Hành trình 'săn hoa' tại xứ sở mặt trời mọc của cô gái Việt

Thứ sáu, 19/06/2026 08:58 (GMT+7)

Chị Đặng Hà (hiện sống tại Nhật Bản) đều đặn thực hiện những chuyến đi “săn hoa” khắp các vùng miền xứ sở mặt trời mọc.

Hành trình “săn hoa” - Ảnh 1.

Đồng hoa cải vàng ở Inuyose toge no Kiiroi Oka, Ehime - Ảnh: NVCC

Với chị, đó không chỉ là hành trình chụp ảnh, mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, văn hóa và cảm xúc tuổi trẻ tại xứ sở mặt trời mọc.

Chinh phục những “tọa độ hoa”

Tình yêu dành cho hoa đến với chị Hà một cách rất tự nhiên. Sống giữa đất nước nổi tiếng bởi những mùa hoa rực rỡ và cảnh sắc nên thơ, chị muốn ghi lại tất cả những nơi mình từng đi qua trong quãng thời gian ở Nhật Bản.

Để tìm được những “tọa độ hoa” đẹp, chị Hà thường dành thời gian xem ảnh của các nhiếp ảnh gia Nhật Bản trên Instagram hoặc tham gia các cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên Facebook để tham khảo kinh nghiệm từ mọi người.

Trong rất nhiều nơi từng đặt chân đến, núi Yoshino ở Nara là địa điểm khiến chị Hà ấn tượng nhất. Vào mùa xuân, nơi đây có khoảng 30.000 cây anh đào thuộc hơn 200 chủng loại cùng nở rộ, nhuộm hồng cả sườn núi.

Hành trình “săn hoa” - Ảnh 2.

Đồng hoa tulip ở công viên Akebonoyama, Chiba - Ảnh: NVCC

“Khung cảnh vừa hùng vĩ vừa rất thơ. Đứng trên đỉnh núi có thể thu trọn hàng nghìn cây anh đào trong tầm mắt. Lúc đó mình cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng tâm hồn lại được mở rộng vô cùng”, chị nhớ lại.

Với chị, một địa điểm đẹp không chỉ đơn giản là có nhiều hoa. Điều khiến chị yêu thích hơn cả là những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi mùa hoa, mỗi vùng đất.

“Mình thích vừa ngắm hoa vừa thưởng thức món ăn địa phương, tìm hiểu lịch sử của nơi đó. Có những vườn hoa chỉ mới mở vài năm, nhưng cũng có những nơi đã tồn tại hàng trăm năm và trở thành một phần bản sắc vùng miền”, chị nói.

Dù yêu nhiều loài hoa khác nhau, hoa anh đào vẫn giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng chị. Bởi mỗi năm, mùa anh đào nở cũng trùng với dịp sinh nhật của chị.

“Khi mới đến Nhật Bản, mình từng nhìn thấy hai hàng anh đào rực rỡ trong nắng hoàng hôn, cánh hoa bay trong gió rồi vô tình đáp xuống vai người qua đường. Ký ức đó đẹp đến mức mình không thể quên được. Mỗi mùa anh đào về, cảm giác ấy lại quay trở lại như chỉ mới hôm qua”, chị Hà kể.

Hành trình “săn hoa” - Ảnh 4.

Hoa anh đào tại núi Yoshino, Nara - Ảnh:NVCC.

Hành trình giàu cảm xúc

Những chuyến đi “săn hoa” luôn mang đến cho chị đủ mọi cung bậc cảm xúc: háo hức trước chuyến đi, rung động khi đứng giữa khung cảnh đẹp và cả tiếc nuối khi phải rời đi.

Tuy nhiên, hành trình ấy cũng không ít lần đem lại những tình huống “dở khóc dở cười”. Có khi đến quá muộn, hoa đã tàn chỉ còn lá xanh. Cũng có lần những bức ảnh lung linh trên mạng hóa ra đã được chỉnh sửa quá nhiều so với thực tế.

Dù thường xuyên chụp ảnh giữa những cánh đồng hoa, chị Hà cho biết mình lại khá ngại đứng trước ống kính.

“Mình thích chụp với thiên nhiên hơn là chụp rõ mặt, nên thường chọn góc nghiêng hoặc chụp từ phía sau. Muốn ảnh tự nhiên thì cứ đi lại, ngắm hoa như bình thường thôi, quan trọng là có một “camera man” có tâm nữa”, chị hài hước chia sẻ.

Ngoài anh đào, thời gian gần đây chị còn đặc biệt yêu thích hoa cẩm tú cầu. “Màu sắc của cẩm tú cầu thay đổi theo độ pH của đất. Mình thấy bản thân cũng giống như vậy, có thể thích nghi với mỗi vùng đất khác nhau và trở thành màu sắc phù hợp với nơi đó”, chị nói.

Hành trình “săn hoa” - Ảnh 3.

Vườn hoa cẩm tú cầu ở chùa Amabiki Kannon, Ibaraki - Ảnh: NVCC

Không chỉ mang lại những bức ảnh đẹp, hành trình khám phá các mùa hoa còn giúp chị Hà học thêm nhiều kiến thức về thiên nhiên, văn hóa vùng miền và cách người Nhật phát triển du lịch.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: