Hội thi Sáng tác văn học: Thành phố lớn rồi

Thứ năm, 13/11/2025 13:36 (GMT+7)

Thành phố lớn rồi là thơ của tác giả Trần Khánh Nhi tham gia Hội thi Sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026

Thành phố lớn rồi - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Ôi thành phố có nhiều đổi thay

Con thấy tòa nhà cao chạm những đám mây

Con thấy đoàn tàu xanh nối đuôi nhau chạy Thành phố “lớn” nhanh thật mẹ à!

Ôi thành phố mình thật thông minh

Cô kể rồi robot sẽ là bạn của chúng ta

Ta cùng robot nhảy múa, hát ca

Thành phố “học giỏi” thật mẹ nhỉ?

Con thấy người lạ giúp cụ già qua phố

Những trạm nước lề đường thật dễ thương

Mẹ ơi, giữa bao điều hiện đại

Lòng tốt vẫn sáng nhất nơi đây

Con tin rằng thành phố mình sẽ ngày càng hiện đại

Rồi ta sẽ nhìn thấy xe hơi bay lượn trên bầu trời

Và thêm cả lớp học ngoài vũ trụ

Tất cả sẽ tới thôi, sẽ tới thôi.

Rồi ta sẽ cùng cầm tay nhau múa hát

Chúc mừng thành phố đã “trưởng thành”

Một ngày nào đó, con sẽ thấy

Một thành phố hiện đại và thông minh.

Thành phố lớn rồi - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Mời bạn Bay vào tương lai!

Thể lệ chi tiết Hội thi đã được đăng trên báo KQĐ số 43 (2025) và trên Fb Khăn Quàng Đỏ (facebook. com/khanquangdomagazine), mời các bạn tìm xem để gửi tác phẩm dự thi ngay hôm nay nhé!


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: