Lễ khai giảng đặc biệt của học sinh toàn tỉnh Đăk Lăk năm học 2021-2022

Chủ nhật, 05/09/2021 16:32 (GMT+7)

Từ 7 giờ 30 phút sáng 5/9, các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến cho học sinh trên toàn tỉnh.

Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã quyết lùi lịch học đến ngày 15/9, không theo kế hoạch học trực tuyến sau lễ khai giảng như đã ban hành do nhiều vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên Lễ khai giảng vẫn được các trường tổ chức vào sáng ngày 5/9 trong không gian hẹp, phát sóng trực tuyến trên truyền hình hoặc qua internet.

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 của trường THPT Ngô Gia Tự - Đăk Lăk

Mặc dù tổ chức thông qua hình thức trực tuyến nhưng các bạn học sinh đều được tham dự đầy đủ các nghi lễ quen thuộc như mọi năm: Chào cờ, giới thiệu đại biểu, đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh nhân dịp năm học mới 2021-2022; Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và đánh trống khai trường.

Học sinh trường Hoàng Văn Thụ (Đăk Lăk) trong buổi lễ khai giảng sáng ngày 5/9. Ảnh: Xuân Diệu

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng của Trường THPT CưMgar, thầy Lê Văn Hào (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT CưMgar) chia sẻ:

“Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 được bắt đầu theo một cách thức chưa có tiền lệ. Ngày tựu trường khai giảng, sân trường vắng bóng thầy cô và các em học sinh,..Thời gian tới đây, nếu dịch Covid vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp thì việc học trực tuyến là giải pháp để chúng ta bắt đầu năm học mới.

Biết rằng việc triển khai tổ chức dạy học trực tuyến là rất khó khăn nhưng như Bác Hồ đã từng căn dặn “Dù khó khăn đến đâu cũng khắc phục thi đua dạy tốt, học tốt. Càng khó khăn càng có ý chí, thử thách càng lớn càng thể hiện tinh thần hiếu học” và đây chính là thời điểm để chúng ta thể hiện điều đó.”

Tiếng trống tựu trường vang lên trong buổi khai giảng trực tuyến của trường THPT CưMgar, Đăk Lăk

“Lễ khai giảng năm nay thật sự là một lễ khai giảng đặc biệt nhất trong cuộc đời học sinh của mình. Từ 6 giờ sáng, mình đã dậy để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới. Thông qua màn hình máy tính, nghe lời chia sẻ của các thầy cô, mình hiểu rằng việc học trực tuyến trong thời gian tới chắc chắn sẽ gặp phải rất khó khăn nên mình cũng như các bạn học sinh khác cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa.”, bạn Thùy Dung (Học sinh lớp 10A8, trường THPT CưMgar) bộc bạch.

ÁNH DƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: