Lê Tú Chinh và "điểm tựa" tuyệt vời

Thứ năm, 24/08/2017 15:16 (GMT+7)

Với hai huy chương vàng vừa giành được tại SEA Games 29, Lê Tú Chinh tiếp tục có một năm 2017 cực kì thành công trên đường chạy tốc độ.

Điểm tựa” để cô bạn 20 tuổi gặt hái được những thành tích đáng tự hào này là người cha 13 năm tảo tần “gà trống nuôi con”.

Ba cứ vậy thôi, thầm lặng thương con…

Tại giải điền kinh trẻ châu Á diễn ra giữa năm 2016, nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh Lê Tú Chinh chạy lên khán đài, ôm ba khóc ngon lành sau khi giành HCV cự li 200m nữ. Đó là giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc. Chinh hoàn toàn không ngờ là ba cũng có mặt chứng kiến giây phút bạn chiến thắng. Bởi trước đó, ba chỉ nhắn tin động viên bạn thi đấu tốt và cho biết chú không đến sân cổ vũ được vì còn phải đi làm thuê cho người ta. “Sao ba nói bận làm, không đến được mà?”, Chinh vừa khóc vừa hỏi ba. “Thì ba ráng làm cho xong mọi việc để xin người ta cho về sớm”, ba Chinh trả lời.

Ở một cự li thi đấu mà sự hơn thua được quyết định bằng % giây thì chỉ cần một chút mất tập trung là có thể dẫn tới thất bại. Sự xuất hiện của người thân đôi khi lại là lí do khiến các vận động viên, đặc biệt là các vận động trẻ, dễ bị “tâm lí”, thi đấu không đúng với phong độ. Biết vậy nên dù đến sân khá sớm nhưng ba Chinh luôn tìm cách “ẩn mình”. Chú ngồi lặng lẽ ở một góc khán đài, chăm chú nhìn con thi đấu. Thật ra lúc đó, chú cũng muốn hòa vào đám đông cuồng nhiệt, gọi tên con thật to để cổ vũ, nhưng chợt nghĩ đến lí do trên, lại thôi. Và Chinh chỉ nhận ra sự xuất hiện của chú trên khán đài khi đi vào đường hầm để làm thủ tục thử doping. Sau khi hoàn thành thủ tục bắt buộc này, bạn chạy thẳng lên khán đài gặp ba và…khóc.

Ba và ba chị em Tú Chinh - Ảnh:NVCC

13 năm làm “gà trống nuôi con”

Cái cách ba Chinh cố gắng làm hết mọi chuyện để được về sớm, rồi đến sân lặng lẽ cổ vũ cho con cũng giống như những gì chú đã dành cho ba chị em bạn trong hơn 13 năm qua. Vốn là người hiền queo, ít nói, chú thương con theo cách như vậy, lặng lẽ, âm thầm. Vợ lâm bệnh và qua đời, để lại cho chú 3 ba đứa con gái, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng mới tròn 6 tuổi. “Một nách ba con”, chú phải cáng đáng hết mọi việc, vừa đi làm thuê kiếm tiền, vừa lo miếng ăn, giấc ngủ cho ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Nhiều hôm đi làm về đã 9, 10 giờ tối nhưng chú vẫn ngồi giặt từng chiếc áo, chiếc quần để kịp phơi cho con mặc. “Tay ba lúc đó cứ chai sần hết”, Chinh nhớ lại.

Người dân ở xóm lao động nghèo gần dốc cầu Chánh Hưng (Q.8) nể phục ba Chinh thật nhiều. Không chỉ vì sự chịu thương chịu khó, làm lụng vất vả mà còn vì tình thương lớn lao mà chú dành cho con. Chưa bao giờ, người ta nghe chú than vãn. 13 năm làm “gà trống nuôi con”, chú cũng chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. “Lo cho con trước đã”, chú vẫn thường bảo thế khi ai đó có ý định “mai mối” cho chú. Nhiều người nghĩ là tình cảnh gia đình sẽ khiến con cái chú lở dở việc học. Nhưng với chú, có thể thiếu ăn, thiếu mặc chứ không bao giờ chú để cho con phải thiếu chữ. Vì vậy mà cả ba chị em Chinh đều được học hành tới nơi tới chốn. Hai người chị lớn, người đã tốt nghiệp cao đẳng, người đang học trung cấp. Riêng bạn đã trúng tuyển vào trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

Tú Chinh miệt mài tập luyện trước khi tham dự SEA Games 29. Ảnh: T.TRUYỀN

Có lẽ vì là con út lại chịu cảnh côi cút từ lúc còn quá nhỏ nên Chinh được ba dành tình cảm nhiều nhất. Dù bạn đi tập ở sân vận động quận 8 gần hay sân Thống Nhất thì chú cũng luôn là người đưa đón. Có hôm, tập xong trời mưa, ra khỏi sân, Chinh đã thấy ba mặc áo mưa đợi từ lúc nào. Chinh kể, bài học lớn nhất bạn học từ ba là sự chịu khó, không được đầu hàng hoàn cảnh, số phận. Cách đây hơn hai năm, tập luyện miệt mài nhưng kết quả thi đấu không tốt, cộng thêm chuyện bị chấn thương khiến Chinh có lúc tỏ ra chán nản. Biết chuyện, chú động viên: “Cái gì con thích rồi thì ráng làm, ba tin thế nào cũng sẽ có kết quả tốt”. Câu nói thật giản đơn nhưng đã “vực dậy” tinh thần đang có phần chênh vênh cho bạn. “Điền kinh là đam mê, không có lí do gì mình phải từ bỏ”, Chinh tự nhủ bản thân. Đúng như niềm tin ba đã dành cho bạn, cuối cùng, Chinh cũng gặt hái được những thành công. Ngoài 1 HCV cự li 200m tại giải điền kinh trẻ châu Á, trong năm 2016, Chinh còn giành thêm 4 chiếc HCV tại giải vô địch quốc gia (2 cá nhân, 2 đồng đội), 1 HCV, 1 HCB tại Đại hội thể dục thể thao bãi biển châu Á cùng một số HCV tại giải điền kinh quốc tế P.HCM mở rộng và giải trẻ khác…Trong đó, chiếc HCV nội dung 100 m tại giải vô địch quốc gia được xem là một dấu ấn của thể thao TP.HCM trong năm 2016. Bởi đây là chiếc HCV mà điền kinh thành phố đã chờ đợi suốt 21 năm qua.

Tú Chinh nhận huy chương SEA Games 29. Ảnh: ngoisao.net

Năm 2017, Tú Chinh tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, trong đó có 2 HCV tại Giải điền kinh Thái Lan mở rộng và mới đây nhất là hai huy chương vàng ở cự li 100 và 200m nữ tại SEA Games 29.

Ở tuổi 20, tất nhiên, Chinh vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng bạn có niềm tin là mình sẽ gặt hái được những thành công. Bởi một điều đơn giản, bạn luôn có sự đồng hành thầm lặng của tình yêu thương từ người ba của mình…

T.TRUYỀN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: