Gen Z TP.HCM rộn ràng check-in mừng Quốc khánh 2-9

Chủ nhật, 31/08/2025 20:02 (GMT+7)

Giới trẻ TP.HCM chọn những cách riêng để hòa cùng không khí tự hào của dân tộc dịp Quốc khánh 2-9.

Gen Z TP.HCM rộn ràng check-in mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Thảo Nguyên cùng hội bạn thân thức dậy từ 6h sáng để chụp ảnh tại con đường bích họa - Ảnh: HOÀI VŨ

Những ngày cuối tháng 8, con đường bích họa Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn) tấp nập người trẻ ghé đến.

Bức tường dài 300m, tái hiện lễ diễu binh mừng 50 năm thống nhất đất nước trở thành phông nền check-in. Các bạn trẻ xúng xính áo dài, áo thun cờ đỏ sao vàng, tranh thủ ghi lại những hình ảnh kỷ niệm.

“Hồi A50 mình được tận mắt xem lễ diễu binh, diễu hành, cảm thấy rất tự hào. Khi thấy con đường bích họa tái hiện lại khoảnh khắc ấy, mình rủ bạn bè đến đây để sống lại cảm xúc một lần nữa”, chị Thảo Nguyên (nhân viên văn phòng, phường Tân Mỹ) chia sẻ.

Gen Z TP.HCM rộn ràng check-in mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Hoài Sâm check-in tại quán cafe có concept Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀI VŨ

Suốt thời gian qua, nhiều quán cà phê tại TP.HCM cũng đã trang trí không gian quán theo concept yêu nước. Từ lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, đến những khung ảnh lưu niệm...mang đến cho giới trẻ không khí lễ hội đặc biệt.

“Mình rất muốn ra Hà Nội để xem diễu binh nhưng công việc không cho phép. May mà ở Sài Gòn có nhiều quán cà phê trang trí theo tinh thần Quốc khánh, nên mình cùng bạn đi chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm”, bạn Hoài Sâm (phường Tân Mỹ, TP.HCM) chia sẻ.

Không chỉ đơn giản là một “background chụp hình”, những không gian này còn trở thành điểm hẹn kết nối bạn bè.

Trên mạng xã hội, từng dòng trạng thái kèm theo bức ảnh check-in đã trở thành cách thế hệ trẻ bày tỏ niềm tự hào dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước.

Nếu như check-in tại quán cà phê hay con đường bích họa đã trở nên quen thuộc, thì một số bạn trẻ mừng lễ Quốc khánh 2-9 theo cách riêng.

Tại quán cà phê Về nhà (phường Tân Hưng, TP.HCM), workshop tô vẽ nón lá với chủ đề mừng Quốc khánh 2-9 thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Chiếc nón lá trở thành “khung vẽ” để các bạn thỏa sức sáng tạo, đồng thời gửi gắm thông điệp tự hào dân tộc.

Gen Z TP.HCM rộn ràng check-in mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Bảo Uyên tỉ mỉ tô vẽ họa tiết cờ đỏ sao vàng trên chiếc nón lá. Ảnh: HOÀI VŨ

“Mình từng bỏ lỡ lễ kỷ niệm 50 năm vì bận thi. Giờ cũng không thể ra Hà Nội lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. May mà có hoạt động vẽ nón này để hòa chung không khí”, chị Bảo Uyên (sinh viên, phường Phú Thuận, TP.HCM) chia sẻ.

Song song với workshop, photobooth cũng trở thành “điểm hẹn quốc dân” của nhiều bạn trẻ dịp này.

Tại các tiệm photobooth, những khung ảnh được thiết kế riêng với hình cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam, hay các địa danh nổi tiếng đã mang đến trải nghiệm vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống.

Bạn Minh Thành (nhà sáng tạo nội dung, TP.HCM), một “tín đồ photobooth” hào hứng kể: “Mình thích cảm giác bước vào không gian toàn cờ đỏ sao vàng. Nó không chỉ là chụp hình cho vui, mà còn là cách gen Z bọn mình tiếp nhận văn hóa mới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Gen Z TP.HCM rộn ràng check-in mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Concept báo chí kết hợp phụ kiện cờ đỏ sao vàng thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Ảnh: NVCC

Để bức hình thêm lung linh, nhiều bạn còn dùng phụ kiện như khăn rằn, nón lá, hay lá cờ nhỏ trên tay.

Những tấm ảnh sau đó nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội, tạo thành “làn sóng yêu nước” lan tỏa trong cộng đồng.

Điều đặc biệt nhất trong những hoạt động này, có lẽ không nằm ở bức ảnh đẹp hay chiếc nón lá được vẽ tỉ mỉ. Nó nằm ở cảm xúc khi mỗi bạn trẻ được nhắc nhớ về lịch sử, về những hy sinh để có được độc lập, hòa bình hôm nay.

“Sau mỗi bức ảnh, mình lại hồi tưởng về câu chuyện lịch sử, sự hy sinh cao cả của ông cha. Nhờ đó, mình thấy cần phải sống tốt, sống đẹp để xứng đáng với thế hệ trước”, bạn Bảo Hưng (Sinh viên, phường Tân Thuận, TP.HCM) nói.

Gen Z TP.HCM rộn ràng check-in mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.

Lá cờ Tổ quốc khoác trên vai, bạn trẻ tự tin tạo dáng cùng bức tường bích họa ý nghĩa. Ảnh: HOÀI VŨ

Còn Thúy Vy (nhân viên văn phòng, phường Tân Mỹ, TP.HCM) thì coi việc đăng ảnh check-in lên mạng xã hội là một cách để “kết nối” và lan tỏa tinh thần yêu nước: “Mình chụp hình, chia sẻ lên mạng không chỉ để khoe, mà để lan tỏa tình yêu nước đến bạn bè, cả trong và ngoài nước”.

Từ con đường bích họa đến quán cà phê concept yêu nước, từ workshop vẽ nón đến photobooth tràn ngập sắc đỏ sao vàng, tất cả đã tạo nên một “bản giao hưởng tuổi trẻ” đầy màu sắc tại TP.HCM trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: