Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Aston Villa giành được 3 điểm trước Feyenoord. Ảnh: REUTERS
Trong trận đấu với Aston Villa tại Europa League đêm qua, Feyenoord tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí Ayase Ueda bên phía chủ nhà còn đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hoà không bàn thắng.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn tiếp tục gia tăng áp lực về phía khung thành Aston Villa nhưng đội khách lại tận dụng cơ hội tốt hơn.
Phút thứ 61, Boubacar Kamara thực hiện đường chuyền thuận lợi để Emiliano Buendía mở tỉ số cho đội khách.
Phút 79, đến lượt đội trưởng đội Villa John McGinn có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, ấn định tỉ số 2-0.
Chiến thắng trên giúp Aston Villa có được 6 điểm, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng, trong khi Feyenoord bị thủng lưới 3 bàn và chưa có điểm nào, tụt xuống hạng 34.
Midtiylland thắng Nottingham Forest với tỉ số nghẹt thở. Ảnh: FC Midtjylland
Nottingham Forest là đội kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên đội khách trong những phút đầu trận nhưng lại nhận bàn thua từ phút thứ 18.
Aral Simsir kiến tạo cho Ousmane Diao đệm bóng chuẩn xác vào khung thành, mở tỉ số cho đội khách đến từ Đan Mạch.
Bị dẫn trước, đội chủ nhà buộc đẩy sức ép lên khung thành của Elias Rafn Olafsson nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đến phút thứ 22, Morgan Gibbs-White có đường chuyền khéo léo cho Ndoye ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Nhưng niềm vui của Forest chỉ kéo dài 2 phút. Từ tình huống phạt góc, Mads Bech đệm bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1.
Dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà vẫn không thể thay đội cục diện trận đấu. Phút 88, Valdemar Andreasen ghi bàn thắng thứ ba cho Midtjylland từ một pha phản công. Mãi đến phút 90+3, Forest mới rút ngắn cách biệt từ quả phạt đền do Chris Wood thực hiện.
Sau 2 lượt trận, Midtjylland toàn thắng và xếp thứ nhì bảng xếp hạng, trong khi Forest rớt xuống hạng 25 chỉ với 1 điểm.
Berke Ozer đã cản phá thành công ba cút sút penalty liên tiếp của Roma. Ảnh: Reuters
Lille có bàn mở tỉ số từ phút thứ 6. Kostas mắc sai sót khi phòng ngự, tạo điều kiện để Hakon Arnar Haraldsson băng xuống vòng cấm rồi tung cú sút hạ gục thủ thành
Phút 84, Roma được hưởng một quả penalty nhưng sau 3 lần đá đi đá lại, cầu thủ của AS Roma cũng không thể đánh bại Berke Ozer, đành chấp nhận thua 0-1.
Lille giành được 3 điểm sau trận đấu nghẹt thở, vươn lên nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng, trong khi Roma bị đứt chuỗi toàn thắng dưới thời HLV Gasperini.
Roma 0-1 Lille
Fenerbahçe 2-1 Nice
Viktoria Plzeň 3-0 Malmö
Celtic 0-2 Braga
Ludogorets 0-2 Real Betis
FCSB 0-2 Young Boys
Bologna 1-1 Freiburg
Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
Brann 1-0 Utrecht
Porto 2-1 Crvena Zvezda
Feyenoord 0-2 Aston Villa
Lyon 2-0 Salzburg
Maccabi Tel-Aviv 1-3 GNK Dinamo
Basel 2-0 Stuttgart
Nottingham Forest 2-3 Midtjylland
Sturm Graz 2-1 Rangers
Celta 3-1 PAOK
Genk 0-1 Ferencváros
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận