Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Chelsea có trận thắng dễ dàng trên sân nhà trước Barcelona - Ảnh: REUTERS
Chelsea có một trận đấu đỉnh cao ở Champions League khi dễ dàng vượt qua Barcelona 3-0. Chiến thắng này giúp họ có 10 điểm, lọt vào top 8 tại vòng bảng và đẩy đại diện La Liga rơi xuống vị trí 15.
Trên sân Stamford Bridge, Chelsea thể hiện phong độ hiếm thấy khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, phối hợp mạch lạc và đưa bóng vào lưới đối thủ tới 6 lần (3 lần không được công nhận bàn thắng).
Ở chiều ngược lại, Barcelona chỉ còn là cái bóng của chính mình, nhất là khi Pedri - nhân tố quan trọng nhất ở tuyến giữa - vắng mặt ở trận này.
Dưới sức ép dữ dội của đội chủ nhà, đại diện La Liga gần như không thể giữ bóng đủ lâu để triển khai một pha tấn công mạch lạc.
Hơn nữa, hàng thủ Barca cũng liên tục chệch choạc và chỉ được cứu bởi trọng tài khi Enzo Fernandez 2 lần bị từ chối bàn thắng trong hiệp 1. Một lần vì để bóng chạm tay, lần còn lại do việt vị.
Cơ hội duy nhất của họ trong cả trận thuộc về Ferran Torres ở phút 6, nhưng cú sút trong tư thế trống trải của anh lại đi chệch cột.
Sức ép của Chelsea rồi cũng được cụ thể hóa ở phút 27. Từ đường căng ngang của Marc Cucurella, Jules Kounde trong nỗ lực cản phá lại vô tình đá phản lưới nhà, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
1 phút trước khi hiệp đầu khép lại, Barcelona càng chìm sâu vào khó khăn khi Araujo nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Cucurella, khiến họ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp 2.

Lamine Yamal không thể hiện được nhiều trước Chelsea - Ảnh: REUTERS
Chelsea tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ và một lần nữa đưa bóng vào lưới Barca, nhưng bàn thắng của Andrey Santos ở phút 51 lại không được công nhận do lỗi việt vị.
Dù vậy, đó chỉ là khoảnh khắc tạm thời làm chậm lại cảm giác thăng hoa của đội chủ nhà. Phút 55, Estevao tạo nên một tuyệt phẩm khi một mình vượt qua 2 hậu vệ rồi tung cú sút căng từ góc hẹp, đưa bóng găm thẳng nóc lưới khiến khán đài Stamford Bridge bùng nổ.
Trong khi tài năng 18 tuổi của Chelsea tỏa sáng rực rỡ, phía Barca, Lamine Yamal gần như "mất tích" và bị thay ra khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút.
Sau cùng, Liam Delap khép lại trận đấu hoàn hảo cho Chelsea với pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Fernandez ở phút 73, ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải.
Dù thất bại nặng nề, cơ hội để Barcelona bám đuổi top 8 vẫn còn khi ở chặng đường phía trước, họ chỉ gặp 3 đối thủ vừa tầm là Eintracht Frankfurt, Slavia Prague và FC Copenhagen.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận