Không khí 8-3 rộn ràng, dễ thương ở các lớp học

Thứ hai, 09/03/2026 06:37 (GMT+7)

Ở nhiều lớp học, những món quà "đậm chất học trò" do chính học sinh chuẩn bị dành cho cô giáo đã khiến ngày 8-3 trở nên đặc biệt và đầy yêu thương.

Không khí 8-3 rộn ràng, dễ thương ở các lớp học - Ảnh 2.

Cô và trò lớp 9/7 hào hứng khui quà - Ảnh: NVCC

Món quà đậm chất học trò và bài hát tặng cô ngày 8-3

Không khí chuẩn bị cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 rộn ràng ở lớp 9/7, Trường THCS Nguyễn Du (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) từ khá sớm. 

Bạn Lê Hoàng Phương Anh (lớp 9/7) cho biết, cả lớp đã bắt đầu lên kế hoạch từ giữa tháng 2. Tuy nhiên, chọn quà gì cho cô lại là "bài toán khó". Các bạn muốn món quà vừa thiết thực, cô dùng được lâu, lại phải phù hợp với chi phí của học sinh.

Không khí 8-3 rộn ràng, dễ thương ở các lớp học - Ảnh 5.

Những món quà đậm chất học trò trong ngày 8-3 dành cho cô từ lớp 9/7 - Ảnh: NVCC

Cuối cùng, hội bạn nam đã âm thầm đứng ra chuẩn bị quà và giấu kín với các bạn nữ trong lớp để tạo bất ngờ. Tiền mua quà được gom góp từ tiền thưởng các giải phong trào ở trường.

Phần quà tụi mình dành cho cô là một chiếc "hộp mù" bên trong có nhiều loại gia vị và đồ gia dụng để cô sử dụng trong gia đình, cùng một tấm vải để cô may áo dài mới. 

Không khí 8-3 rộn ràng, dễ thương ở các lớp học - Ảnh 1.

Sau giờ học, các bạn học sinh lớp 9/7 dành thời gian tập đàn, hát để gửi tặng cô nhân ngày 8-3 - Ảnh: NVCC

Không chỉ chuẩn bị quà, một nhóm bạn trong lớp còn âm thầm tập luyện một tiết mục đàn và hát bằng guitar để dành tặng cô trong ngày 8-3. 

Sau giờ học, các bạn tranh thủ ở lại lớp chỉnh lại từng hợp âm và luyện giọng. Cả nhóm còn bàn nhau giữ bí mật đến phút cuối để khi cô bước vào lớp sẽ thật bất ngờ.

Phương Anh chia sẻ: "Cả lớp rất mong sớm được nhìn thấy cô mặc chiếc áo dài may từ tấm vải do lớp tặng. Để sau này khi tụi mình ra trường, cô vẫn nhớ đến lớp 9/7". 

"Nhân dịp 8-3, tập thể lớp mong cô luôn vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc. Cảm ơn cô vì đã luôn đồng hành cùng lớp 9/7. Chúng em mong chặng cuối của năm học sẽ thật nhiều kỷ niệm và tình yêu thương cùng cô", Phương Anh chia sẻ.

Chiếc túi nhỏ, tình cảm lớn

Tại lớp 9/4, Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) các bạn học sinh cũng chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ dành cho cô giáo chủ nhiệm.

Không khí 8-3 rộn ràng, dễ thương ở các lớp học - Ảnh 6.

Các bạn học sinh nam ở lớp 9/4 bí mật chọn quà cho cô giáo chủ nhiệm - Ảnh: NVCC

Bạn Trần Châu Bảo An cho biết, cả lớp đã bàn bạc suốt gần một tháng để chọn được món quà phù hợp. Ban đầu, nhiều bạn đưa ra đủ ý tưởng khác nhau, từ viết thiệp tay, làm đồ handmade đến tặng hoa. 

Sau khi suy nghĩ kỹ, các bạn quyết định góp tiền tiết kiệm của từng người để mua tặng cô một chiếc túi nhỏ đựng tài liệu, món quà đơn giản nhưng thiết thực cho công việc hằng ngày.

"Cô lúc nào cũng mang rất nhiều sổ sách, tài liệu khi lên lớp nên tụi mình nghĩ chiếc túi này sẽ giúp cô tiện hơn. Dù món quà không lớn nhưng đó là tấm lòng của cả lớp", Bảo An chia sẻ.

Không khí 8-3 rộn ràng, dễ thương ở các lớp học - Ảnh 4.

Các bạn nữ của lớp 9/4 chụp ảnh kỷ niệm cùng giáo viên chủ nhiệm - Ảnh: NVCC

Vào tiết dạy cuối cùng trong tuần, khi cô vừa bước vào lớp, cả lớp bất ngờ hát tặng cô một bài hát rồi trao món quà đã chuẩn bị từ trước. Khoảnh khắc cô mở quà khiến cả lớp hồi hộp dõi theo. 

Bảo An cho biết: "Thấy cô cười rất tươi và nói cảm ơn tụi mình, cả lớp ai cũng vui lắm. Tụi mình chỉ mong cô luôn khỏe và tiếp tục đồng hành với lớp trong chặng đường cuối cấp".

"Nhân ngày 8-3, lớp 9/4 xin gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Tụi mình yêu cô rất nhiều", Bảo An thay mặt lớp chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: