĩ Vũ Linh. “Đọc tin mà nao lòng quá. Cả trời tuổi thơ của mình gói gọn trong các vở diễn của chú Vũ Linh. Trưa nào cả nhà mình cũng quây quần bên chiếc tivi màu cũ kĩ, lắng nghe những câu vọng cổ, tuồng này, trích đoạn nọ của chú.
Nhà mình ở quê, lại có truyền thống văn nghệ nên từ nhỏ đã được may mắn tiếp xúc với nghệ thuật cải lương. Giọng nam mình thích chú Vũ Linh nhất, cứ đi khoe về chú mãi thôi.
Xóm mình hồi ấy có nhiều bạn nhỏ hâm mộ chú lắm. Tụi mình còn thi xem ai kể được nhiều vai diễn diễn của chú hơn. Vẫn nhớ mãi chú trong vai Phương Cương (Độc Thủ Đại Hiệp), Hà Thanh Quy (Cỗ Xe Độc Mã), Cốt Sơn Quyết Hại (Phấn Hương Đoạt Nhãn).
Dù chú đã không còn nữa, nhưng mình chắc rằng, trong lòng mình và nhiều bạn trẻ yêu văn nghệ khác, hình ảnh của chú sẽ sống mãi, không bao giờ phai mờ”, Thúy Nga kể.
Bạn Nguyễn Thanh Thúy Nga
Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ảnh tư liệu
NSƯT Vũ Linh là một ngôi sao sáng trong làng nghệ thuật cải lương của dân tộc. Tên tuổi của ông vụt sáng qua các vở diễn để đời như : Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hòn vọng phu, Bức ngôn đồ Đại Việt, Giũ áo bụi đời,.. Các vai diễn của cố nghệ sĩ gắn bó với tuổi thơ của nhiều người Việt Nam, trong đó có giới trẻ.
HÀ NHI ghi
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận