Hoa khôi trường UEF: hành trình đánh thức sự tự tin

Thứ ba, 24/12/2024 14:49 (GMT+7)

Nguyễn Phương Hồng Thắm (sinh năm 2004, quê Bình Định) vừa đăng quang hoa khôi sinh viên của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) – Miss UEF 2024.

Hoa khôi trường UEF: hành trình đánh thức sự tự tin- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đăng quang hoa khôi của Hồng Thắm - Ảnh: UEF

Tuổi 20 đáng nhớ của hoa khôi UEF

Sau đêm chung kết, hoa khôi Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) Nguyễn Phương Hồng Thắm vẫn đến giảng đường, thuyết trình tại lớp. Trước sự chúc mừng của bạn bè và giảng viên, Thắm nhớ về niềm hạnh phúc khó tả trong giây phút đăng quang.

Hoa khôi trường UEF: hành trình đánh thức sự tự tin- Ảnh 2.

Hồng Thắm (trái) trong giây phút hồi hợp chờ đợi xướng tên hoa khôi - Ảnh: UEF

Vượt qua 20 thí sinh xuất sắc nhất tại đêm chung kết, cô sinh viên Marketing Hồng Thắm trở thành tân hoa khôi của trường. Tại vòng thi ứng xử, Thắm nhận được câu hỏi về sức mạnh của sự tử tế.

Theo Thắm, tử tế là tấm lòng bao dung, sẻ chia, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Đồng thời đó cũng là sự thấu hiểu, kính trọng. Sự tử tế là hạt giống gieo mầm vào lòng mỗi người, sau đó mang lại quả ngọt.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Thắm rất bất ngờ bởi bạn cho rằng top 3 rất xuất sắc. Tuy nhiên, Thắm vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì bản thân đã thực hiện được ước mơ từ khi còn bé.

Hoa khôi trường UEF: hành trình đánh thức sự tự tin- Ảnh 3.

Hồng Thắm được trao vương miện hoa khôi 2024 - Ảnh: UEF

"Khi còn nhỏ, mình xem các bộ phim công chúa và ao ước bản thân mình cũng trở thành hình mẫu giống như vậy, sở hữu chiếc vương miện của riêng mình", Thắm kể.

Trong tất cả vòng thi, Thắm ấn tượng nhất với vòng loại vì hôm đó bạn bị sốt cao, cơ thể rất mệt mỏi. Tuy nhiên, Thắm vẫn cố gắng dậy sớm từ 4h sáng để chuẩn bị cho phần thi này.

Hành trình đánh thức sự tự tin

Đến ủng hộ con gái, mẹ Thắm khóc rất nhiều khi con gái đăng quang. Chính mẹ là người đã khích lệ Thắm đăng ký thi cũng như động viên bạn trong suốt hành trình vừa qua.

"Mỗi lần mình gọi điện về nhà, mẹ luôn nhắc mình phải tự tin, cười nhiều lên. Chính những lời nói này mà mình được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn", Thắm chia sẻ.

Hai tháng tham gia cuộc thi, bạn dần đánh thức sự tự tin trong mình. Đây cũng chính là thay đổi lớn nhất của bạn.

Hoa khôi trường UEF: hành trình đánh thức sự tự tin- Ảnh 4.

Thắm trong phần thi đêm chung kết - Ảnh: UEF

Trước đây, Thắm ngại ngùng, thiếu tự tin, không dám thể hiện bản thân trước đám đông. Nhưng giờ đây, bạn đã thoải mái trình diễn trước đám đông, thậm chí còn bình tĩnh xử lý tình huống té ngã trong phần thi dạ hội đêm chung kết.

Sau cuộc thi, Thắm mong muốn tiếp tục mang đến hình ảnh một hoa khôi bản lĩnh, tự tin, dám nghĩ dám làm, dám thay đổi vì ước mơ. 

Với chiến thắng này, Thắm sẽ không dừng lại mà tiếp tục hướng tới những mục tiêu khác. Đó có thể là một cuộc thi hoa hậu vào thời điểm mà bạn cho rằng bản thân sẵn sàng.

Hoa khôi trường UEF: hành trình đánh thức sự tự tin- Ảnh 6.

Khoảnh khắc đời thường của Hồng Thắm - Ảnh: NVCC

"Hãy kiên trì với ước mơ của mình, và cũng đừng hoảng sợ mà từng bước bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ đó ngay từ bây giờ", Thắm nhắn nhủ.

Được biết, cuộc thi tìm kiếm hoa khôi của Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) – Miss UEF 2024 đã trải qua bốn mùa thi, hai năm tổ chức một lần. Cuộc thi năm nay thu hút gần 100 thí sinh tham gia.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: