Họa sĩ Văn Y: “Ươm mầm” ước mơ họa sĩ cho người khuyết tật

Thứ sáu, 24/07/2020 20:15 (GMT+7)

Tại TP.HCM, có một lớp học vẽ mang tên “Thanh âm của hội họa”, nơi những người khiếm thính được trở thành những họa sĩ thực thụ, tự tay vẽ nên những tác phẩm của cuộc đời mình. Đó là lớp học hội hoạ của họa sĩ Võ Văn Y – người thầy suốt bao năm qua vẫn miệt mài vẽ nên ước mơ cho trẻ em khiếm thính.

Chân dung Họa sĩ Văn Y

Không thể nghe thấy những âm thanh trong cuộc sống là điều thiệt thòi của những người bị khiếm khuyết cơ thể. Thế nhưng, với sự giúp sức của thầy Võ Văn Y, họ đã có thể dùng hội họa làm ngôn ngữ giao tiếp và thể hiện cảm xúc của mình thông qua từng tác phẩm. Các học viên ở lớp học "Thanh âm của hội họa" đã được Hội Mỹ Thuật TP HCM công nhận là Họa sĩ khuyết tật.

Lớp học sinh hoạt vào thứ bảy hàng tuần trên đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận. Hiện nay đã có hơn 20 học viên khiếm thính tham gia học tập. Không chỉ là nơi để thỏa mãn sở thích với những chiếc cọ và bảng màu, đây còn là một nguồn sống ổn định cho những học viên. Chia sẻ với chúng tôi, họa sĩ Văn Y cho biết đã tình cờ thấy những em khuyết tật ngoài công viên, phía trước là thùng tiền để mong sự giúp đỡ từ những người hảo tâm. Họa sĩ Văn Y đã ngỏ lời với các bạn về lớp học vẽ miễn phí tự mình giảng dạy, các em tỏ ra rất thích thú. Và từ đây, họa sĩ Văn Y đã đưa trẻ em khiếm thính sang một trang sách cuộc sống mới.

Những bức tranh mà tác giả chính là những “họa sĩ khuyết tật” của câu lạc bộ được bán ra và thu về một khoản tiền nhất định. Họa sĩ Văn Y chia thành những khoản nhỏ để làm từ thiện, trang trải cuộc sống và duy trì công việc vẽ tranh cho các học viên. Bên cạnh đó, họa sĩ Văn Y còn dạy cho học trò của mình hiểu được rằng còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình đang cần được giúp đỡ.

Vừa là người thầy vừa là người cha, trong việc giảng dạy, giáo dục các em, ông luôn cần mẫn và chu đáo. Thầy luôn tìm ra những phương pháp dạy vẽ thật gần gũi, dễ hiểu để dạy cho các em. Mặc dù các em thường dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi, nhưng có lẽ vẫn còn có một sợi dây vô hình gắn kết giữa thầy và trò. Họa sĩ Văn Y bộc bạch: “Ban đầu rất khó khăn, vì chưa biết ký hiệu của các em nên cũng vất vả, cũng may mắn các em biết đọc biết viết cho nên thầy trò trao đổi với nhau qua chữ viết”

Họa sĩ Văn Y thường dặn dò học trò của mình “Học vẽ không khó, quan trọng là chúng ta phải cố gắng luyện tập, hãy nhìn những gì mà các em thấy rồi vẽ ra, cố gắng thì mới có thể trở thành họa sĩ được”.

Và thành quả mà thầy nhận được đó là những tác phẩm được hoàn thiện bởi chính học trò của mình. Nhìn thấy các em ngày càng có đam mê với hội họa, Họa sĩ Văn Y càng dạy lại càng say sưa.

Vừa qua, các bạn học viên ở đây đã được Đại Sứ Quán Ấn Độ gửi lời mời tham gia cuộc thi vẽ tranh “Nghệ thuật thời corona”. Trong cuộc thi vẽ này, lớp học có 2 bạn được vào vòng trong của cuộc thi. Đầu tháng 11 năm nay, lớp học “thanh âm hội họa” sẽ sang Ấn tham gia triển lãm tranh với lời mời của lãnh sứ quán Ấn Độ.

QUỲNH NHI - NGỌC TUYẾT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: