Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Các trại sinh cùng hát bài hát "Theo bước chân những người anh hùng" - Ảnh: THẢO NGỌC
Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, 150 trại sinh đã tham gia chuyên đề "Gọi tên cảm xúc" và buổi họp mặt tổng kết hội thi chỉ huy Đội giỏi TP.HCM lần thứ 28 vào ngày 20-8.
Hội thi do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (phường Xuân Hòa) từ ngày 18-8 đến 20-8.
Đây là hoạt động thường niên với mục tiêu xây dựng môi trường rèn luyện và trưởng thành cho lực lượng chỉ huy Đội.
Anh Nguyễn Hồng Lâm (phó giám đốc nhà thiếu nhi TP.HCM, trưởng ban quản trại) chia sẻ tại buổi họp mặt tổng kết - Ảnh: THẢO NGỌC
Phát biểu tại buổi họp mặt tổng kết, anh Nguyễn Hồng Lâm (phó giám đốc nhà thiếu nhi TP.HCM, trưởng ban quản trại) gửi lời chúc mừng đến tất cả trại sinh đã hoàn thành hội thi.
Anh Lâm đã điểm qua những hoạt động nổi bật tại hội thi. Theo đó, hội thi chỉ huy Đội giỏi TP.HCM lần thứ 28 được tổ chức với hình thức hội trại, quy tụ 150 thí sinh tiêu biểu, là những bạn đã đạt giải nhất, nhì, ba cấp quận - huyện và TP Thủ Đức.
Các bạn cùng tranh tài trong 3 ngày, 2 đêm từ ngày 18- đến 20-8. Các thí sinh được chia thành 4 chi đội với những tên gọi giàu ý nghĩa lịch sử: Tháng Tám, Độc Lập, Sao Vàng, Tiến Bước.
"Qua thời gian 3 ngày 2 đêm, tất cả các thí sinh đã cùng nhau trải nghiệm và vượt qua 10 môn thi với 18 phân môn nhỏ và các nội dung sinh hoạt tập thể như trò chơi lớn, trò chơi đêm, lửa trại với đa dạng về mặt hình thức.
Cùng với đó là chinh phục các nội dung trắc nghiệm trong phần thi kiến thức tổng quát, vẽ sơ đồ tư duy,...; các nội dung đòi hỏi khả năng suy luận logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề; các môn thi cần sự phản xạ nhanh nhẹn của tri giác; các môn thi mang tính đồng đội;...
Tất cả đã góp phần giúp các em khẳng định bản lĩnh của người chỉ huy đội, không ngại khó khăn, luôn có ý chí đoàn kết giúp nhau vượt qua các thử thách", anh Hồng Lâm cho biết.
Bên cạnh đó, anh Lâm cũng dặn dò các trại sinh chuẩn bị một số nội dung để tham gia lễ tổng kết, bế mạc và công bố các danh hiệu cao nhất của hội thi dự kiến diễn ra vào ngày 14-9 tới đây.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp (ủy viên ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM) - Ảnh: THẢO NGỌC
Dịp này, chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp (ủy viên ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM) cũng gửi lời chúc mừng đến các trại sinh vì đã hoàn thành hội thi.
Sau buổi họp mặt, các trại sinh cùng nhau dùng cơm trưa vào chào tạm biệt nhau để trở về nhà sau thời gian tham gia hội thi cùng nhau.
Thanh Vân (áo hồng) chụp ảnh cùng các bạn - Ảnh: THẢO NGỌC
Trong giờ phút chia tay các trại sinh, bạn Võ Ngọc Thanh Vân (lớp 6, Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng) cho biết mình đã có nhiều kỷ niệm và phát triển được các kỹ năng của mình cùng những người bạn mới.
"Trong đêm lửa trại, các anh chị quản trại chia sẻ rằng rất nhớ quãng thời gian tham gia hội thi khi còn bé và tiếc nuối khi không đủ tuổi tham gia hội thi nữa.
Bản thân mình cũng sẽ cảm thấy giống anh chị khi mình lớn hơn nên mình rất trân trọng cơ hội tham gia hội thi này", Thanh Vân chia sẻ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận