Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chào chị Lan Chi, không biết ý tưởng viết cuốn sách này đến từ đâu?
Trong quá trình làm việc với gen Z, Chi nhận thấy nhiều bạn đang bị lạc hướng, không có định hướng cụ thể trong công việc, không biết mình muốn điều gì trong cuộc sống... nên đã có ý tưởng viết một cuốn sách giúp các bạn ấy thoát khỏi mớ boòng boong rắc rối ấy. Sách được chia làm 3 chương: chương 1 dành cho các bạn sinh viên mới ra trường và chuẩn bị bước vào môi trường công sở; chương 2 chia sẻ về những trải nghiệm khi nắm giữ vị trí "đầu tàu"; chương 3 dành cho những ai đang băn khoăn trên con đường của mình, đang muốn tìm một ngã rẽ, hoặc một hướng đi mới để vừa có thể cống hiến năng lực, vừa tận hưởng được cuộc sống này một cách trọn vẹn.
Theo chị thì với điều kiện cuộc sống hiện nay, gen Z có hạnh phúc hơn so với các thế hệ X hay Y không?
Điều kiện cuộc sống không liên quan đến việc hạnh phúc hơn hay không. Chi cho rằng mọi thế hệ đều có cơ hội hạnh phúc một cách công bằng, vì nó luôn ở đó, chỉ là chúng ta có thấy, có nhận ra hay không.
Thường khi nhận quà, chúng ta sẽ không có sự lựa chọn nhưng tựa sách của chị lại nhấn mạnh tính chủ động trong việc lựa chọn hạnh phúc, chị muốn gửi gắm thông điệp gì cho độc giả?
Mỗi người có một khái niệm riêng về hạnh phúc. Có người lựa chọn theo đuổi, có người lựa chọn thay đổi quan điểm nào đó, chấp nhận với những gì mình đang có. Một người hạnh phúc theo mình là người biết chấp nhận kể cả lúc không hạnh phúc thay vì phủ nhận hay tìm cách trốn tránh. Hạnh phúc không phải là may mắn mà nằm chính ở bên trong chúng ta, không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi. Đó có thể là ngắm một bông hoa đẹp, ăn một bữa ăn bạn thấy ngon, gặp người bạn muốn gặp,...
Chị Lan Chi chụp hình cùng bạn độc giả.
Giữa rất nhiều quà tặng hấp dẫn trong cuộc sống thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào để có được hạnh phúc thật sự?
Chúng ta cứ liên tục lo lắng về nhiều điều, kể cả các việc nhỏ không cần thiết, gây lãng phí thời gian cũng như năng lượng của não bộ, nhưng kết quả thu được lại chỉ là con số không. Điều này cũng làm tê liệt khả năng phán đoán và tư duy, khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Càng khiến cuộc sống thiếu đi niềm vui và ý nghĩa, cảm hứng cũng bị mất dần đi. Nếu bạn chọn cần có một điều gì đó nhất định để cảm thấy hạnh phúc, vậy thì câu trả lời là có. Nếu bạn học cách tận hưởng chính những gì đang có, vậy thì không cần.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
MINH MINH
(Theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận