Hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Nam Bộ”

Thứ bảy, 06/05/2017 22:57 (GMT+7)

Vừa qua, tớ đã có một ngày cuối tuần phải nói là vô cùng sinh động và đầy màu sắc khi chinh phục đỉnh núi Bà Đen với độ cao 986m, nơi được xem là nóc nhà của Đông Nam Bộ.

Trước khi kể về hành trình leo núi, tớ sẽ nói đôi chút về đường lên núi Bà Đen. Có 5 cung đường quen thuộc với những độ khó khác nhau cho bạn chinh phục núi Bà Đen: đường chùa, đường cột điện, đường ống nước, đường Ma Thiên Lãnh, đường Núi Phụng. Ngoài ra, có thêm 2 cung đường được mở rộng sau này đó là đường Hồ Chí Minh và đường Đá Trắng, tuy nhiên rất nguy hiểm, chỉ dành cho những bạn có sức khỏe tốt, nắm rõ địa hình và kinh nghiệm phượt dày dặn. Mà nghe các phượt thủ truyền tai nhau rằng hai cung đường này phong cảnh phải gọi là “đẹp xuất sắc”, nếu phượt cung đường Đá Trắng vào mùa này còn có thể được ngắm hoa gạo đỏ rực trời nữa. Nghe thì thích thật, nhưng với những người nghiệp dư như tớ thì có vẻ xa vời, do đó tớ chọn leo núi bằng đường cột điện. Đây là lựa chọn ổn nhất vì đường cột điện khá dễ đi, đường đi mát mẻ, không bị lạc và dốc cao đều. Tớ thấy có nhiều bạn thường lựa chọn phương tiện cáp treo hay máng trượt để chinh phục núi Bà Đen cho đỡ mệt và tiết kiệm thời gian, nhưng thật ra hai phương tiện ấy chỉ đưa bạn lên đến Chùa Bà mà thôi, còn muốn lên tận đỉnh thì chỉ có đường duy nhất là leo bộ.


Nhìn từ xa, núi Bà Đen giống như chiếc nón bài thơ úp ngược.

Đồng hành cùng tớ ngày hôm nay là chị gái. Bọn tớ đến chân núi Bà Đen khá sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, sau đó gửi xe ở quán cô Năm Sơ-ri. Đây là điểm lui tới quen thuộc của dân leo núi Bà Đen vì quán nằm ngay đường lên núi. Quán nhỏ nhưng có chỗ gửi xe, có võng nằm nghỉ, chỗ tắm rửa, có bán mì gói, nước ngọt để các phượt thủ ăn sơ trước khi lên đường. Sau khi hỏi thăm đường đi kỹ càng và được cô Năm hướng dẫn tận tình, chúng tớ bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình chinh phục núi Bà Đen.

Từ quán cô Năm, chúng tớ men theo bờ tường đối diện về hướng núi thì gặp cột điện đầu tiên. Đây là đoạn dễ lạc nhất của đường này vì đang đi qua rẫy của người dân ở đây. Từ đoạn này các bạn chú ý đi theo các vết mũi tên được sơn trên đá. Vừa đi vừa để ý dây điện chạy dọc trên đầu hoặc một bên. Tuy xuyên suốt chặng đường có các mũi tên chỉ hướng lên đỉnh núi nhưng có một vài khu vực có ngã ba, nếu bạn lơ là sẽ bị lạc ngay. Nếu đi một lúc mà không thấy mũi tên nữa chứng tỏ bạn đã đi lạc, bạn hãy quay về mũi tên gần nhất và đi theo hướng chỉ dẫn.

Sau khi lên được một đoạn chừng 200m chiều cao, lúc này sẽ chỉ còn một con đường mòn duy nhất để lên đỉnh mà thôi, y như tên gọi – đường cột điện, cứ men theo những cột điện có đánh số, chắc chắn bạn không bị lạc. Và để lên được đỉnh núi, bạn phải vượt qua tổng cộng 117 cột điện, vừa đi vừa đếm cột để thấy khoảng cách lên đỉnh đang nhỏ dần. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho các bạn lần đầu leo núi muốn chinh phục nó. Tuy nhiên, cũng không phải là quá khó để leo lên đến đỉnh, chỉ cần bạn có quyết tâm, lòng kiên trì là có thể chinh phục được ngọn núi này.

Do đi vào buổi sáng sớm nên tớ được hít trọn bầu không khí trong lành của ngày mới và đi vào thời điểm này cũng đỡ mất sức hơn rất nhiều. Do nhóm chỉ có hai người nên chúng tớ lựa chọn hành trình đi về trong ngày. Nếu nhóm các bạn đông người, thích mạo hiểm, muốn có những trải nghiệm “để đời” thì leo núi lúc đêm xuống sẽ là lựa chọn không tồi chút nào. Nếu có dịp, hãy thử một lần leo núi Bà Đen chiều hôm trước để kịp ngắm hoàng hôn rồi cắm trại qua đêm và đón bình minh vào sáng hôm sau. Mặc dù chúng tớ không thể có những trải nghiệm thú vị như cắm trại trên đỉnh núi trong đêm với sương trời lành lạnh cùng bếp than nghi ngút khói lan tỏa thơm phức những miếng thịt nướng, trái bắp hay củ khoai nướng, không được ngắm nhìn thành phố Tây Ninh lung linh lúc đêm về hay trải nghiệm săn mây buổi bình minh. Nhưng trái lại, hành trình của bọn tớ đỡ vất vả hơn vì hành lý mang theo vừa đủ gồm nước và đồ ăn, vì như các bạn biết đấy, đường leo núi rất dốc nên thêm 1 gram nào sẽ vất vả thêm chừng ấy.

Ban đầu, khỏi phải nói chúng tớ rất hăm hở và sung sức, nhiều lúc còn quay sang nói với nhau “cũng dễ mà, có mệt gì đâu”. Nhưng bắt đầu từ cột điện 30, chúng tớ bắt đầu thấm mệt và đuối sức. Nạp năng lượng bằng vài ngụm nước, chúng tớ tiếp tục hành trình vì nếu cứ tiến độ chậm rãi này thì nắng sẽ to hơn, lúc đó mệt càng thêm mệt. Đặc biệt suốt chặng đường không có trạm dừng chân cũng như hàng quán nào nên các bạn nhớ đem theo nhiều nước và đồ dùng cần thiết nhé. Tớ có nghe phong thanh là ở cột điện thứ 55, đoạn bậc thang đi lên và một tảng đó to bên phải, đi ngang qua tảng đá này thì sẽ thấy một ống nước nhỏ và nước chảy, là chỗ nghỉ chân lý tưởng cho chặng đường dài. Đúng như lời đồn, nước ở đây rất mát, đang mệt mà có nước rửa mặt sảng khoái vô cùng.

Nghỉ được khoảng 10 phút, bọn tớ lại tiếp tục len lỏi qua những tản đá và hang động tiếp tục hành trình đầy gian nan phía trước. Đường đi quanh co, khúc khuỷu hơn tớ nghĩ, lần này cũng chẳng khá hơn là mấy, những bước chân ngày càng nặng nề, mệt mỏi. Càng lên cao, chúng tớ càng bị nhiều đoàn khác vượt mặt, có đoàn hai người, có đoàn chục người, cũng có người đi một mình, nhưng nhìn chung ai nấy cũng đều thành thạo và động tác nhanh gọn, thoăn thoắt.

Chúng tớ lại tiếp tục đi, có những lúc mồ hôi ướt đẫm áo, mắt rưng rưng, tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đến nơi thì hai chị em lại động viên nhau, chia nhau từng ngụm nước, rồi cộng với sự động viên của các nhóm bạn khác cùng chung đích đến, dễ thương nhất là 2 từ “Cố lên” được viết nguệch ngoạc trên đá của các bạn đi những lần trước. Nhận được những điều đó, chúng tớ cảm thấy ấm lòng, quyết đứng dậy “chinh chiến” tiếp.

Dù mệt là vậy, nhưng không thể phủ nhận được nét đẹp của cảnh vật trên đường đi. Càng lên cao, đồng bằng phía dưới càng thu nhỏ dần, tạo thành những mảng xanh vô cùng đẹp mắt. Rồi những khóm hoa xuyến chi, những nhành cây trụi lá giữa trời trong xanh, những cây cao điểm xuyến bằng màu trắng xóa của hoa, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh tổng thể hài hòa đến kinh ngạc. Đặc biệt, càng lên cao sẽ càng thấy sự thay đổi của các loại cây, nếu dưới chân núi là xoài, điều thì lên cao nữa sẽ là tre trúc, lên đỉnh thì chỉ chủ yếu là lau, cỏ bụi... và càng lên cao không khí càng mát dịu, khác hẳn thời tiết oi nóng đặc trưng của Tây Ninh.


Phong cảnh trên đường đi vô cùng đẹp mắt.

Cuối cùng thì chúng tớ cũng lên tới đỉnh núi, tất cả như vỡ òa, khung cảnh trước mắt đã làm lu mờ đi chặng đường đầy gian nan, dường như những mệt nhọc vừa trải qua chẳng là gì cả. Từ trên các mỏm đá nhìn xuống là toàn cảnh cánh đồng bát ngát, tất cả như được bao quanh bởi một làn sương mỏng, mờ ảo làm cho khung cảnh nơi đây mang một nét đẹp rất riêng. Vì là cuối tuần nên có rất nhiều đoàn leo núi, những lều trại dựng lên ngày một nhiều hơn. Dân phượt là thế đấy, vừa gặp nhưng đã như thân nhau từ lâu lắm, các bạn nhiệt tình san sẻ nhau từng ngụm nước, từng mẩu bánh, chia sẻ với nhau kinh nghiệm leo núi, tiếng cười nói vang vọng một góc trời.


Những "mõm đá sống ảo" trên đỉnh núi.


Giờ thì tha hồ mà tạo dáng.

Sau khi tham quan một vòng, trò chuyện với các nhóm phượt và nghỉ ngơi đã đời, chúng tớ tranh thủ xuống núi trước khi trời tối. Quả thật đây là một hành trình mà mình không thể nào quên, gian nan nhất nhưng cũng nhiều kỷ niệm nhất. Không gì to tát, cũng giống như những lần đi chơi khác nhưng nó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ cũng như hành động, đặc biệt giúp mình nhận thấy mình “lì” đến dường nào.

Hướng dẫn phượt Núi Bà Đen bằng xe máy:

Núi Bà Đen nằm trong quần thể di tích văn hóa lịch sử Núi Bà nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, thuộc xã Thạnh Tân, huyện Hòa Thành, cách thị xã Tây Ninh 11km về phía Đông Bắc, cách thành phố HCM gần 95km (tính từ An Sương).

Đường đi đến đây khá dễ, các bạn có thể đi bằng xe buýt, xe khách, nhưng để tận hưởng được cảm giác sảng khoái trên đường đi cùng những trải nghiệm thú vị, các bạn nên chọn phượt bằng xe máy. Các bạn đi theo quốc lộ 22 theo hướng đi Tây Ninh – tới huyện Gò Dầu – tới quốc lộ 22 rẽ thành hai nhánh là quốc lộ 22A đi Mộc Bài và quốc lộ 22B đi Tây Ninh – chạy theo quốc lộ 22B – tới thị xã Tây Ninh – đi thêm 5km là tới núi Bà Đen. Ngoài cung đường trên các bạn có thể di chuyển theo lộ trình sau: Chạy theo quốc lộ 22 – ngã ba Trảng Bàng – rẽ trái đi Dương Minh Châu (cách di chuyển này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian).

THANH THƯ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: