Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Mạnh mẽ như hạt cà phê cao nguyên

Thứ ba, 22/10/2024 13:09 (GMT+7)

Rời vùng đất Tây Nam Bộ, học bổng Vì tương lai Việt Nam tiếp tục hành trình đến với học trò tỉnh Gia Lai đầy nắng và gió.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Mạnh mẽ như hạt cà phê cao nguyên- Ảnh 1.

Sau giờ học, bạn Đậu Thị Thanh Nhàn (lớp 11a1, Trường THPT Trần Cao Vân) tranh thủ ra vườn cà phê phụ mẹ -Ảnh: VŨ

Ở Gia Lai, ê kíp thực hiện học bổng Vì tương lai Việt Nam bắt gặp những cô cậu học trò vượt khó, nghị lực kiên cường như hạt cà phê, ngời sáng như hoa dã quỳ trong nắng…

Đời sống gắn liền với cây cà phê

Đến Chư Prông - huyện biên giới của Gia Lai, chúng tôi gặp bạn Đậu Thị Thanh Nhàn (lớp 11a1, Trường THPT Trần Cao Vân).

Theo chân Nhàn, chúng tôi vượt gần 2km đường đất đỏ ghé vườn cà phê nơi bạn đang làm. Dáng người nhỏ nhắn, đôi chân thoăn thoắt, Nhàn băng qua những bụi cà phê um tùm, tiến sâu vào vườn.

Vừa tỉa cây cà phê, cô bạn vừa chỉ những chồi nào nên giữ lại, chồi nào nên vặt đi để cây phát triển. Nhàn cho biết, công việc của bạn thường là vặt chồi, tưới nước, bón phân cho cây. Trong số đó, bạn thấy công đoạn tưới nước là cực nhất. Việc này phải làm trong đêm và làm liên tục nhiều giờ.

Chỉ ở trong vườn ít phút, chúng tôi đã bị nhiều muỗi và các loài côn trùng “hỏi thăm”, còn Nhàn vẫn bình thản làm những việc của mình. Theo tiết lộ của người dân, có những mùa muỗi còn nhiều hơn thế, nhưng cuộc sống gắn với mảnh vườn giúp họ quen và thích nghi dần.

Bố mẹ ly hôn khi Nhàn chưa lọt lòng. Đến nay, những thông tin về bố bạn chỉ được nghe từ hàng xóm. Sợ mẹ buồn nên bạn chẳng dám hỏi thêm.

Mẹ Nhàn là công nhân cao su đã về hưu, nhà không có ruộng vườn nên mượn đất để làm cà phê. Ngoài ra, khả năng vận động của mẹ bạn kém, lại mang thêm nhiều bệnh nên không thể đảm đương nhiều việc quá sức.

Biết mẹ vất vả, ngay từ cấp hai Nhàn đã chủ động ra vườn phụ mẹ. Những công việc ấy đều được cô bạn tự nhìn và học hỏi chứ chẳng cần ai chỉ dạy.

Săn phần thưởng để san sẻ gánh nặng cho mẹ

Nhà ở cách xa trung tâm, mỗi ngày Nhàn phải đi nhờ xe của bạn, vượt đoạn đường 15 km đến trường. Công việc từ vườn cà phê của mẹ thu nhập bấp bênh nên Nhàn phải tìm thêm nhiều cách để mẹ đỡ nhọc nhằn.

Suốt thời gian đi học, cô bạn hầu như chẳng tốn tiền mua dụng cụ học tập. Mỗi khi nghỉ hè, bạn lại xin sách từ những anh chị khóa trước. Đây là cách để bạn vừa tiết kiệm tiền mua sách vừa tranh thủ học trước kiến thức.

Cô bạn cũng cố gắng học thật giỏi để nhận các phần thưởng từ nhà trường. Nhàn cho biết, trường sẽ tổ chức tặng tập và viết cho học sinh giỏi vào mỗi tháng và dịp cuối năm học.

Năm lớp 10 vừa qua, với thành tích xuất sắc, Nhàn đã nhận tổng cộng 40 cây viết. Số lượng tập khen thưởng tích luỹ qua các năm cho đến hiện tại đủ để bạn sử dụng đến năm lớp 12.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Mạnh mẽ như hạt cà phê cao nguyên- Ảnh 3.

Nhàn tranh thủ học bài sau khi làm xong việc nhà - Ảnh:DUY DƯƠNG

Nhàn ít nói, nhưng khi nói về mẹ, cô bạn lại lặng lẽ khóc rồi lau nhanh nước mắt. Nhàn chia sẻ, điều bạn sợ nhất hiện tại là mất mẹ. Thời gian rảnh, ngoài phụ mẹ ở vườn cà phê, Nhàn tranh thủ làm việc nhà và học bài. Nhàn ước mơ trở thành giáo viên môn Lịch sử, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn.

Gương mặt học bổng Vì tương lai Việt Nam: Mạnh mẽ như hạt cà phê cao nguyên- Ảnh 4.

Nhàn mơ ước mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn - Ảnh:VŨ

Năm 2024, học bổng Vì tương lai Việt Nam với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền ghé thăm 5 tỉnh thành, gồm Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Gia Lai, Thanh Hóa. Mỗi tỉnh, Mực Tím trao 40 suất, mỗi suất 5 triệu đồng. Tại Gia Lai, chương trình trao học bổng dự kiến diễn ra vào ngày 8-11.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: