Hãy là người lái xe thông minh của cuộc đời mình

Thứ tư, 29/04/2026 21:39 (GMT+7)

Đó là nhắn nhủ gửi đến bạn trẻ của giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú, tác giả của nhiều tựa sách viết về Bác Hồ.

Hãy là người lái xe thông minh của cuộc đời mình - Ảnh 3.

Giáo sư Trình Quang Phú và các em học sinh tham dự buổi giao lưu, trò chuyện về cuốn sách Theo dấu chân Người năm 2025 - Ảnh: LÊ GIANG

Có một người cầm bút đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng và miệt mài trên con đường viết lách. Đó chính là giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú, tác giả của nhiều tựa sách viết về Bác Hồ.

Những con số biết nói

Tác phẩm Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng của nhà văn Trình Quang Phú đã tái bản tới 23 lần. Truyện ký Theo dấu chân Người cũng vừa cán mốc 10 lần tái bản chỉ sau hơn một năm ra mắt, được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga và được trao Giải B - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, năm 2025. Nhà văn Trình Quang Phú chia sẻ: "Sách in nhiều lần và phát hành nhanh chính là món quà đáng quý nhất với người viết".

Hãy là người lái xe thông minh của cuộc đời mình - Ảnh 1.

Giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú - Ảnh: QUỐC TRUNG

Để có được những trang viết sống động ấy, nhà văn đã đi qua hơn 20 quốc gia, đến các kho lưu trữ, thư viện, gặp gỡ nhân chứng để xác minh tư liệu, thu thập những thông tin ít người biết về Bác Hồ tại các nơi Bác từng sống và làm việc như Boston, London... Ông viết không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả sự thôi thúc mãnh liệt, với mong muốn truyền tải tình yêu và những câu chuyện về Bác cho thế hệ trẻ.

Hãy là người lái xe thông minh của cuộc đời mình - Ảnh 2.

Tác phẩm Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng - Ảnh: QUỐC TRUNG

“Mềm hóa” lịch sử bằng ngôn ngữ văn chương

Thay vì những con số khô khan, nhà văn chọn cách kể chuyện bằng trái tim. Ông chia sẻ: “Tôi dùng văn học để đưa tư liệu đến với người đọc. Việc xây dựng ngôn ngữ, nhân vật và những lời đối thoại giúp “mềm hóa” thông tin, làm cho lịch sử trở nên gần gũi, truyền cảm hứng hơn”.

Đầu năm 2026, nhà văn Trình Quang Phú cũng vừa ra mắt tập truyện ký Người đi muôn trùng non nước - cuốn sách thứ 8 của ông viết về Bác Hồ. Tác phẩm mới kể về giai đoạn thanh xuân của Bác.

Ở tuổi ngoài 80, trong khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, nhà văn vẫn miệt mài bên bàn viết. Ông ví mình như một “người đầu bếp”, luôn nỗ lực để món ăn dọn ra phải “ngon” và hấp dẫn độc giả. Công thức của ông gói gọn trong 3 cụm từ: “Cố gắng - Kiên nhẫn cố gắng - Dũng cảm cố gắng”.

Với các bạn trẻ, ông nhắn nhủ thêm: “Các bạn hãy là người lái xe của cuộc đời mình. Ngồi trước vô lăng, bạn phải biết khi nào cần đạp ga, khi nào cần đạp thắng. Hãy biết tự chủ, cân đối giữa giải trí và học tập để làm chủ tương lai”.

Bạn có thể đọc thêm các tác phẩm của nhà văn Trình Quang Phú

* Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng: Thước phim quay chậm về hành trình vươn ra biển lớn của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

* Theo dấu chân Người: Cuốn sách vừa đạt Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII, năm 2025. Cực phù hợp cho những bạn mê xê dịch và muốn tìm hiểu thế giới qua những chuyến đi của Bác.

* Người đi muôn trùng non nước: Câu chuyện đầy cảm xúc về lý tưởng và những nỗ lực thời tuổi trẻ của Bác Hồ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: