Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lần đầu tiên trong đời tớ được trải nghiệm cảm giác “phiêu lưu vào lòng đất”. Ba tớ nói, hơn một tuần nữa thôi là đi học lại rồi nên ba tớ tự làm tour du lịch nho nhỏ có tên là “Cha và con lang thang khám phá lại Sài Gòn”. Ba sẽ tranh thủ dắt tớ tham quan một số nơi mà từ trước tới giờ tớ chưa được khám phá. Và tớ đã có trải nghiệm thú vị khi chui địa đạo Củ Chi nổi tiếng!
Sáng, tớ đi học lớp thể dục về là ba bỏ tớ lên xe đi liền. Tới nơi cũng hơn 12 giờ trưa. Mua vé, vào cổng. Trong khi chờ hướng dẫn viên, tớ và ba xem phim tài liệu. Sau đó, cô hướng dẫn viên tới, lưu ý “Quý khách nào có vấn đề về tim mạch, huyết áp, tâm lí sợ bóng tối… thì không nên tham gia trải nghiệm”. Thấy có mấy người nói nhỏ với nhau là: “Thôi, eo ơi, thế thì sợ lắm, thôi khỏi xuống đi, tham quan vòng vòng trên này được rồi!”.
Ba thấy tớ có chút bất an thì động viên. Tớ theo ba, bước qua cái nắp hầm nhỏ xíu vừa đủ lọt thân người và chui xuống. Ôi, tớ thấy dưới lòng đất được bố trí đầy đủ như một ngôi nhà có chỗ ngủ nè, chỗ làm việc nè, chỗ hội họp, chỗ cứu thương... Những đường hầm chỉ vừa đủ cho một người đi và phải lom khom, dọ dẫm mới không bị đụng đầu. Mấy cô chú người nước ngoài do thân người to, cao nên đi lom khom hơi vất vả hơn ba con tớ. Mấy cô chú đó vừa chui vừa nói chuyện rôm rả, có vẻ thích thú lắm. Đi mỏi chân lắm luôn á, mà rất là thích! Tớ đi được mấy đoạn đường hầm mà vẫn còn muốn đi thêm. Nhưng mà ba cản, không cho, bảo để còn chừa chỗ cho người khác đi nữa, đi hoài kì lắm nên tớ nghe, thôi, không xin nữa.
Hơi do dự xíu nè...
Xuống địa đạo thôi!
Ồ, bên dưới địa đạo rộng lắm chứ không nhỏ xíu đâu!
Hoàn thành chuyến tham quan lòng đất nè!
Xem phim tư liệu về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta
Nhiều bạn nhỏ cũng được cha mẹ đưa đến đây tham quan
Nghỉ ngơi giữa vùng cây xanh mát nơi “đất thép thành đồng”
Cô hướng dẫn viên cho biết địa đạo này dài lắm, hơn 235km luôn. Ba tớ so sánh địa đạo dài hơn quãng đường từ Sài Gòn đi Đồng Nai mà hôm bữa tớ đi cắm trại nữa!
Ra khỏi địa đạo, du khách được chiêu đãi món khoai mì chấm muối mè. Phải công nhận là rất ngon, ngon, ngon nha. Ngon lắm!
Khoai mì ở Củ Chi quá là ngon!
Trong khu vực di tích lịch sử này, người ta còn trưng bày dấu tích của mấy hố bom, các loại vũ khí đánh giặc làm bằng tre, xe tăng, máy bay của thời chiến tranh ngày xưa nữa.
Sau đó tớ và ba đi theo cô hướng dẫn viên đến khu vực gọi là Khu tái hiện Vùng giải phóng Củ Chi từ năm 1961 đến năm 1972. Tại đây tái hiện lại cảnh sinh hoạt của người dân vùng đất này trong chiến tranh chống Mỹ. Có ngôi nhà lợp lá, nơi xay lúa, chỗ nấu rượu... Hay lắm luôn! Tớ với ba còn được trải nghiệm cấy lúa nữa. Rất vui!
Hai cha con tớ thử cấy lúa...
Có một chút buồn buồn trong tớ khi thấy người ta tái hiện cảnh một gia đình: người mẹ sinh con nằm trên giường. Người vợ tự mình sinh em bé chỉ với sự trợ giúp của chồng chứ không đi bệnh viện như bây giờ. Ngoài ra, còn có mô hình một người con ngồi kế bên nấm mộ khóc thương cha, mẹ của mình. Ba nói “Chiến tranh, bom đạn gây ra bao mất mát đau thương”. Điều đó tớ càng thấy rõ khi cùng ba xem sa bàn tái hiện các cảnh chiến đấu của quân dân ta và kẻ địch, xem phim tư liệu 3D về chiến tranh ở Việt Nam.
Lần đầu tiên tớ đi du lịch với ba đến địa đạo Củ Chi. Tớ rất thích. Tớ sẽ ráng học giỏi để mai mốt cùng ba đến những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử như vậy nữa, tớ tự nhắc thầm trong lòng trên đường về!
BẠN CÓ BIẾT
Quân và nhân dân Củ Chi đã xây dựng hệ thống địa đạo dài hơn 235km, với hệ thống đường hầm nhiều tầng có khả năng chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép. Đây cũng là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và nhân dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Dựa vào hệ thống địa đạo, quân và nhân dân Củ Chi đã kiên cường bám trụ, chiến đấu lập nên những chiến công xuất sắc. Địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỉ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới.
Ở thành phố chúng mình, ngoài địa đạo Củ Chi, còn có địa đạo Phú Thọ Hòa (139 Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) dài hơn 10km đó bạn!
TĂNG ĐOÀN PHÚC AN (Lớp 3I trường TH Nguyễn Thái Sơn, Q.3)
(Nguồn: Báo Nhi Đồng TP.HCM)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận