Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp

Chủ nhật, 17/12/2023 22:04 (GMT+7)

Trong những sự kiện, hoạt động ở trường học, không khó để bắt gặp những người bạn ôm máy ảnh, lăng xăng, tất bật 'săn' những khoảnh khắc đẹp. Đó chính là các 'phóng viên ảnh' tuổi học trò...

Khi niềm vui trở thành sự yêu thích

Hồi lớp 6 được ba mẹ sắm cho chiếc điện thoại mới tinh, bạn Châu Lê Giang (lớp 8/1 Trường THCS Bàn Cờ, quận 3) thích lắm: “Đến lúc tự chụp những tấm hình đẹp rồi!”. Thế là bạn mạnh dạn sử dụng dế yêu chụp những tấm hình đầu tiên của mình, rồi từ đó mê nhiếp ảnh luôn.

Tình cờ được thầy tổng phụ trách Đội nhờ chụp vài tấm hình kỷ niệm bằng điện thoại, bạn Phạm Gia Hân (lớp 8/1 Trường THCS Hậu Giang, quận 6) vừa lo lắng vừa thích thú. Sau khi khoe những tấm hình đầu tay với thầy, bạn càng quan tâm hơn đến các thao tác chụp hình.

Đến khi được giao máy ảnh chuyên dụng để chụp hình sự kiện trong trường, giơ máy lên và bấm những shot hình đầu tiên, Ngân vô cùng bối rối…

Có rất nhiều tay máy ảnh tuổi học trò đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi được tiếp cận với môn nghệ thuật “phơi sáng” này.

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 1.

Tay máy Tú Liên và Gia Hân của Trường THCS Hậu Giang (quận 6) - Ảnh: TÚ ANH.

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 2.

Gia Hân ghi lại hình ảnh bạn bè trong tiết thể dục - Ảnh: TÚ ANH

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 3.

Những tay máy của Trường THCS Bạch Đằng, quận 3 - Ảnh: TÚ ANH.

Có những lúc vừa chụp... vừa run

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 4.

Bạn Khiết Hà tác nghiệp tại sân trường - Ảnh: TÚ ANH

Từ camera trong điện thoại cho đến chiếc máy ảnh, những tay máy học trò đã tạo nên những tấm hình có một không hai đúng chất học trò.

Nói về tấm hình đầu tiên mình chụp được dịp lễ 20-11 của trường, tay máy Lâm Khiết Hà (lớp 8/2 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3) kể, bạn phải chạy loanh quanh sân trường để tìm góc ảnh phù hợp.

“Lúc sự kiện diễn ra, mình đâu được đứng trước mặt đại biểu. Mà không đứng phía trước thì không chụp được hình đẹp. Thế là mình chạy tới chạy lui mãi, phải cố gắng lắm mới chụp được hình”, Khiết Hà kể.

Còn tay máy Trịnh Tú Liên (lớp 9/9 Trường THCS Hậu Giang, quận 6) bối rối hơn khi máy ảnh cứ chụp xoạch xoạch.

Bạn nhớ lại: “Lúc đưa máy lên canh nét thì nó lại chụp luôn làm mình hết hồn”. Thì ra do run tay nên thay vì bấm nút lấy nét, bạn lại bấm nút chụp luôn khiến ảnh chụp xong không đồng đều, hình nét thì sai bố cục, hình đúng bố cục thì mờ mờ ảo ảo. Quả là kỷ niệm đáng nhớ!

Nhưng khó khăn đó vẫn không làm giảm niềm đam mê cháy bỏng của những tay máy học trò.

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 6.

Các bạn cùng nhau góp ý ảnh vừa chụp - Ảnh: TÚ ANH

Nuôi dưỡng đam mê, trải nghiệm nghề nghiệp

Nói về những khó khăn của học sinh khi chụp hình sự kiện cho trường, thầy Trần Minh Vũ (tổng phụ trách Đội Trường THCS Hậu Giang, quận 6) nói: “Học trò chụp được như vậy, thầy cô rất vui vì đó là kỹ năng bổ ích ngoài lớp học mà các bạn tự học được. Có tác nghiệp các bạn sẽ có kinh nghiệm. Nhờ các tay máy học trò mà trường có thêm nhiều ảnh tư liệu tốt để lưu lại!”.

Đối với bạn Nguyễn Trần Bảo Ngọc (lớp 9/2 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3) thì việc cầm được máy, chụp được hình đẹp là niềm hạnh phúc. Bạn cho biết thêm là mình mong ước sau này sẽ có điều kiện lẫn thời gian để rèn luyện kỹ năng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp của mọi người, nhất là bạn bè.

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 7.

Một trong những tấm ảnh đầu tay của Khiết Hà chụp trong lễ kỷ niệm 20-11-2023 - Ảnh: TÚ ANH

Còn bạn Ngô Ngọc Trâm Anh (lớp 9/2 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3) vui sướng: “Chụp ảnh bằng máy chuyên dụng rất khác với chụp bằng điện thoại. Nếu như ảnh của điện thoại long lanh đến độ “ảo tung chảo” thì ảnh từ máy chuyên dụng sẽ thể hiện đúng chất môi trường thực tế. Lúc đó trình độ tay nghề của người chụp thể hiện rõ trên tấm hình về độ sáng, tối, nét, mờ và bố cục cũng như chủ đề thể hiện của người chụp”.

Cái hay của các bạn khi cầm máy là có thể sáng tác những bức ảnh hết sức học trò. Qua lăng kính của các bạn thì cuộc sống đời thường, vui chơi của học sinh rất rõ ràng và gần gũi, chất ảnh hồn nhiên, trong sáng. Đây là điều hết sức quan trọng của nhiếp ảnh gia sau này.

Tay máy Lâm Khiết Hà (lớp 8/2 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3) mong ước mình có cơ hội gắn bó với chiếc máy ảnh để chụp ra những bức ảnh đẹp cho cuộc triển lãm đầu tay.

Bạn cũng cho biết thêm là từ chiếc máy ảnh này, biết đâu đó sẽ tiến thêm bước nữa khi có thể quay phim, dựng phim trên mạng xã hội nhằm thể hiện tài năng của mình.

5 bí kíp cho học trò mới làm quen với nhiếp ảnh

Thầy Nguyễn Ngô Quốc Cường (giáo viên phụ trách CLB Nhiếp ảnh Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) bật mí cho bạn tuyệt chiêu chụp ảnh đẹp nè!

1. Chú ý bố cục: Một tấm ảnh đẹp phải có bố cục vừa mắt. Hãy suy nghĩ và sắp xếp bố cục hợp lý trước khi bấm chụp nha!

2. Kiểm soát ánh sáng: Ánh sáng là nguyên liệu chính của nhiếp ảnh. Một tấm ảnh đẹp phải đúng sáng, hãy chú ý điều chỉnh ánh sáng hợp lý cho tấm ảnh của mình để có được những tấm ảnh đẹp nhất.

3. Cẩn thận khi lấy nét: Chọn đúng đối tượng cần lấy nét để tránh ảnh bị mờ khi chụp.

4. Hãy cho người chụp biết cần phải làm gì: Khi bạn cầm máy, bạn là đạo diễn cho bức ảnh đó. Vì vậy đừng ngần ngại nói cho người được chụp biết họ cần phải làm gì, tạo dáng thế nào để có được tấm ảnh đẹp.

5. Chỉn chu: Trước khi bấm máy, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ. Điều này giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian khi làm hậu kỳ hình ảnh.

Lời hứa của những 'phóng viên ảnh' học trò: Tất cả vì ảnh đẹp - Ảnh 8.

Thầy Quốc Cường hướng dẫn học sinh tập chụp ảnh - Ảnh: TÚ ANH

Hãy cứ chụp thật nhiều!

Anh là người đam mê nhiếp ảnh và phát triển từ CLB Truyền thông trong nhà trường. Hãy cứ chụp thật nhiều, mỗi ngày mình thức dậy sẽ có một tấm hay nhiều tấm ảnh đẹp hơn… Đôi khi chỉ cần chiếc điện thoại mà bạn đưa được cảm xúc vào thì sẽ ra được tác phẩm đẹp. Chúc các bạn luôn vui luôn giữ niềm đam mê với nhiếp ảnh nhé!”.

Anh Bùi Quốc Hoàng (thành viên CLB Nhiếp ảnh trẻ TP.HCM).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: