Làm MC, đi hát kiếm tiền trang trải cuộc sống

Thứ năm, 13/04/2023 10:25 (GMT+7)

Nguyễn Thị Chanh Ni (lớp 12CB6, trường THPT Hồng Ngự 3, tỉnh Đồng Tháp) và Thạch Thị Sa Ka Ni Ka (lớp 12A2, trường THCS & THPT Thới Quản, tỉnh Kiên Giang) đều lớn lên trong cảnh thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, nghị lực vươn lên của hai cô gái này ắt hẳn sẽ khiến nhiều người nể phục.

Vì trong nhà quá nóng nên Chanh Ni thường ngồi học ở hiên trước

Chanh Ni sinh ra ở Campuchia, đến tuổi đi học mới theo cha mẹ chuyển về huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Cô bạn lí giải cái tên đặc biệt của mình: “Chanh Ni trong tiếng Campuchia có thể hiểu nôm na là viên ngọc của cha mẹ, lớn lên có nhiều sức khỏe và nhiều tiền”.

Ba làm hồ ở Campuchia một tháng về một lần, mẹ cũng đi làm suốt, hai anh thì học ở xa, Chanh Ni chủ yếu ở nhà một mình. Căn nhà hiện tại cô bạn đang ở là nhà Khăn Quàng Đỏ do Huyện đoàn Hồng Ngự trao tặng.

Nhắc đến Chanh Ni, thầy cô, bạn bè và các anh chị Huyện đoàn đều biết, bởi cô bạn vừa học giỏi, vừa đa tài. Năm học 2019 - 2020, Chanh Ni đoạt giải Nhì kì thi Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh. Năm học 2020-2012, cô bạn xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hội thi Hùng biện thanh niên trường học.

Cô bạn đang chuẩn bị làm món trứng chiên củ cải muối - món ăn do bà nội Ni hướng dẫn

Thương cha mẹ mưu sinh vất vả, Chanh Ni nhận show MC sự kiện hoặc show hát vào buổi tối và cuối tuần để kiếm tiền trang trải việc học. “Thấy mình có năng khiếu nên thầy cô, bạn bè và các anh chị thân quen cũng hay giới thiệu show. Với mình, đây vừa là công việc tạo thu nhập vừa là cơ hội để cọ xát với nghề. Mình dự định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM”.

Là con gái, phải sống một mình, nhiều lúc Chanh Ni oà khóc vì nhớ cha mẹ. Để khuây khỏa, cô bạn thường đọc sách, nấu ăn hoặc nghe nhạc. Đặc biệt, mỗi khi cảm thấy tâm trạng quá tệ, Chanh Ni sẽ chọn nấu một món thật khó. Việc tập trung vào các công đoạn sẽ giúp cô bạn quên đi suy nghĩ tiêu cực.

Đến giờ, Chanh Ni vẫn nhớ như in khoảnh khắc cha mình rơi từ giàn giáo xuống đất trong lúc làm việc. “Nỗi sợ lớn nhất của mình là cha mẹ ngày càng già, sức khỏe ngày càng yếu đi nhưng vẫn phải làm việc nặng nhọc. Mình chỉ ước cha mẹ luôn hạnh phúc, bình an, cố gắng chờ đến ngày ba anh em mình có công ăn việc làm ổn định để báo hiếu” - cô bạn vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt.

Bán hàng online từ năm lớp 8

Hai chị em Ni Ka bên ông bà ngoại

Ba mất do tai nạn, mẹ đi thêm bước nữa, từ nhỏ Thạch Thị Sa Ka Ni Ka đã sống với ông bà ngoại. Cách đây hai năm, vì mẹ và dượng thường đi làm ăn xa nên cô bạn mới chuyển về ở nhà mẹ để tiện chăm sóc em gái đang học lớp 5.

Mới 4, 5 tuổi, Ni Ka đã theo ngoại ra chợ bán rau mỗi sáng. Năm lớp 8, cô bạn tập tành bán hàng online. “Lúc đó cậu đi nghĩa vụ nên cho mình cái điện thoại. Mình liền nghĩ tới việc tận dụng nó để kiếm tiền. Sau một thời gian tìm hiểu, mình quyết định đăng bài bán hàng, gồm bánh tráng và mấy món ăn vặt” - Ni Ka kể.

Buổi tối, Ni Ka tranh thủ đăng bài bán hàng trên mạng xã hội. Cô bạn gom đơn trong vòng một tuần rồi mới lấy hàng. Biết hoàn cảnh của Ni Ka nên bạn bè, hàng xóm ủng hộ nhiệt tình, số tiền lời đủ để bạn mua dụng cụ học tập, photo tài liệu. Nghỉ hè năm lớp 11, Ni Ka còn ra tận Rạch Giá làm phục vụ nhà hàng với mức lương 16.000 đồng/giờ.

Ước mơ lớn nhất của Ni Ka là thi đậu vào ngành Quản trị kinh doanh, sau này dư dả sẽ mở thêm một shop bán đồ ăn vặt. Biết cháu học hành chăm chỉ, sống có mục tiêu, ông bà ngoại cảm thấy mãn nguyện vô cùng. “Từ bé tôi đã dặn cháu ráng học, biết cái chữ để sau này còn tự lo thân. Giờ nghe thầy giáo khen cháu học giỏi, có giấy khen tôi mừng lắm!” - ông ngoại của Ni Ka tự hào khoe.

Bài, ảnh: ĐẶNG HỒNG THẮM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: