Hai bé hổ Bình và Dương đón tuổi mới ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Thứ bảy, 11/05/2024 12:07 (GMT+7)

Ngày mai, 12-5-2024, 2 chú hổ Bình và Dương tại Thảo cầm viên Sài Gòn tròn 1 tuổi. Đến Thảo cầm viên ngay thôi, cùng thổi nến và hát mừng sinh nhật nào!

Một năm trước, vào ngày 13-5-2023, hai chú hổ anh em Bình và Dương ra đời. Đây là thành công của sự kết hợp giữa công tác cứu hộ động vật và công tác nhân giống bảo tồn loài hổ Bengal của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Hai bé hổ con có cha là hổ Bengal đực được sinh ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn vào năm 2014. Mẹ của chúng là một trong 4 cá thể hổ Bengal được tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương chuyển giao chăm sóc nuôi dưỡng vào ngày 23-2-2022. 

Để thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa Thảo cầm viên Sài Gòn với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, 2 anh em nhà hổ được đặt tên là Bình và Dương.

Từ khi chào đời, hai bé hổ Bình và Dương và mẹ luôn được theo dõi sức khỏe của mỗi ngày. Khẩu phần thức ăn của ba mẹ con nhà hổ luôn được theo dõi và thực hiện nghiêm ngặt. 

Thảo cầm viên Sài Gòn luôn bố trí người theo dõi, chăm sóc, vệ sinh chuồng để không làm ảnh hưởng đến hổ mẹ đang nuôi con. 

Hai bé hổ Bình và Dương lúc nào cũng nằm trong lòng mẹ, được mẹ giữ ấm và cho bú.

Hai bé hổ Bình và Dương đón tuổi mới ở Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 2.

Hai bé hổ Bình và Dương - Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn

"Người cha nuôi" của hai bé hổ chính là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh luôn hiểu tính khí của từng bé như bé nào hay đi quậy phá, bé nào hay bám mẹ, bé nào háu ăn, bé nào hay nghịch với mẹ,… 

Chính sự gần gũi, tận tụy của "người cha nuôi" này đã là chỗ dựa tin tưởng cho cả ba mẹ con nhà hổ, tạo cho chúng cảm giác an toàn và thoải mái khi sống trong ngôi nhà của mình. 

Anh Hùng cũng luôn dõi theo được sự thay đổi và phát triển từng ngày của 2 hổ Bình và Dương.

Bình và Dương là anh em được sinh ra cùng một thời điểm, nên chúng sẽ rất giống nhau về ngoại hình, vóc dáng vì vậy sẽ rất khó phân biệt.

Tuy nhiên, đối với người cha nuôi - anh Hùng thì anh có thể nhận ra được đâu là "Bình", đâu là "Dương". Người cha nuôi này đã luôn theo sát ba mẹ con hổ Bình và Dương từ lúc mang thai, đến lúc hổ con chào đời, chập chững những bước đi đầu tiên đến tận ngày hôm nay. 

Đến khi hổ con trở nên bản lĩnh, năng động hơn, Thảo cầm viên Sài Gòn đã tiến hành thực hiện việc tách hai hổ con khỏi mẹ để chúng tự trưởng thành và để hổ mẹ hồi phục sức khỏe, lấy lại vóc dáng và gặp lại "chồng" của mình sau thời gian dài xa cách.

Đây cũng là nỗi lo lắng của Thảo cầm viên Sài Gòn khi thực hiện vì bé Dương tính hơi nhút nhát và thích theo mẹ, quấn quýt với mẹ. Nhưng với sự hỗ trợ của hổ mẹ cùng người cha nuôi, hai hổ con đã thích nghi với ngôi nhà mới.

Hai bé hổ Bình và Dương đón tuổi mới ở Thảo cầm viên Sài Gòn- Ảnh 3.

Hai anh em hổ luôn quấn quít với nhau - Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Qua nhà mới, Bình và Dương vừa xa mẹ, vừa phải làm quen với người "hàng xóm mới". Đây là giai đoạn khó khăn cho người nuôi và cả cho hai bé hổ nhưng may mắn là các bé có thể thích nghi nhanh với cuộc sống tự lập, không "mè nheo". 

Hiện nay, hai bé đã tròn một tuổi, đã có thể tự chăm sóc và lo lắng cho nhau. Chúng được chăm sóc và dõi theo chúng kỹ lưỡng. 

Các bé được tăng cường vận động cơ bắp, duy trì tập tính qua các hoạt động làm giàu chuồng trại, làm giàu tập tính và thường xuyên thay đổi nhiều cách thức làm giàu chuồng trại để tạo sự thích thú, mới lạ.

Giai đoạn trưởng thành của hai bé hổ - Clip: TCVSG

Để nhận diện được đâu là "Bình", đâu là "Dương", và để hát mừng sinh nhật 2 bé hổ đáng yêu, mời bạn ghé  Thảo cầm viên Sài Gòn vào sáng chủ nhật ngày 12-5-2024 nhé!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: