Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã

avatar TÂM HUỲNH

Thứ năm, 06/07/2023 10:27 (GMT+7)

Rời xa điện thoại, máy tính bảng, các tình nguyện viên (TNV) bảo vệ động vật hoang dã tại vườn Quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai) đã có một trải nghiệm thú vị cùng thiên nhiên.

Thả động vật hoang dã về rừng

Ngày đầu làm TNV, em Phạm Hoàng Khánh Ngọc (11 tuổi, Quận 3) vỡ òa hạnh phúc khi nghe các chú kiểm lâm phân công nhiệm vụ. Các bạn sẽ được tham gia hoạt động thả động vật hoang dã về rừng. Đó là những con thú có sức khỏe ổn định, tìm lại bản năng sinh tồn sau khi được giải cứu và chăm sóc tại vườn.

Sau khi chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, các TNV được dẫn đến "ngôi nhà tạm" của các "bạn" trăn. Đợt này, sẽ có 7 con rùa cạn cùng hai con trăn được trả về với tự nhiên.

Khánh Ngọc chăm chú theo dõi khoảnh khắc các chú đưa 2 con trăn vào túi và cùng di chuyển rùa lên xe.

Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã - Ảnh 1.

Các bạn TNV tham gia thả thú về rừng.

Thời tiết tại Nam Cát Tiên mùa này mát mẻ và dễ chịu. Cung đường từ trung tâm vào rừng với nhiều cây cổ thụ thật cao, tán cây to rộng.

Từng đàn bướm đủ màu sắc dập dìu trong gió. Mỗi khi có người đi qua, chúng bay lên tua tủa tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Sau gần 30 phút đi vào rừng sâu, Ngọc cùng các bạn cũng đã đến địa điểm thả thú.

Ngọc chia sẻ: "Sau khi được các chú hướng dẫn kĩ càng các thao tác cần thiết, bọn em được chạm vào túi đựng trăn và mở dây cột. Em hồi hộp lắm! Các "bạn" trăn ngước mắt lên quan sát mọi thứ xung quanh, sau đó từ từ bò đi. Bọn em chờ các "bạn" di chuyển khuất vào rừng mới yên tâm rời khỏi".

Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã - Ảnh 3.

Bướm ở khắp nơi tại vườn.

Đoạn đường để đưa rùa về đầm nước rất khó khăn. Rùa lại có kích thước khá to và nặng. Vì thế, các bạn thay phiên nhau vận chuyển. Đầm nước nơi thả rùa rất rộng, đủ điều kiện ẩm ướt để rùa có thể sinh sản và phát triển.

Rừng là nhà, về với rừng chúng sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới. Nếu sống sót, chúng sẽ thực hiện những chuyến thám hiểm vĩ đại trong rừng xanh.

Ở nơi "chim kêu vượn hú, bướm bay thành đàn"

Những ngày ở vườn Quốc gia Nam Cát Tiên với em Phạm Khánh Hưng (lớp 7A6, trường Trần Đại Nghĩa, TP. Thủ Đức) là một bộ phim tuyệt vời về thiên nhiên kì thú.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Hưng được nghe tiếng chim kêu, vượn hú bên tai. Những chú vượn được thả tự do, thoải mái chuyền cành, sẵn sàng hú hét chào đón nếu có khách lạ đến thăm.

Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, cho thú ăn, Hưng còn được chăm sóc tê tê – loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Lúc rảnh rỗi, cậu bạn thường cùng các bạn TNV vào rừng nhặt rác.

Vừa đi bộ, vừa ngắm cảnh thiên nhiên, Hưng được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm những điều mà cậu bạn chỉ được biết qua sách vở như cây Kơ nia, chim Niệc…

Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã - Ảnh 4.

Các bạn khỉ sống tự do tại vườn.

Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã - Ảnh 5.

Bản đồ trong rừng.

Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã - Ảnh 6.

Cây cổ thụ to quá khiến các bạn thích mê!

Lạc bước vào thế giới của động vật hoang dã - Ảnh 7.

Cùng nhau đi nhặt rác bảo vệ môi trường nè!

Thích nhất là cả nhóm được các chú kiểm lâm dẫn đi hái dâu da rừng. Từng chùm quả mọc chi chít bám vào cây, ăn vào có hương vị rất ngon.

Trải nghiệm mà em nhớ nhất là được đi tham quan Bàu Sấu. Tụi em phải đi bộ chừng 5km sâu vào trong rừng. Đường đi rất sạch sẽ khiến em cởi giày và đi luôn chân đất. Cảm giác lòng bàn chân mát lạnh bước từng bước trong rừng già thật thích.

Khi đến nơi, em há hốc mồm kinh ngạc khi thấy rất nhiều cá sấu há mồm phơi nắng, một số con thì săn bắt mồi rất sinh động. Chiều đến, mọi người thường rủ nhau đạp xe xuyên rừng để thưởng thức không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.

KHÁNH HƯNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: