Làm phụ hồ kiếm tiền cho em đi học

Thứ sáu, 11/11/2022 13:38 (GMT+7)

Khát khao trở thành người đầu tiên trong gia đình được “đổi đời” bằng con đường đi học, Trần Bình An (lớp 12C5, THPT Nguyễn Việt Khái, TP.Cà Mau) vẫn đang cố gắng mỗi ngày để đi làm, đến trường và lo cho các em.

Trần Bình An

PHỤ HỒ TỪ NĂM 12 TUỔI

Dù vóc người nhỏ nhắn, thậm chí hơi ốm yếu nhưng là anh cả trong nhà, Bình An luôn ý thức bản thân phải cố gắng nhiều hơn để có thể làm chỗ dựa cho cả gia đình trong tương lai. Ba thường xuyên đi phụ hồ xa nhà, mẹ rong ruổi bán vé số cả ngày. Đây cũng chính là lí do Bình An phải tự lo tất cả mọi việc trong ngoài cho các thành viên gia đình.

“Mình có ba em trai, đứa em thứ hai không may bị bệnh khiếm thính và chậm tiếp thu nên không thể đi học, dù đã 16 tuổi nhưng ngoại hình và tư duy chỉ bằng trẻ học lớp ba. Hai em út đang học lớp sáu, cứ mỗi năm nhập học, gia đình cần rất nhiều tiền để chuẩn bị ”, Bình An kể.

Mỗi ngày sau giờ học, lò rượu đầy ắp khói lửa của bà nội là nơi cậu bạn gắn bó nhiều nhất. Trộn cơm, ủ rượu, đi giao rượu... những công việc thường ngày mà An đã quen tay nhiều năm qua. Bình An chia sẻ: “Gia đình mình sống cùng ông bà nội nhưng ông bị tai biến, bà tuy đã lớn tuổi vẫn phải cố gắng nấu rượu bán. Chính vì vậy sau giờ học, mình thay bà lo liệu tất cả mọi thứ cho lò rượu. Từ khi còn học lớp bốn mình đã thành thạo công việc này”.

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn chỉ nặng khoảng 45kg của Bình An ít ai biết rằng từ năm học lớp sáu cậu bạn đã đi theo ba, theo dượng phụ hồ khắp nơi ở Cà Mau. Ngày thường sau khi học buổi sáng, buổi chiều Bình An lại theo dượng phụ hồ gần nhà từ 13 giờ đến 17 giờ với tiền công 200 ngàn. “Mùa hè, không bận việc học mình theo ba đi phụ hồ ở nhiều huyện vùng sâu, cả tuần mới về nhà một lần. Tiền phụ hồ mình làm được trong mùa hè sẽ dùng để lo vào việc nhập học của bản thân và cả hai người em trai út”, Bình An chia sẻ.

Bình An làm công việc nấu rượu giúp bà mỗi ngày

Sức khỏe yếu lại phải làm việc nặng nên Bình An thường xuyên “muốn xỉu ngang”. Bình An kể, đã đi phụ hồ người ta sai gì mình phải làm đó, vác gạch, đẩy cát, trộn hồ... nhiều lúc mệt lắm nhưng không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Cứ đến giờ nghỉ trưa bạn lại nằm bẹp dí đến mức gượng dậy không nổi, từ nhỏ Bình An đã bị bệnh suyễn nên khi làm nặng càng dễ mệt hơn. Nhưng sau tất cả, nghĩ đến năm học mới sẽ sớm bắt đầu, hai em cần phải đến trường, Bình An lại cố gắng nhiều hơn nữa để tương lai các em xán lạn hơn.

HÔM NAY CỐ GẮNG ĐỂ VIẾT ƯỚC MƠ CHO NGÀY MAI

Có năng khiếu về âm nhạc và được xem là cây văn nghệ quen thuộc của trường, Bình An còn thường xuyên được thầy cô phân công phụ trách văn nghệ trong các dịp lễ quan trọng. Nhờ vậy An đã đạt kha khá các giải thưởng văn nghệ ở trường.

Bình An tự học đàn guitar tại nhà

Cậu bạn mong ước sau này có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật như được học nhạc cụ, học sáng tác nhạc, hiện tại An vẫn tự học đàn guitar tại nhà. Buổi tối cuối tuần, Bình An còn nhận lời đến các quán cà phê acoustic ở thành phố Cà Mau, hát theo yêu cầu của khách và chủ quán từ nhạc trẻ cho đến bolero, với tiền công mỗi đêm hát khoảng 300 ngàn đồng. Tuy công việc không đều đặn, nhưng có cơ hội, Bình An luôn tranh thủ để được đi hát vừa có thể kiếm tiền, vừa thỏa mãn đam mê.

Ngoài ra Bình An còn mơ ước theo đuổi ngành công an. Khi được hỏi lí do, Bình An ngậm ngùi: “Gia đình mình nhiều thế hệ chỉ toàn làm công việc phụ hồ, người học cao nhất chỉ hoàn thành được lớp 7. Mình muốn bản thân sẽ là người tiên phong trong dòng họ thay vì khiêng gạch, vác cát... để phụ hồ, mình sẽ cầm viết để làm việc, như vậy mới đủ khả năng lo cho gia đình, làm chỗ dựa cho người thân, thay đổi tương lai bằng con đường đi học”.

\DUY LÊ - Ảnh: DUY LÊ - NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: