Kết quả Hội thi Sáng tác văn học "Gia đình yêu thương"

Thứ hai, 24/08/2020 19:45 (GMT+7)

Tiếp nối thành công của Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, thiếu nhi thành phố lần 2 với chủ đề “Thành phố của em” năm 2019, Hội Đồng Đội TP.HCM tiếp tục phối hợp với báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức Hội thi sáng tác văn học lần 3 với chủ đề “Gia đình yêu thương” trong năm 2020.

Lễ trao giải Hội thi Sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần 3 - năm 2020 nằm trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020, diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào chiều ngày 22/8/2020. Hội thi đã thu hút đông đảo các Liên đội, Nhà Thiếu nhi quận, huyện tham gia. Từ hội thi, các liên đội đã hình thành nên câu lạc bộ văn học tiếp tục ươm mầm cho các cây bút trẻ được phát huy năng khiếu sáng tác.

Với chủ đề “Gia đình yêu thương”, các bạn nhỏ có cơ hội thể hiện tình cảm với những người thân trong gia đình mình, với những điều gần gũi và thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Từ ông bà, cha mẹ, anh chị em đến những con vật sống cùng mình hay những mâm cơm yêu thương, lời ru của bà, lời xin lỗi đến mẹ... Cũng chính vì thế, số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi năm nay cũng nhiều hơn so với 2 lần tổ chức trước.

Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích ở thể loại thơ và thể loại văn ở Bảng A (khối Tiểu học) Và Bảng B (khối THCS). Ngoài ra, Thành Đoàn cũng trao tặng bằng khen cho 3 đơn vị có số lượng bài tham gia nhiều nhất là Hội đồng Đội quận Thủ Đức, Liên đội trường Tiểu học Từ Đức (quận Thủ Đức), liên đội Trường THCS Bàn Cờ (quận 3).

Bạn Nguyễn Ngọc Ái Minh và tác phẩm Gia đình mới của Lulu

Bạn Nguyễn Ngọc Ái Minh (lớp 5/9, trường tiểu học Lê Văn Tám) đạt giải Nhì với tác phẩm Gia đình mới của Lulu. Bạn chia sẻ: “Em thấy trong cuộc sống này có rất nhiều chó mèo hoang, em rất thương chúng vì tại sao mình có gia đình để được yêu thương còn chúng lại không có. Vì thế em viết nên tác phẩm này mong mọi người có thể yêu thương động vật hơn.”

Bạn Nguyễn Hồ Ngọc Khang với tác phẩm Bữa cơm yêu thương

Khác với bạn Ái Minh, bạn Nguyễn Hồ Ngọc Khang (lớp 6/7, trường THCS Nguyễn Hồng Đào) đạt giải Nhì với tác phẩm Bữa cơm yêu thương cho biết: “Em chọn thể loại thơ để viết vì nó ngắn gọn, hay và dễ hiểu hơn. Động lực để em viết nên bài thơ này là nhờ gia đình nhỏ của em.”

Hội thi sáng tác Văn học “Gia đình yêu thương” năm 2020 từ tháng 1/2020 đến 15/7/2020 trên báo Khăn Quàng Đỏ - Nhi Đồng TP. HCM đã kết thúc. Các tác phẩm hay nhất đã được Ban giám khảo gồm: Nhà văn – nhà thơ: Cao Xuân Sơn, Lê Minh Quốc, Phan Trung Thành, Văn Thành Lê chấm chọn.

Ban tổ chức xin chúc mừng các tác giả đoạt giải ở Bảng A (dành cho khối Tiểu học)!

THƠ

GIẢI NHẤT

Tác phẩm: Ba đã quên nhưng thật ra ba vẫn nhớ - Tác giả LƯU TUẤN KHANG (Lớp 2A trường TH Lý Chính Thắng 2, H. Hóc Môn)

GIẢI NHÌ

  • Tác phẩm: Qùa cho em - Tác giả VÕ KHÁNH NHI (Lớp 4/1 trường TH Bình Triệu, Q. Thủ Đức)
  • Tác phẩm: Em bé - Tác giả LƯƠNG HUỲNH DỊU THÙY (Lớp 4/3 trường TH Nguyễn Thị Định, Q.12)

GIẢI BA

  • Tác phẩm: Giọt mồ hôi - Tác giả: NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH (Lớp 3/4 trường TH Đặng Văn Bất, Q. Thủ Đức)
  • Tác phẩm: Viết thư cho Cuội - Tác giả: HÀ HẠNH PHƯƠNG (Lớp 1A6 trường TH Phan Đình Giót, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)
  • Tác phẩm: Ba và con - Tác giả: NGUYỄN HẢI PHONG (Lớp 2/10 trường TH Nguyễn Thị Định, Q. 7)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

  • Tác phẩm Ông và cháu - Tác giả: NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VY (Lớp 5/1 trường TH Lê Thị Hồng Gấm, Q. Tân Bình
  • Tác phẩm: Dạo công viên - Tác giả: NGUYỄN THỊ VÂN NHƯ (Lớp 2/9 trường TH Tân Phong B, Biên Hòa, T. Đồng Nai)
  • Tác phẩm: Sau bữa cơm - Tác giả: ĐỔNG MINH HIẾU (Lớp 5/2 trường TH Bình Hưng Hòa 1, Q. Bình Tân)
  • Tác phẩm: Em gái - Tác giả: TRẦN BẢO NGỌC (Lớp 3/2 trường TH Võ Thị Sáu, Q.7)
  • Tác phẩm: Em trai - Tác giả: NGUYỄN NGỌC BẢO KHANH (Lớp 2/5 trường TH Nam Sài Gòn, Q.7)

VĂN XUÔI

GIẢI NHẤT

Tác phẩm: Những ngày vắng mẹ - Tác giả:

GIẢI NHÌ

  • Tác phẩm: Người cha tuyệt vời; Cô em gái siêu quậy - Tác giả: LÊ NGUYỄN TRIỀU AN (Lớp 5A1 trường TH Trưng Vương, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk)
  • Tác phẩm: Gia đình mới của LuLu - Tác giả: NGUYỄN NGỌC ÁI MINH (Lớp 5/9 trường TH Lê Văn Tám, Q. Tân Phú)

GIẢI BA

  • Tác phẩm: Mẹ gieo hạt giống yêu thương - Tác giả: NGUYỄN HOÀNG YẾN (Lớp 4 trường TH Lương Thế Vinh, Q.1)
  • Tác phẩm: Những ngọn nến lung linh - Tác giả: NGUYỄN NGỌC UYÊN PHƯƠNG (Lớp 5/8 trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1)
  • Tác phẩm: Ở bên bà, con vẫn có niềm vui - Tác giả: TRẦN ĐỨC LUÂN (Lớp 5 trường TH Nhị Xuân, H. Hóc Môn)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

  • Tác phẩm: Ba mẹ luôn bên con - Tác giả: VÕ TÁ TRẦN KIÊN (Lớp 2/3 trường TH Nguyễn Thái Học, Q.1)
  • Tác phẩm: Chị Hai của tôi - Tác giả: ĐỖ NGỌC TINH ANH (Lớp 4/1 trường TH Nguyễn Thái Học, Q.1)
  • Tác phẩm: Về thăm ông - Tác giả: BÙI THÁI THƯ VÂN (Lớp 5/6 trường TH Phú Mỹ, Q.7)
  • Tác phẩm: Gia đình và những ngày vui - Tác giả: LƯU NGỌC GIA HÂN (Lớp 3D trường TH Nhị Xuân, H. Hóc Môn)
  • Tác phẩm: Anh Hai của em - Tác giả: MẠC TRẦN THIÊN TRANG (Lớp 4/4 trường TH Lương Thế Vinh, Q.1)

Chúc mừng các các bạn thí sinh dự thi ở Bảng B (dành cho khối Trung học cơ sở) đã đoạt giải!

THƠ

GIẢI NHẤT

Tác phẩm: Có ngọn gió nhỏ luôn dạt dào - Tác giả: Trần Thị Nhi (Lớp 8/9 trường THCS Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh)

GIẢI NHÌ

  • Tác phẩm: Ta có thể mỉm cười không phải nói giá như - Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (Lớp 9H trường Ngọc Châu, TP. Hải Phòng)
  • Tác phẩm: Bữa cơm yêu thương - Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Khang (Lớp 6/7 trường THCS Nguyễn Hồng Đào, H. Hóc Môn)

GIẢI BA

  • Tác phẩm: Nỗi sợ của con - Tác giả: Nguyễn Quỳnh Hương (Lớp 8/1 trường THCS Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi)
  • Tác phẩm: Cuộc đời của bố - Tác giả: Kim Khánh Hà (Lớp 8A2 trường THCS Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa – Vũng Tàu)
  • Tác phẩm: Hai anh em “Mèo” - Tác giả: Trần Lily Khanh (Lớp 6/6 trường THCS Võ Trường Toản, Q. 1)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

  • Tác phẩm: Phải chăng? - Tác giả: Nguyễn Song Thủy Tiên (Lớp 7A3 trường THCS Nguyễn Thị Hương, H Nhà Bè)
  • Tác phẩm: Bố ơi, mẹ đâu rồi? - Tác giả: Nguyễn Hồ Thanh Hương (Lớp 6A4 trường THCS Nguyễn Thị Hương, H. Nhà Bè)
  • Tác phẩm: Còn lại toàn niềm vui - Tác giả: Lê Hoàng Khánh Vy (Lớp 9/2 trường THCS Hồ Văn Long, Q. Bình Tân)
  • Tác phẩm: Ngày hạnh phúc nhất sẽ lại tới - Tác giả: Huỳnh Gia Thịnh (Lớp 9A9 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, H. Nhà Bè)
  • Tác phẩm: Mẹ, con và mưa - Tác giả: Lê Thanh Bảo Ngọc (Lớp 6/6 trường THCS Võ Trường Toản, Q .1)

VĂN XUÔI

GIẢI NHẤT

  • Hai tác phẩm: Con xin lỗi mẹ nhé!Bài tập làm văn - Tác giả: Nguyễn Minh Khuê (Lớp 7/4 trường Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp)

GIẢI NHÌ

  • Tác phẩm: Ngoại và hoa sen - Tác giả: Ngô Nguyễn Mai Vân (Lớp 8A3 trường THCS Hồng Bàng, Q.5)
  • Tác phẩm: Chỉ mong một ngày nhìn thấy mẹ khóc… - Tác giả: Phạm Hoàng Nam (Lớp 7A4 trường THCS Lương Định Của, Q.2)

GIẢI BA

  • Tác phẩm: Ánh mắt - Tác giả: Lâm Trọng Nhân (Lớp 9/4 trường THCS Hiệp Bình, Q. Thủ Đức)
  • Tác phẩm: Anh Toàn là tuổi thơ tươi đẹp của tôi - Tác giả: Võ Dương Gia Ân (Lớp 9/9 trường THCS Võ Trường Toản, Q.1)
  • Tác phẩm: Gia đình yêu thương của Truyện ngắn - Tác giả: Trương Hà My (Lớp 6/6 trường THCS Võ Trường Toản, Q.1)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

  • Tác phẩm: Tấm vé đặc biệt - Tác giả: Lê Thị Thanh Ngân (Lớp 6/9 trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, Q. Bình Tân)
  • Tác phẩm: Khu vườn thần tiên - Tác giả: Thái Thị Hồng Lan (Lớp 8TC3 trường THCS Hoàng Quốc Việt, Q.7)
  • Tác phẩm: Hành trang thiêng liêng nhất đời - Tác giả: Nguyễn Thụy Mai Thảo (Lớp 9/3 trường THCS Lê Văn Việt, Q. Thủ Đức)
  • Tác phẩm: Cô bé và chú ốc sên - Tác giả: Lương Gia Đào (Lớp 8/4 trường TH Thực hành Sài Gòn)
  • Tác phẩm: Bố tôi - Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Châu (Lớp 8, trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị Nhật Hồng, Q. Thủ Đức.

@ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ (Có lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất):

  • Hội Đồng Đội quận Thủ Đức
  • Trường Tiểu học Từ Đức, quận Thủ Đức
  • Trường THCS Bàn Cờ, quận 3

@ BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ (Có bài tham gia thi chất lượng):

  • Nhà Thiếu nhi quận 9
  • Câu lạc bộ Gió Đông trường THCS Võ Trường Toản, quận 1

MỸ HUYỀN

(theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: