Học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc vẽ tranh gây quỹ, lan tỏa yêu thương

Thứ bảy, 24/01/2026 13:34 (GMT+7)

126 bức tranh của học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc được đấu giá gây quỹ từ thiện với tổng số tiền hơn 61 triệu đồng.

Học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc vẽ tranh gây quỹ, lan tỏa yêu thương- Ảnh 1.

Hương ban mai của học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc được đấu giá cao nhất với số tiền 11 triệu đồng - Ảnh: NTCC

Ngày 23-1, Trường TH và THCS Hồng Ngọc, TP.HCM (Ruby School) tổ chức triển lãm tranh chủ đề Thế giới qua đôi mắt em - đấu giá tranh gây quỹ từ thiện. Cô Nguyễn Thị Thủy (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, đây là sân chơi khuyến khích các bạn học sinh sáng tạo, thể hiện thế giới qua lăng kính cá nhân.

Đây là lần đầu tiên trường tổ chức hoạt động này. Cô cũng cho hay, khi nhận những tác phẩm từ học sinh, nhà trường rất ngạc nhiên và bất ngờ với khả năng hội họa của các bạn. Qua đó cho thấy cách nhìn nhận cuộc sống rất dễ thương và kỹ thuật vẽ tỉ mỉ của học sinh.

Học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc vẽ tranh gây quỹ, lan tỏa yêu thương- Ảnh 2.

Triển lãm tranh tại Trường TH và THCS Hồng Ngọc - Ảnh: NTCC

Các bạn học sinh có thể tham gia hoạt động theo hình thức cá nhân hoặc lập nhóm để vẽ tranh. 126 bức tranh đa dạng về thể loại, từ tĩnh vật, phong cảnh, tình cảm gia đình… được đưa ra đấu giá.

Để đảm bảo tính chuyên môn, nhà trường đã mời giảng viên Trường đại học Mỹ thuật cùng các giáo viên mỹ thuật thẩm định chất lượng và đưa ra mức giá khởi điểm phù hợp, dao động từ 300.000 đồng đến các mức cao hơn.

Buổi đấu giá có sự tham gia của phụ huynh, giáo viên. Bức tranh Hương ban mai của bạn Nguyễn Ngô Bảo Anh được đấu giá mức giá cao nhất là 11 triệu đồng.

Kết thúc sự kiện, tổng số tiền thu được từ hai kênh (bán online và đấu giá trực tiếp) lên đến hơn 61 triệu đồng.

Nhà trường thực hiện việc thiện nguyện dựa trên số tiền thu được để lan toả tinh thần tương thân tương trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đến các bạn học sinh.

Học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc vẽ tranh gây quỹ, lan tỏa yêu thương- Ảnh 4.

Tác phẩm Phố cổ Hội An tại buổi đấu giá - Ảnh: NTCC

Các bạn Nguyễn Đình Gia Cát, Ngô Minh Nguyệt và Lê Nguyễn Nhật Hạ (cùng học lớp 8) mang đến buổi đấu giá tác phẩm Phố cổ Hội An. Nhóm đã dành hơn một tuần để lên ý tưởng và hoàn thiện bức tranh chất liệu màu acrylic với kích thước 60x80 cm.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiến trúc độc đáo và giá trị lịch sử, nhóm đã quyết định chọn hình ảnh chùa Cầu - biểu tượng phố cổ Hội An làm chủ đề chính.

Điểm nhấn đặc biệt của bức tranh nằm ở sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Các bạn đã khéo léo khắc họa thêm hình ảnh một cặp đôi người nước ngoài mặc áo dài truyền thống, đang ngồi trên chiếc thuyền gỗ chụp ảnh giữa dòng sông Hoài lung linh ánh đèn.

Qua chi tiết này, các bạn hy vọng có thể truyền tải thông điệp về một Việt Nam hiếu khách, thu hút du khách quốc tế. Kết quả bất ngờ đã đến với các bạn khi bức tranh được đấu giá với mức 2,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với dự định ban đầu của nhóm.

Bên cạnh đó, nhóm học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc cũng bày tỏ sự hạnh phúc vì thông qua nghệ thuật, các bạn có thể góp một phần nhỏ để hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Học sinh Trường TH và THCS Hồng Ngọc vẽ tranh gây quỹ, lan tỏa yêu thương- Ảnh 5.

Tác phẩm Phố hoa của Bảo Hân và Lâm Anh tại buổi đấu giá - Ảnh: NTCC

Hai bạn học sinh lớp 5/4 - Hoàng Bảo Hân và Huỳnh Lâm Anh tham gia triển lãm với bức tranh Phố hoa. Cảm hứng bắt nguồn từ chuyến đi chơi kỷ niệm của hai bạn tại khu vực quận 1 (cũ). Không khí vui tươi của mọi người khi xuống phố chơi xuân đã được tái hiện sinh động trong tranh.

Bức tranh Phố hoa đã được đấu giá với số tiền 5,5 triệu đồng. Đối với các bạn, hạnh phúc không chỉ dừng lại ở việc được thể hiện đam mê hội họa mà quan trọng hơn cả là có thể giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: