Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Buổi giao lưu thân mật có sự tham gia của các khách mời là tác giả Best Seller Anh Khang và bạn bè nghệ sỹ thân thiết: Khổng Tú Quỳnh, Quốc Thiên, Pha Lê, Duy Khánh Zhou Zhou, Aaron Hoàn, Tăng Phúc…
“Mình sinh ra đâu phải để buồn”, cuốn sách đánh dấu sự hợp tác ăn ý giữa Hamlet Trương và Iris Cao, “cặp đôi vàng văn học” được độc giả trẻ yêu mến sau nhiều tác phẩm trở thành hiện tượng như Thương nhau để đó, Ai rồi cũng khác, Mỉm cười cho qua...
Quyển sách “Mình sinh ra đâu phải để buồn” là một món quà động viên chính bạn và cũng là món quà ý nghĩa dành tặng bạn nè, người thân, nó nhắc nhở chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương cuộc sống mỗi ngày. Quyển sách gồm hơn 30 tản văn về cuộc sống, hành trình trải nghiệm của một người trẻ trước những vấp ngã đầu tiên. Ở lứa tuổi chưa phải là người lớn, lại không còn nhỏ bé để được bao bọc, người trẻ dễ rơi vào cảm giác chơi vơi, lạc lõng và không biết mình muốn gì.
Tại buổi ra mắt sách, lần đầu tiên, Hamlet Trương đã trình bày ca khúc chủ đề “Mình sinh ra đâu phải để buồn” do chính anh sáng tác. Khác với tác phẩm văn học “Mình sinh ra đâu phải để buồn” mang ý nghĩa tích cực, còn ca khúc thì mang hơi hướng đậm buồn. Trả lời về việc này, Hamlet Trương muốn nhắn gửi độc giả hãy “đi xuyên qua nỗi buồn”. “ Mình sinh ra đâu phải để buồn thế đâu, để yêu và đau thế đâu. Mà cớ sao người cứ gieo cho mình những u sầu…”. Giọng hát ngọt ngào sâu lắng của Hamlet Trương đã khiến bạn đọc yêu sách chìm đắm trong không gian ấm cúng.
Cũng tại buổi giao lưu, Iris Cao đã chia sẻ với các bạn đọc về hình bìa sách do đích thân cô vẽ tay. Bìa sách cũng đang được nhận nhiều lời khen tặng từ các độc giả trên mạng xã hội.
Sau khi chia sẻ, trò chuyện thân mật cùng các khách mời và độc giả, Hamlet Trương - Iris Cao đã ký tặng cho hơn 400 bạn đọc đến tận tám giờ tối. Sau buổi ra mắt sách tại Tp.HCM, “cặp đôi vàng văn học” sẽ tiếp tục ký tặng sách liên tiếp tại Cần Thơ, Bạc Liêu, Phan Thiết, Đà Nẵng, Hà Nội…
SáchMình sinh ra đâu phải để buồn hiện đã có mặt trên toàn quốc, do Minh Châu Books phát hành trên toàn quốc, sau hàng loạt những đầu sách Best Seller trong suốt nhiều năm qua như: Người yêu cũ có người yêu mới (Iris Cao), Ai rồi cũng khác, Mỉm cười cho qua (Iris Cao- Hamlet Trương), Sẽ có cách đừng lo (Tuệ Nghi), Con nghĩ đi mẹ không biết (Thu Hà, Mẹ Xu-Sim), và gần đây nhất là Bơ đi mà sống (Mèo Xù)… Tuy mới ra đời chưa đầy 3 năm nhưng Minh Châu Books là đơn vị có 100% sách phát hành nằm trong Top sách bán chạy nhất (Best seller) hằng năm, liên tiếp vào Top 10 sách bán chạy nhất Hội sách lớn nhất toàn quốc.
RAY
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận