Lễ bế giảng đặc biệt của trường THTH Đại học Sư Phạm: Không hoa, không quà nhưng ngập tràn kỉ niệm

Thứ tư, 02/06/2021 12:58 (GMT+7)

Một lễ bế giảng không hoa, không quà, mọi người "gặp gỡ" nhau qua màn ảnh điện thoại, nhưng ai nấy cũng bồi hồi xúc động vì nhìn lại chặng đường mình đã đi cùng nhau. Đó là lễ bế giảng của trường Trung học Thực hành Đại học Sư Phạm TP.HCM.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lễ bế giảng của trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM được tiến hành bằng hình thức online. Lễ khai giảng được dẫn dắt bởi hai MC, điểm qua những hoạt động, phong trào nổi bật của trường trong năm 2020-2021.

Lễ bế giảng của trường THTH Đại học Sư Phạm (TP.HCM).

Đặc biệt, các thầy cô đã dành một phần riêng để ôn lại kỷ niệm của niên khóa 2018-2021, gửi gắm những lời chúc, lời dặn dò, động viên đến học trò của mình. Vì buổi lễ được tổ chức trực tuyến nên bên dưới bình luận, nhiều bạn đã bày tỏ cảm xúc, câu chuyện, kỉ niệm của mình trong suốt năm học vừa qua.

- Năm lớp 12 có lẽ là năm học em thấy lớp mình đoàn kết nhất, cả lớp vui vẻ và rất dễ thương. Trước khi thi học kì, tụi mình đã viết lên bảng tin lớp "bên nhau ...ngày" để nhắc tụi về những giây phút ít ỏi còn được chung một tập thể. Điều đáng tiếc nhất là tụi mình chưa có dịp được mặc áo lớp, vì kỳ đi Phan Thiết đã bị hủy.

- Nhớ lắm khung background "Lá thư mùa hạ" ở trường. Mong là khi dịch bệnh giảm đi, lớp mình sẽ có ngày vào trường để nhận giấy khen, phiếu điểm rồi cả lớp sẽ cùng với cô chủ nhiệm để chụp hình ở đó. Đừng quên chụp bộ ảnh kỉ yếu với Việt Phục nữa nhé!

Bạn Hồng Phúc (lớp 12A5) chia sẻ: "Mình đã ngồi xem hết cả buổi lễ. Kỉ niệm của cả 3 năm học dưới mái trường cứ ùa về. Mình đã trải qua một năm lớp 12 căng thẳng vì dịch bệnh, vì từ tháng 12 năm ngoái đến giờ tụi mình nghỉ dịch đã được 3 lần. Cuối năm, thay vì ở trường ôn tập hai tuần thì tụi mình phải chuyển sang học online 28 tiết trong suốt một tuần. Thời gian ở cạnh nhau cũng trở nên ngắn ngủi. Ngay sau lễ bế giảng, hàng loạt câu lạc bộ đã lên nhiều bài đăng để ôn lại kỉ niệm, có một bạn trong lớp mình đã tạo ra filter trên Instagram với dòng chữ "1000 ngày làm THTHer" để các bạn chụp hình làm avarta".

Lễ tổng kết online.

Lễ tổng kết không hoa, không quà, mọi người chỉ có thể nhìn nhau và gửi lời tri ân qua màn hình điện thoại. Tuy nhiên, những cảm xúc đong đầy của các bạn vẫn được lưu giữ theo những cách rất riêng. Bên cạnh đó, nhiều bạn đã bày tỏ sự thích thú trước hình thức sáng tạo này của Đoàn trường nhằm thích ứng với những thay đổi vì dịch bệnh Covid-19. Buổi livestream đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi từ học sinh, thầy cô và phụ huynh trường.

NGỌC NGÂN

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: