Gương mặt Con ngoan trò giỏi: Cậu bạn 2 tuổi biết đọc tiếng Việt, 3 tuổi quen mặt tiếng Anh

Thứ sáu, 17/10/2025 11:10 (GMT+7)

“Con ngoan trò giỏi” là chuyên mục mới trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM, giới thiệu những gương mặt học sinh tiểu học học giỏi, chăm ngoan, sống đẹp.

Gương mặt Con ngoan trò giỏi: Cậu bạn 2 tuổi biết đọc tiếng Việt, 3 tuổi quen mặt tiếng Anh- Ảnh 1.

Khải Anh và bộ sưu tập giải thưởng của mình - Ảnh: Cô HOÀNG THỊ HUYỀN

Nhi Đồng số 42 mời bạn làm quen với bạn nhỏ 'con ngoan trò giỏi" Đinh Khải Anh - lớp phó học tập của lớp 5/1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM

Ngay từ khi mới vài tháng tuổi, bạn Đinh Khải Anh đã được mẹ đọc truyện và chỉ chữ cho bạn. Đến 2 tuổi, bạn tự đọc truyện tranh tiếng Việt như Kiến và Châu Chấu, đọc cả thơ. Một năm sau, 3 tuổi, bạn đã có thể đọc truyện tranh tiếng Anh!

Từ "đọc" đến "giỏi", hoàn toàn tự nhiên

Lớp 2, Khải Anh đã đạt 15 khiên Flyers, lớp 3, bạn thi đậu PET (trình độ B2 châu Âu) khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Không chỉ đọc truyện như Harry Potter, Tuổi thơ dữ dội, Đất rừng phương Nam, sách khoa học tiếng Anh… Khải Anh còn thích lập trình. Bạn bắt đầu bằng cách tự thử làm game Scarf rồi mới học tiếp sang lập trình thuật toán. Mẹ bạn luôn là người tìm tài liệu, hỗ trợ nhưng Khải Anh phải tự làm trước, khó quá mới “cầu cứu” mẹ.

Lan tỏa niềm ham học hỏi cho cả lớp

Khải Anh là lớp trưởng 4 năm liền, năm học này là lớp phó học tập. Trong lớp, bạn nào bí bài là lại réo: “Khải Anh ơi, chỉ tui với!”.

Cậu bạn còn tham gia nhiều hoạt động: văn nghệ, vẽ tranh, nghi thức Đội… Nhờ có Khải Anh năng nổ mà lớp lúc nào cũng rộn ràng, vừa học tốt vừa vui hết cỡ!

Gương mặt Con ngoan trò giỏi: Cậu bạn 2 tuổi biết đọc tiếng Việt, 3 tuổi quen mặt tiếng Anh- Ảnh 2.

Hai mẹ con Khải Anh cùng đọc “Đất rừng phương Nam” - Ảnh: Cô HOÀNG THỊ HUYỀN

Không chỉ giỏi "học", còn rất khéo việc

Tuy là con một, được cưng chiều nhưng Khải Anh rất tự lập: biết nấu cơm, chiên trứng, rửa chén giúp mẹ. Đặc biệt, bạn còn có tuyệt chiêu “nịnh mẹ”. Hễ lỡ làm mẹ buồn là bạn chui vào lòng mẹ, thủ thỉ xin lỗi. Thế là cô giáo mẹ cười luôn, hết giận liền!

Một bạn nhỏ ham đọc - ham học - ham chia sẻ, ấm áp và dễ thương như vậy… đúng là niềm vui của cả lớp, niềm tự hào của ba mẹ!

Khải Anh và những giải thưởng của mình:

+ Môn Tin học:

-Giải Khuyến khích - Bảng A cấp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 - năm 2025.

-Giải Nhì - Bảng A tại Hội thi Tin học trẻ Thành phố Thủ Đức năm 2025.

-Giải Ba - Bảng A vòng Khu vực miền Nam tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI năm 2025.

Môn Toán:

-Huy chương vàng Toán Quốc tế Hoa Kỳ năm học 2024-2025.

-Huy chương vàng Toán Quốc tế Singapore Gold Award tại SASMO 2023 - Singapore & Asian Schools Math Olympiad.

-Huy chương đồng kì thi Toán Quốc tế IKMC Top 10% tại IKMC 2025 - International Kangaroo Math Contest.

-Giải Nhất cấp Thành phố Hồ Chí Minh cuộc thi VIOEDU năm học 2024-2025.

-Hoàn thành xuất sắc vòng thi cấp Quận/TP VioEdu.

Có ham học hỏi, mới giỏi bạn nha!

Từ câu chuyện của Khải Anh, cô kể các bạn nghe một câu chuyện nữa nhé. Ngày xưa, vào thời vua Trần Thái Tông, có một cậu bé tên Nguyễn Hiền.

Nhà nghèo quá nên cậu phải nghỉ học giữa chừng. Ban ngày đi chăn trâu, nhưng hễ đến giờ học là cậu lại đứng ngoài cửa lớp nghe thầy giảng, dù trời có mưa gió.

Buổi tối, cậu đợi bạn học thuộc bài rồi mới mượn vở về để học. Mỗi lần trường có kì thi, cậu viết bài vào lá chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm giúp. Cứ thế, cậu chăm chỉ rèn luyện, học tập.

Và rồi một ngày, vua mở khoa thi. Cậu bé nghèo năm nào đạt kết quả cao nhất. Cậu đỗ Trạng nguyên! Khi ấy, cậu mới 13 tuổi - là Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước Nam ta.

(Theo Trinh Đường, Tiếng Việt 4, Tập 1, NXB Giáo dục, 2000, tr.104)

Trạng nguyên Nguyễn Hiền làm được điều kì diệu vì cậu ham học hỏi - dù khó khăn nhưng không bỏ cuộc, dù thiếu thốn vẫn tìm cách để học, luôn kiên trì, nỗ lực để biết thêm điều mới.

Vậy ham học hỏi là gì?

Ham học hỏi là thích khám phá, thích hiểu biết, thích tìm hiểu lí do “vì sao” của mọi điều quanh mình. Người ham học hỏi không chờ ai nhắc mới học, mà tự mình muốn biết, muốn hiểu cho rõ, muốn làm giỏi hơn hôm qua.

Gương mặt Con ngoan trò giỏi: Cậu bạn 2 tuổi biết đọc tiếng Việt, 3 tuổi quen mặt tiếng Anh- Ảnh 4.

Thạc sĩ Đinh Thị Kim Thoa - Ảnh: NVCC

Cô chỉ các em đặc điểm của một bạn nhỏ ham học hỏi này:

* Hay đặt câu hỏi “Tại sao?” và chủ động tìm hiểu câu trả lời từ sách, Internet hoặc hỏi người lớn.

* Kiên trì: Tự giác học tập, không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn, không ngại sai để tiến bộ hơn mỗi ngày.

* Luôn đón tiếp điều mới: Sẵn sàng tiếp thu những kiến thức, kĩ năng mới, ý kiến đóng góp và sự chỉ dạy từ thầy cô, ba mẹ, bạn bè... Luôn háo hức, vui khi học được điều mới mỗi ngày.

Bạn nhỏ ơi, ham học hỏi sẽ đưa chúng ta đi rất xa! Bạn sẽ hiểu về cuộc sống, con người và chính bản thân mình.

Cô tin mỗi bạn đều có thể trở thành “Trạng nguyên” của chính mình, chỉ cần giữ trong tim một ngọn lửa ham học hỏi.

Thạc sĩ ĐINH THỊ KIM THOA (Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM)

Nhi Đồng TP.HCM xin chân thành cảm ơn Quỹ Giáo dục Thiện Tâm, Công ty CP CNTT - TT Nam Trường Sơn (NTS), đơn vị đồng hành cùng "Con ngoan trò giỏi".

Mời bạn tham gia Con ngoan trò giỏi

Hãy kể 5 cách học tập hàng ngày của bạn để thấy rõ bạn rất “ham học hỏi”. Câu hỏi này sẽ được đăng đồng thời trên fanpage Nhi Đồng TP.HCM. Bạn có thể gửi câu trả lời bằng cách bình luận ở bài viết trên fanpage hoặc gửi về email: conngoantrogioi@tuoitre.vn.

10 bạn trả lời nhanh và hay nhất sẽ nhận quà từ chuyên mục.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: