Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sau những ngày làm quen với sự tráng lệ của thủ đô Paris, chúng tôi lên đường đến Reims, một thành phố cổ cách đó hai giờ lái xe. Không khí yên vắng hẳn khi xe chúng tôi chạy vào thành phố. Thi thoảng những mái ngói đỏ chóp nhọn hiện ra như lâu đài cổ tích, khiến chúng tôi tưởng đang “du hành” xuyên về thời trung cổ.
Người dân ở Reims thường đi xe đạp và xe scooter để tiện len lỏi các ngõ nhỏ.
Nhà thờ cổ Reims, điểm dừng chân đầu tiên, được xây dựng vào thế kỉ 13 và cũng là nơi đăng ngôi hoàng đế của các vị vua Pháp. Nhà thờ có kiến trúc Gothic với nhiều tháp nhọn sừng sững đâm thẳng lên bầu trời. Bên trong nhà thờ là những ô cửa sổ kính màu nhiều họa tiết, ánh nắng chiếu xuyên qua quá đỗi rực rỡ.
Nhà thờ Reims được xây dựng cách đây 800 năm.
Từ nhà thờ trung tâm, tỏa ra xung quanh là các ngõ nhỏ với những ngôi nhà cổ còn giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Tôi háo hức bước chân trên những con đường lát đá mòn nhẵn, ngắm nhìn cuộc sống người địa phương. Xung quanh nhà thờ là bậc tam cấp và quán cà phê lề đường xinh xắn, người dân ngồi tràn ra ngoài để phơi nắng, ngắm cảnh.
Nhiều bạn trẻ ngồi phơi nắng trong không khí dễ chịu mùa xuân.
Đi dạo quanh những ngôi nhà trồng đầy hoa.
Đang hít hà mùi hương của mấy cây hoa trắng tinh khôi mọc quanh khu phố, bỗng tôi nghe một giọng nói nhẹ nhàng: “Bonjour mademoiselle!” Thì ra tôi đang đứng… áng lối đi của khách ra vào quán. Tôi mạnh miệng bắt chuyện: “Xin lỗi cho tôi hỏi, cà phê ở quán này có ngon không?” Cô lớn tuổi mặc thanh lịch với sơ mi trắng và quần tây màu be bật cười: “Ngon không à? Ồ, uống cà phê ở Pháp thì chỗ nào mà chẳng ngon, trong cái không khí mùa xuân mát mẻ và khung cảnh nên thơ này”.
Nói rồi madame bỏ đi, để tôi ngẩn ngơ mất một lúc. Quả thật, một tách capuchino ấm nóng ở nơi đẹp tuyệt thế này làm sao không ngon cho được! Người Pháp còn truyền nhau về cách uống cà phê thanh lịch, đó là hớp một ngụm cappuchino đầy bọt mịn mà không làm dính bọt trên mép. Thấy vậy, chúng tôi cũng thi nhau làm thử. Nhỏ bạn đi cùng làm dáng kiêu sa khi nhấc tách cà phê lên, rồi uống một hớp nhỏ mà miệng đã… tèm lem bọt làm cả nhóm bật cười vang góc phố. Có lẽ còn phải luyện lâu lắm tôi mới đạt độ thanh lịch như người Pháp.
Con sông Velse chảy qua thành phố.
Uống cà phê chán chê, tôi lại đi bộ qua những con phố dẫn ra bờ sông Velse nổi tiếng. Nước sông xanh như ngọc, không hề có rác, chứng tỏ thành phố này đã tưng tiu giữ gìn không gian trong lành của mình đến thế nào. Dọc bờ sông là thảm cỏ trải dài, những chiếc ghế sắt uốn lượn đẹp đẽ được đặt xen lẫn các bệ hoa, thu hút nhiều người đến ngồi phơi nắng. Trên tay ai cũng có một cốc giấy cà phê, có lẽ là mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy.
Chiều tháng 6, mặt trời vẫn còn chói chang. Tôi nghe người dân bảo đến tận 11 giờ đêm thì trời mới tối hẳn. Thành phố êm đềm vẫn dập dìu người qua lại, người tan sở về nhà. Khác hẳn sự nhộn nhịp của Paris, Reims như một cô gái hướng nội ẩn mình. Reims có chiều sâu, và có lẽ phải ở đây rất lâu mới cảm nhận hết vẻ đẹp nội tại của nó.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận