Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tập thể lớp 9A2, Trường THCS Trường THCS Đông Hòa - Ảnh: VŨ QUÝ
Không chỉ lưu lại những kỷ niệm, với nhiều bạn học sinh kỷ yếu còn là dịp để cả lớp ngồi lại cùng nhau, lưu giữ tiếng cười, những trò đùa nghịch ngợm hay những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường nhưng sau này khó có thể tìm lại.
Bạn Nguyễn Hoàng Tuyết Trân (lớp 9A2, Trường THCS Trường THCS Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP.HCM) chia sẻ, việc chụp kỷ yếu trong những ngày cuối cấp dường như đã trở thành điều không thể thiếu với học sinh lớp 9. Đó là cách để cả lớp giữ lại những ngày tháng cuối cùng còn học cùng nhau dưới mái trường THCS.
Điều khiến Tuyết Trân nhớ nhất là lớp không chọn mặc lễ phục tốt nghiệp như nhiều bộ ảnh thường thấy. Theo Trân, cô giáo chủ nhiệm muốn học sinh có những khoảnh khắc thật tự nhiên.

Những khoảnh khắc dễ thương - Ảnh: VŨ QUÝ
"Cô nói bộ lễ phục sẽ thật sự ý nghĩa vào ngày tụi em tốt nghiệp đại học. Còn bây giờ, cô muốn cả lớp cứ vô tư và hồn nhiên như chính tuổi học trò", Trân kể.
Lần đầu chụp kỷ yếu nên cả lớp khá lúng túng. Giữa cái nắng oi bức của TP.HCM, mới chụp được khoảng nửa tiếng, nhiều bạn đã bắt đầu mệt, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng đúng lúc đó, cô giáo bất ngờ mang đến cho mỗi học sinh một ly trà tắc mát lạnh đã chuẩn bị sẵn.

Tuyết Trân rạng rỡ lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm cùng cô và các bạn - Ảnh: VŨ QUÝ
Không chỉ chuẩn bị nước cho học sinh, cô giáo chủ nhiệm còn ngồi cạnh liên tục cổ vũ từng bạn trong lúc chụp cá nhân: "Cười lên con!", "Đứng chỗ này đẹp nè!", "Mạnh dạn lên mới có ảnh xinh"… Dù ngồi giữa trời nắng gắt, cô vẫn kiên nhẫn chỉnh tóc áo, nhắc dáng đứng cho học sinh chỉ để cả lớp có những bức hình đẹp nhất.
Sau một năm học cùng nhau, từ những người xa lạ trở nên thân thiết, cả lớp đã có biết bao kỷ niệm vui buồn. "Mình mong sau này dù học ở những ngôi trường khác nhau, mọi người vẫn nhớ rằng mình từng có một thanh xuân thật đẹp bên nhau, chúng mành hãy luôn cố gắng và phát triển hơn trong tương lai các bạn nhé", Tuyết Trân nhắn gửi.
Cùng lưu giữ thanh xuân theo cách riêng, bạn Nguyễn Phương Vy (lớp 9A5, Trường THCS Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, ý tưởng chụp kỷ yếu của lớp bắt nguồn từ mong muốn giữ lại tất cả những điều thân thuộc gắn với tuổi học trò.
"Từ bộ đồng phục, bàn ghế lớp học, sân trường đến thầy cô, bạn bè… tất cả đều là những ký ức mà sau này em sẽ không thể quên được", Phương Vy chia sẻ.

Phương Vy tạo dáng bên một bông hoa hướng dương khổng lồ - Ảnh: QUỐC THÁI
Theo Vy, để có được những bức ảnh đẹp, cả lớp cũng trải qua không ít "drama hậu trường". Chụp cá nhân thì khá dễ, nhưng đến ảnh nhóm lại bắt đầu có cảnh người cười quá nhiều, người ngại tạo dáng, người mệt muốn nghỉ giữa chừng…
Dù vậy, ai cũng tự nhắc nhau rằng thanh xuân chỉ có một lần. Những mệt mỏi nhanh chóng được thay bằng tiếng cười, những lần gọi nhau í ới, hay cảnh cả nhóm chuyền tay từng chiếc quạt mini giữa giờ chụp.

Tập thể lớp 9A5, Trường THCS Trường THCS Lê Quý Đôn - Ảnh: QUỐC THÁI
Phương Vy gửi gắm: "Sau này mỗi bạn sẽ có một con đường riêng, điều đáng quý nhất là chúng ta đã từng được đồng hành cùng nhau suốt một đoạn thanh xuân rất đẹp. Mình mong các bạn ai cũng được điểm số cao, đạt nguyện vọng mình mong muốn trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới".

Các bạn hào hứng lưu lại kỷ niệm cùng nhau - Ảnh: QUỐC THÁI
Trong khi đó, bạn Nguyễn Châu Minh Phúc (lớp 9A4, Trường THCS Phan Đăng Lưu, xã Đông Thạnh) lại chọn cách đặc biệt hơn để lưu giữ kỷ niệm cuối cấp là tự cầm máy chụp ảnh cho các bạn trong lớp.

Những khoảnh khắc tự nhiên được Minh Phúc lưu lại cho các bạn cùng lớp - Ảnh: MINH PHÚC
Phúc cho biết bộ ảnh của lớp theo concept hướng đến những khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi nhất của tuổi học trò. Nam sinh cũng là một trong ba bạn phụ trách chụp hình cho cả lớp trong buổi kỷ yếu.

Nguyện vọng cuối cấp được ghi lại trên giấy - Ảnh: MINH PHÚC
"Có những tấm ảnh bị rung tay, ngược nắng hoặc chưa chỉn chu, nhưng nhìn vào là nhớ ngay không khí của buổi chụp hôm đó, đó cũng là một khoảnh khắc ý nghĩa mà chỉ tự chụp mới cảm nhận được. Sau này tụi mình có thể không gặp nhau thường xuyên nữa nên khi tự chụp ảnh, mình muốn lưu lại càng nhiều khoảnh khắc càng tốt", Minh Phúc chia sẻ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận