Kết quả bảng A Hội thi sáng tác văn học Quê hương em biết bao tươi đẹp

avatar PV

Thứ năm, 31/08/2023 10:33 (GMT+7)

Giải nhất bảng A (khối tiểu học) Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần 6 năm 2023 chủ đề Quê hương em biết bao tươi đẹp thuộc về học sinh Trường tiểu học Vinschool Golden River và Nguyễn Viết Xuân.

Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 6 năm 2023 với chủ đề Quê hương em biết bao tươi đẹp diễn ra từ ngày 1-3-2023 đến ngày 15-8-2023 đã nhận được 5.327 bài dự thi.

Hội thi do Hội đồng Đội TP phối hợp cùng ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM (báo Tuổi Trẻ) phối hợp tổ chức.

Kết quả bảng A Hội thi sáng tác văn học Quê hương em biết bao tươi đẹp - Ảnh 1.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP) trao giải nhất cho các thí sinh đạt giải nhất Hội thi. Giải nhất bảng A là 2 thí sinh An Khuê và Anh Duy (thứ 2 và thứ 4 từ trái sang) - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Chúc mừng các tác giả và tác phẩm đoạt giải ở Bảng A - dành cho khối tiểu học.

Học sinh lớp 2 đoạt giải nhất thơ

Giải nhất:

Nguyễn Ngọc An Khuê (Lớp 2A4 Trường tiểu học Vinschool Golden River) - Tác phẩm: Em về quê mẹ.

Giải nhì:

Phạm Nguyễn Thiện Nhân (Lớp 5N Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn) - Tác phẩm: Đà Lạt - quê em đó.

Nguyễn Hồng Hoài Diệp (Lớp 2/1 Trường tiểu học Trần Bình Trọng, quận 5) Tác phẩm: Thả diều.

Giải ba:

Nguyễn Ngọc Thành Nhân (Lớp 5N Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn) - Tác phẩm: Mưa chiều thành phố.

Lê Ngọc Như Ý (Lớp 5/2 Trường tiểu học Nhị Xuân, huyện Hóc Môn) - Tác phẩm: Cánh đồng sen.

Nguyễn Minh Trí (Lớp 2B Trường tiểu học Đa Thành, Đà Lạt) - Tác phẩm: Bức tranh của em.

Giải khuyến khích:

Nguyễn Hoàng Long (Lớp 5N Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn) – Tác phẩm: Con sông quê hương.

Huỳnh Kỳ Như (Lớp 4/1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Thệ, quận 12) – Tác phẩm: Về quê.

Lương Tuệ My (Lớp 2B Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, cơ sở TP. HCM) – Tác phẩm: Món ngon xứ Huế.

Phạm Mai Hương Giang (Lớp 5/4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Thệ, quận 12) – Tác phẩm: Về quê ngoại.

Trần Thủy Tiên (Lớp 5H Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn) – Tác phẩm: Hương đồng.

Văn xuôi: Hoàng Đỗ Anh Duy đoạt giải nhất

Giải nhất:

Hoàng Đỗ Anh Duy (Lớp 3/3 Trường tiểu học Tân Phú, TP. Thủ Đức) - Chùm 3 tác phẩm: Mưa; Xóm nhỏ; Mùa nước nổi quê nội.

Giải nhì:

Bùi Phạm Huỳnh Đan (Lớp 5/6 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Gò Vấp) - Chùm 2 tác phẩm: Miền ký ức yêu thương; Con cua đồng.

Trương Bảo Trân (Lớp 5/2 Trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Tân Bình) - Chùm tác phẩm: Khu phố ba miền; Vườn quê.

Giải ba:

Đặng Ngọc Minh Châu (Lớp 5/1 Trường tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp) - Tác phẩm: Cây mận ngoại trồng.

Trương Thùy Dương (Lớp 4/4 Trường tiểu học Tân An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) - Tác phẩm: Khoảng trời tuổi thơ của tôi.

Huỳnh Ngọc Thiện Nhân (Lớp 3 Trường tiểu học Nhị Xuân, huyện Hóc Môn) - Tác phẩm: Bình minh trên quê em.

Giải khuyến khích:

Vũ Hồng Ân (Lớp 5/4 Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận12) - Tác phẩm: Những chú gà của ông tôi.

Diệp Khải (Lớp 5/3 Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận 4) - Tác phẩm: Dòng sông quê nội.

Lê Phương Linh (Lớp 3/4 Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12) - Tác phẩm: Bọ cánh cam.

Huỳnh Ngọc Phương Linh (Lớp 5/6 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1) - Tác phẩm: Quê ngoại êm đềm.

Phạm Tường Nam ( Lớp 5/4 Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, quận Tân Bình) - Tác phẩm: Quê nội muôn màu.

Quê nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, đáng nhớ

Mỗi người có một vùng quê của riêng mình. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Quê nội, quê ngoại. Thành phố ồn ào, sôi động. Thôn quê yên ả, thanh bình. Núi cao, biển rộng, đồng bằng mênh mang sông nước…

Không quê nào giống quê nào. Quê nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, đáng nhớ.

Chính vì thế mà khi thể hiện tình yêu của mình, bằng lời văn, với nơi chôn rau cắt rốn, nơi gắn bó cả tuổi thơ thì mỗi người mỗi vẻ.

Hồn nhiên, ngây thơ, nhưng không kém phần thiết tha, sâu lắng.

Một mảnh vườn quê, một góc phố nhỏ, một buổi tắm mưa, mùi khói thơm trong căn bếp của bà, cây mận ngoài vườn ông cháu cùng trồng đã đơm hoa kết trái…

Dường như kỷ niệm càng cụ thể, giản dị bao nhiêu thì càng khiến cho bạn đọc bồi hồi, xúc động bấy nhiêu.

Yêu quê hương, nói cho cùng, chính là biết yêu những điều ngỡ như bé nhỏ, bình thường ấy.

Nhà văn Trần Đức Tiến

Cuộc thi sáng tác với chủ đề "Quê hương em biết bao tươi đẹp" cho các cây bút ở bậc tiểu học lần này, bài vở nhiều, chất lượng khá và đồng đều.

Ban giám khảo phải "nâng lên đặt xuống" không ít lần mới chọn ra được những áng văn đưa vào giải. Tuy thế vẫn cảm thấy tiếc rẻ khi không còn cơ hội để biểu dương một số tác phẩm khác.

Những tác giả được giải, mặc dù tuổi nhỏ (có nhiều bạn đang học lớp 2, lớp 3), nhưng ít nhiều đã làm chủ được ngòi bút của mình trong việc diễn đạt.

Ý tứ rõ ràng, thú vị. Câu văn gọn gàng, trong sáng, bố cục chặt chẽ. Đôi khi còn chút vụng về, "làm văn chương" một cách cố ý… Nhưng quan trọng hơn cả là tình cảm chân thành của tác giả - về điểm này thì sáng tác của nhiều bạn đủ sức thuyết phục người đọc, kể cả những người đọc đã trưởng thành.

Nhà văn Trần Đức Tiến

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: