Lễ 2-9 được nghỉ 4 ngày, teen tranh thủ làm gì trước khi trở lại trường?

Thứ năm, 15/08/2024 08:06 (GMT+7)

Được nghỉ lễ 2-9 dài ngày trước thềm khai giảng, teen lập kế hoạch thư giãn, vui chơi hay tranh thủ chuẩn bị kiến thức cho năm học mới?

Lễ 2-9 được nghỉ 4 ngày, teen tranh thủ làm gì trước khi trở lại trường?- Ảnh 1.

Năm nay lên lớp 12, biết cuối cấp bận rộn, Kim Tuyền chọn dành thời gian nghỉ lễ bên cạnh gia đình - Ảnh: NVCC

Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và sở thích cá nhân

Bạn Đặng Minh Phúc (huyện Hóc Môn) thổ lộ, dịp nghỉ lễ 2-9 sắp tới, bạn sẽ hẹn nhóm bạn thân thiết ở cấp trung học cơ sở đi chơi một lần trước khi mỗi người chính thức bước vào ngôi trường mới và làm quen thêm nhiều người bạn mới.

Năm nay lên lớp 12, bạn Lê Kim Tuyền (học sinh Trường THPT Ten Lơ Man, quận 1, TP.HCM) sẽ dành thời gian rảnh cuối cùng trước năm học bên cạnh gia đình. 

Bạn cho biết: "Dịp nghỉ lễ 2-9 mỗi năm, nhà mình thường rủ nhau đi chùa. Đây là thói quen, duy trì nhiều năm rồi thành truyền thống. Cả nhà cùng nhau đi chùa để cầu bình an, may mắn và mọi điều suôn sẻ".

Với bạn Nguyễn Thái Thảo Nguyên - tân binh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang, lễ Quốc khánh là dịp bạn dành thời gian đi chơi với gia đình, bạn bè và tìm hiểu trước bài vở.

"Mình ngủ nhiều trong 3 tháng hè rồi nên sẽ không ngủ dịp nghỉ lễ nữa. Trước đó, mình cũng đã dành thời gian "cày" phim thỏa thích. 

Tuy nhiên vào năm học mới, mình sẽ tạm gác sở thích cá nhân này sang một bên để tập trung cho việc học", cô bạn hài hước nói.

Bạn Tạ Thành Tiến (cựu học sinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang) cho biết trường đại học của bạn có lịch nhập học vào đầu tháng 9. Bạn quyết định tận hưởng luôn thời gian nghỉ lễ ở TP.HCM.

"Mình lên TP.HCM vừa để chơi lễ, vừa tranh thủ xem trước "đường đi nước bước" và mua sắm vật dụng cá nhân để chuẩn bị dọn vào nơi ở mới, bắt đầu cuộc sống tự lập của sinh viên đại học" - Tiến hào hứng.

Còn bạn Nguyễn Lê Bảo Nhi (cựu học sinh Trường THPT Chợ Gạo, Tiền Giang) dự định thử thách bản thân bằng chuyến đi xa một mình đầu tiên trước khi bước chân vào cánh cửa đại học.

Bảo Nhi chia sẻ: "Mình dự định tham gia khóa tu cho sinh viên ở Đà Lạt. Mình hy vọng chuyến đi này giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, học được những kỹ năng cần thiết và tích lũy các bài học đạo đức ý nghĩa. Mình đã tìm hiểu, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngày nghỉ để xách balo lên và đi".

Sẵn sàng sách vở, dụng cụ học tập

Lễ Quốc khánh 2-9 diễn ra ngay trước thềm khai giảng. Đây là thời điểm thích hợp để hội học trò tranh thủ mua sắm dụng cụ học tập, xem trước bài vở chuẩn bị hành trang cho năm học mới.

Bạn Đặng Minh Phúc chia sẻ bạn sẽ dành các ngày nghỉ cuối tuần trong dịp lễ để đi trung tâm mua sắm cùng gia đình.

Ngoài việc để vui chơi, giải trí, Phúc sẽ tranh thủ mua thêm dụng cụ học tập mới. Sắp tới, Phúc là tân binh lớp 10 của Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Lễ 2-9 được nghỉ 4 ngày, teen tranh thủ làm gì trước khi trở lại trường?- Ảnh 2.

Minh Phúc (bên phải) tranh thủ dịp nghỉ lễ để đi chơi cùng gia đình và sắm sửa đồ dùng học tập mới - Ảnh: NVCC

Tương tự, bạn Dương Vân Anh (Trường THPT Trương Định, Tiền Giang) cho biết nghỉ lễ 2-9 là dịp bạn dành thời gian kiểm tra lại dụng cụ học tập, bao bìa và dán nhãn cho sách vở.

Bên cạnh đó, bạn trang bị thêm những món đồ nhỏ xinh, cần thiết như: khăn giấy, băng keo cá nhân, khăn tay,… vào một chiếc túi để xử lý những tình huống khẩn cấp trong lớp học.

Ngoài ra, Vân Anh cũng tận dụng các ngày nghỉ để xem trước bài vở, ghi chú kiến thức mới vào sổ tay.

"Năm nay cuối cấp nên mình khá lo lắng, phải tranh thủ xem trước bài. Phần kiến thức nào dễ hiểu, mình ghi chú vào sổ để khi giáo viên giảng thì nhanh chóng kiểm tra lại xem đã hiểu đúng hay chưa. Với phần khó, mình cũng ghi lại để tiện lưu ý", Vân Anh cho biết.

Lễ 2-9 được nghỉ 4 ngày, teen tranh thủ làm gì trước khi trở lại trường?- Ảnh 3.

Bạn Nguyễn Phương Thùy, thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), dành thời gian xem trước bài để chuẩn bị cho năm học mới - Ảnh: NVCC

Bạn Nguyễn Phương Thùy (tân binh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức, TP.HCM) hồ hởi: "Thứ sáu tuần này (16-8), mình đến trường nhận lớp. Mình rất háo hức mong chờ lần đầu gặp cô giáo và các bạn mới. Thời gian nghỉ lễ, mình sẽ xem qua trước những môn khó để kịp bắt nhịp với năm học mới".

Tranh thủ làm điệu, tút tát diện mạo đón năm học mới

Bạn Dương Vân Anh hào hứng nói thêm, kỳ nghỉ nhiều ngày trước lễ khai giảng còn là dịp để hội con gái chăm chút, làm mới bản thân chuẩn bị cho năm học mới.

Cô bạn thổ lộ: "Mình cũng sẽ tranh thủ dành thời gian chăm sóc da, đi làm kiểu tóc mới, ăn uống khoa học và ngủ đúng giờ để đón năm học mới bằng diện mạo rạng rỡ nhất. Khi mình tự tin thì tinh thần cũng tốt, học tập sẽ hiệu quả hơn".

Còn bạn, lễ 2-9 được nghỉ 4 ngày, bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ thú vị và ý nghĩa trước khi chính thức bắt đầu năm học mới chưa?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: