Học trò Trường THCS Lý Thánh Tông gửi 'điều em muốn nói' vào hộp thư số

Thứ sáu, 08/05/2026 14:18 (GMT+7)

“Đảm bảo bí mật - nhận nhanh - làm ngay!” - là cách hộp thư Điều em muốn nói đang vận hành mỗi ngày tại Trường THCS Lý Thánh Tông (phường Chánh Hưng, TP.HCM).

Hộp thư số Điều em muốn nói - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Lý Thánh Tông (phường Chánh Hưng, TP.HCM) quét mã QR gửi điều muốn nói - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tâm sự nhỏ, tác động lớn

Chỉ cần quét mã QR, vài dòng góp ý của học sinh Trường THCS Lý Thánh Tông có thể biến thành thay đổi rất cụ thể. Căng tin chưa mở? Tuần sau khai trương rộn ràng. Lớp học tầng trên bị mùi thức ăn, nóng bức? Quạt và máy lạnh được bật sớm để lớp mát hơn. Cửa nhà vệ sinh chưa kín đáo? Giấy kiếng mới được dán ngay ngày hôm sau. Cuối tuần muốn vào trường vui chơi? Nhà trường khuyến khích trong giờ sinh hoạt, để sân trường thêm nhộn nhịp, an toàn và gắn kết.

Những “điều em muốn nói” tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi được lắng nghe đúng cách lại tạo nên khác biệt lớn cho đời sống học đường.

Hộp thư số Điều em muốn nói - Ảnh 2.

Căng tin được trường mở lại sau khi nhận góp ý của học sinh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Khi học trò là trung tâm

Nhà trường xác định: muốn học sinh vui, phải hiểu các bạn đang cần gì mỗi ngày ở trường. Từ việc ăn uống, học tập đến sinh hoạt, mọi điều chỉnh đều hướng tới cảm giác an tâm và được tôn trọng.

Học sinh cũng cảm nhận rất rõ điều đó. Có bạn vui vì căng tin mở cửa, giờ ra chơi “đỡ khổ”. Có bạn thấy yên tâm hơn khi không gian riêng tư được chú ý.

Bạn Gia Linh (lớp 9/4) chia sẻ: “Mình càng thêm yêu trường lớp. Còn gì vui hơn khi những ý kiến của tụi mình được thầy cô lắng nghe và hồi đáp”.

Tâm sự kín phiên bản số

Trước đây, hộp thư giấy khá vắng vì học sinh ngại viết, ngại lộ danh tính. Năm học này, nhà trường đổi mới: hộp thư QR Code. Mọi góp ý được gửi ẩn danh, lưu trữ an toàn và chỉ người phụ trách nắm thông tin. Nhờ vậy, chỉ trong gần một tháng đã có gần 50 tâm sự gửi về.

Ban giám hiệu và giáo viên phụ trách đọc kỹ từng ý kiến, phân loại và quyết định làm ngay những điều hợp lý. Lắng nghe không chỉ để biết, mà để hành động.

Hộp thư số Điều em muốn nói không chỉ là giải pháp số, mà là cầu nối niềm tin giữa thầy cô và học trò. Khi tiếng nói chính đáng của học sinh được trân trọng, trường học sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: