Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lễ tổng kết và trao giải hội thi Sáng tác ảnh Tuổi xanh lần thứ 18 năm học 2024-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHOA
Hội thi Sáng tác ảnh Tuổi Xanh lần thứ 18 (do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức) năm học 2024 - 2025 đã khép lại bằng lễ trao giải diễn ra vào ngày 7-5.
Với chủ đề “Chân dung Thành phố tôi - từ góc nhìn trẻ”, hội thi lần này khuyến khích học sinh bày tỏ cảm nhận về TP.HCM sau 50 năm thống nhất đất nước, thông qua những khung hình đầy cảm xúc.
Hội thi đã thu hút hơn 24.000 tác phẩm ảnh gửi về thông qua trang web chính thức.
Từ đó, ban tổ chức chọn ra 372 thí sinh vào vòng chung kết và cuối cùng chọn được 100 thí sinh xuất sắc đạt giải, gồm: 2 giải nhất, 11 giải nhì, 20 giải ba, 67 giải khuyến khích.
Đặc biệt, giải nhất khối THCS thuộc về Nguyễn Đình Gia Huy (lớp 8, THCS Lý Thánh Tông, Q.8) và giải nhất khối THPT thuộc về Nguyễn Lê Kim Ngân (lớp 12, THPT Bình Tân).
Bà Huỳnh Lê Như Trang (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) cùng nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, thứ ba từ phải qua) và đại diện nhà tài trợ trao giải nhất cho học sinh Nguyễn Lê Kim Ngân (lớp 12 Trường THPT Bình Tân, quận Bình Tân) và Nguyễn Đình Gia Huy (học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Thánh Tông, quận 8) - Ảnh: TUYẾT NHI
Chia sẻ tại lễ trao giải, bạn Nguyễn Đình Gia Huy cho biết: "Em sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, là một thành phố năng động và đầy sắc màu. Từ khi 5 tuổi, em đã cầm trên tay chiếc máy ảnh nhỏ xíu, bắt đầu tập lưu giữ những khoảnh khắc đẹp quanh mình. Với em, chụp ảnh không chỉ là sở thích, mà còn là cách để kể câu chuyện yêu thương về thành phố này".
Bạn Nguyễn Đình Gia Huy chia sẻ về cảm xúc khi tham gia cuộc thi - Ảnh: TUYẾT NHI
Ông Nguyễn Công Thành (nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh - nguyên Trưởng phòng ảnh báo Tuổi Trẻ) trao tặng giấy khen cho các thí sinh tham gia - Ảnh: TUYẾT NHI
Bạn Dương Mỹ Quyên (lớp 8A2 Trường THCS Hồng Bàng, quận 5) - thí sinh đạt giải Khuyến khích khối THCS chia sẻ: “Em đến với nhiếp ảnh từ tình yêu của mẹ. Hồi nhỏ, mẹ em rất thích chụp ảnh. Mỗi khi em cười, khóc, hay đơn giản là đang nghịch cỏ ngoài sân, mẹ đều tranh thủ lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy rồi dán vào album. Lớn lên một tí, em bắt đầu mượn máy mẹ để chụp lại những khoảnh khắc quanh mình.
Bức ảnh em dự thi năm nay là khoảnh khắc một du khách nước ngoài giơ cao cờ đỏ sao vàng, với dòng chữ ‘I love Viet Nam’ trên má, chụp tại tuyến Metro số 1. Với em, nhiếp ảnh là cách nối ký ức của mẹ với hiện tại của em”.
Bạn Dương Mỹ Quyên (bìa trái) háo hức khi nhận được giải thưởng - Ảnh: TUYẾT NHI
Những bức ảnh đoạt giải sẽ được triển lãm tại khu vực nhà ga tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025).
Bà Nguyễn Hồng Nga, phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh TP.HCM, trao giải nhì cho học sinh - Ảnh: TUYẾT NHI
Hội thi Sáng tác ảnh Tuổi Xanh là sân chơi thường niên dành cho học sinh đam mê nghề nhiếp ảnh tại các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố.
Qua hội thi, các thí sinh không chỉ nâng cao kỹ năng nhiếp ảnh, mà còn học cách cảm nhận, gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp cuộc sống đúng với mục tiêu nhân văn hội thi muốn hướng đến.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận