Học trò Trường THPT Marie Curie rủ nhau đi 'bắt nét'

Thứ tư, 29/10/2025 12:03 (GMT+7)

Sau thời gian tạm nghỉ, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã trở lại sinh hoạt sôi nổi hơn trong năm nay.

Khi đam mê nhiếp ảnh được học trò Trường THPT Marie Curie "bắt nét" - Ảnh 1.

Thành viên CLB Nhiếp ảnh Trường THPT Marie Curie - Ảnh: CLB cung cấp

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường THPT Marie Curie nhanh chóng trở thành sân chơi để những "tay máy học trò" kể câu chuyện của mình bằng ống kính, từ sàn đấu boxing nảy lửa đến khoảnh khắc đời thường đầy "chất thơ".

"Chất đời" trong một bức ảnh

Đứng phía sau hỗ trợ CLB là thầy Tất Hùng, Tổ trưởng Tổ Công nghệ, người đã gắn bó với nhiếp ảnh hơn 12 năm.

Nhờ sự ủng hộ của Ban Giám hiệu, tâm huyết của thầy đã được hiện thực hóa, mở ra sân chơi dành cho học sinh mê nhiếp ảnh.

Chính thầy Hùng đã tìm thấy bạn Nguyễn Khánh Quân (lớp 11D3), khi thầy lướt qua nhóm nhiếp ảnh của trường và dừng lại thật lâu trước bức ảnh Quân chụp trong chuyến đi về Tiền Giang.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ bán hàng rong vội vã kéo tấm ni-lông che mưa cho quầy đồ ăn. 

Dù ánh sáng chưa hoàn hảo, nhưng khoảnh khắc cơn mưa bất chợt, chiếc bạt bay phần phật và hình ảnh người phụ nữ đang mưu sinh đã khiến thầy Hùng nhận ra “một ánh nhìn tinh tế, một trái tim biết rung động” nơi cậu học trò.

Khi đam mê nhiếp ảnh được học trò Trường THPT Marie Curie "bắt nét" - Ảnh 3.

Ảnh do bạn Nguyễn Khánh Quân chụp tại Tiền Giang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH QUÂN

Thầy Hùng nhận xét bức ảnh có “chất đời” hiếm thấy ở lứa tuổi học trò và thầy đã mời Quân làm Chủ nhiệm CLB, trở thành người dẫn dắt các bạn cùng nhau “kể chuyện bằng hình ảnh”.

Khi đam mê nhiếp ảnh được học trò Trường THPT Marie Curie "bắt nét" - Ảnh 4.

Khánh Quân chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh với bạn - Ảnh: CLB CUNG CẤP

Ống kính của người trong nghề

Chỉ sau vài tháng thành lập, CLB Nhiếp ảnh Marie Curie đã có hơn 20 thành viên - mỗi người một cá tính, một góc nhìn riêng.

Trong số đó, thành viên Phạm Hồng Long (lớp 11D3) còn là vận động viên boxing. Long kể bạn đến với nhiếp ảnh tình cờ.

Lúc đầu, bạn chỉ muốn chụp lại quá trình tập luyện của các bạn để lưu kỷ niệm. Nhưng rồi, khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên chụp lại những giọt mồ hôi rơi trên sàn tập, ánh sáng hắt lên gương mặt bạn cùng tập, bạn mới nhận ra trong boxing có nhiều cảm xúc đẹp quá mà mình chưa từng để ý.

Từ đó, Long bắt đầu mày mò học cách chụp ảnh, tìm hiểu về ánh sáng, bố cục... rồi mạnh dạn đăng ký tham gia CLB Nhiếp ảnh khi trường tái thành lập.

Cậu bạn cười nói: “Boxing dạy mình về sức mạnh và sự kiên định, còn nhiếp ảnh dạy mình về cảm xúc. Cả hai đều cần sự tập trung và cảm nhận, đều là cách để Long kể câu chuyện của riêng mình”.

Khi Giải vô địch Boxing toàn quốc 2025 được tổ chức tại TP.HCM, Long đã nảy ra ý tưởng rủ cả CLB Nhiếp ảnh của trường đi chụp thực tế.

Long muốn các bạn thấy boxing không chỉ là những cú đấm, mà còn là những khoảnh khắc đầy cảm xúc của sự nỗ lực.

Ngày “tác nghiệp”, Long vừa hướng dẫn các bạn chọn góc, vừa tranh thủ bắt những khoảnh khắc mà người ngoài khó cảm được.

Khi đam mê nhiếp ảnh được học trò Trường THPT Marie Curie "bắt nét" - Ảnh 6.

Những giọt mồ hôi của vận động viên boxing - Ảnh: PHẠM HỒNGLONG

Long bấm máy đúng lúc vận động viên tung cú đấm quyết định. Ánh sáng từ khán đài hắt xuống, những giọt mồ hôi bay lên, gương mặt hai võ sĩ căng đầy quyết tâm - tất cả hòa lại thành một bức ảnh mạnh mẽ và chân thực đến nghẹt thở.

Thầy Hùng nhận xét: “Nhiếp ảnh không chỉ là nắm vững lý thuyết về ánh sáng hay bố cục, mà còn phải hiểu về đối tượng mình chụp.

Long là vận động viên, nên em hiểu rõ chuyển động, thời điểm ra đòn, từ đó bắt được khoảnh khắc đẹp nhất - điều mà chỉ người “trong cuộc” mới cảm nhận được”.

Giữa tập thể toàn những chàng trai mê ảnh, sự xuất hiện của Nguyễn Vân Khánh Vi (lớp 11D3), “bông hồng” mới của CLB, như mang đến một làn gió nhẹ.

Dù chỉ mới tham gia được một tuần, nhưng buổi thực hành nào Vi cũng ngồi lặng lẽ quan sát, ánh mắt luôn dõi theo từng thao tác của mọi người.

Hướng tới triển lãm trường Marie Curie - xưa và nay

Hiện tại, CLB Nhiếp ảnh đang tất bật chuẩn bị cho triển lãm ảnh Trường Marie Curie - Xưa và Nay, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.

Đây là dịp để những tay máy trẻ thể hiện tình yêu với mái trường, kể lại câu chuyện về Marie Curie qua góc nhìn của chính mình - trong trẻo, sáng tạo và đầy cảm xúc.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: