Lời nhắn nhủ đến Việt Nam của các du học sinh trên khắp thế giới

Thứ ba, 08/06/2021 14:44 (GMT+7)

Vô vàn lời động viên đáng yêu được các du học sinh Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài gửi đến để mong chúng ta mau vượt qua đại dịch.

"Dù ở xa quê hương nhưng trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc", đây là tình cảm mà các du học sinh muốn gửi đến đất nước thân yêu của chúng ta. Họ là những người con Việt Nam, mang trong người dòng máu "Con rồng cháu tiên", họ phải học tập và sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn nhớ và ủng hộ tinh thần để Việt Nam vượt sớm vượt qua đại dịch.

Các du học sinh tại nước ngoài gửi lời động viên đến Việt Nam

Bạn Nguyễn Huyền Trang hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản chuyên ngành Kinh tế, Huyền Trang cũng là người phát động dự án Du học sinh Việt Nam hướng về tổ quốc vào đợt dịch năm ngoái và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Cô nàng cho biết hàng ngày vẫn theo dõi tin tức về dịch Covid 19 ở Việt Nam qua các trang mạng xã hội. Trang rất đau lòng khi diễn biến của dịch bệnh hiện nay phức tạp, phải giãn cách xã hội ở nhiều nơi và cuộc sống của người dân lao động rất khó khăn. "Mình được đọc, được nghe và được nhìn thấy những hành động cao đẹp, ấm áp cùng một tinh thần xung phong vì nhân dân của các y, bác sĩ khiến mình vô cùng hạnh phúc. Thêm vào đó là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ai của dân tộc ta trong tình hình khó khăn hiện nay khiến mình vừa xúc động, vừa tự hào. Mình muốn nói với cả thế giới rằng Việt Nam chúng tôi luôn giàu lòng nhân ái, luôn hi sinh vì nhau và chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng đại dịch", Huyền Trang hào hứng chia sẻ.

Huyền Trang muốn dành lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ đã ngày đêm chiến đấu chống dịch ở tuyến đầu. Cảm ơn các tình nguyện viên, các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong khu cách li. "Mình muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến Tổ quốc, cảm ơn vì luôn dang tay để đón những du học sinh, những kiều bào ở nước ngoài trở về", có rất nhiều lời cảm ơn Huyền Trang muốn gửi gắm đến Việt Nam.

Huyền Trang luôn nhớ và tự hào về dân tộc

Anh bạn Quốc Tích, hiện đang học tập và sinh sống tại Mỹ. Quốc Tích cho biết không chỉ có mình mà còn rất nhiều các bạn du học sinh khác cũng đang mong ngóng từng ngày để được trở về Việt Nam, nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp như bây giờ thì ngày quay về có vẻ còn xa lắm. "Mình biết cuộc sống của mọi người hiện nay đang bị lệch khỏi quỹ đạo vì dịch Covid 19, mình biết Việt Nam đang phải gồng mình để chống dịch và tất cả những điều đó khiến mình đau lòng, day dứt rất nhiều. Mình tin rằng một Việt Nam với ý chí hào hùng, kiên cường và bất khuất từ ngàn đời sẽ không bao giờ chịu lùi bước. Một ngày không xa nữa đâu Việt Nam sẽ trở lại đầy mạnh mẽ và khí thế", Quốc Tích gửi lời chúc đến Việt Nam và mong rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua gia đoạn khó khăn này.

Việt Nam ơi! Hãy mau khỏe mạnh lại nha

Bạn Khúc Lâm Tùng, hiện đang là du học sinh học tập tại New Zealand. Anh bạn cho biết mình cập nhật một cách liên tục tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Khi nghe số lượng ca bệnh giảm hoặc kiểm soát được nguồn lây nhiễm cùng tình hình dịch bệnh thì anh chàng lại thấy rất vui mừng. Lâm Tùng tự hào kể cho những người bạn của mình nghe về tấm gương chống dịch của Việt Nam, ai cũng rất khâm phục tinh thần mạnh mẽ của đất nước ta. "Đất nước chúng ta đã làm rất tốt nhiệm vụ ngăn ngừa và phòng chống Covid 19 trong suốt thời gian vừa qua. Không những vậy Việt Nam còn tạo điều kiện để những người con xa xứ được đoàn tụ với gia đình, điều này khiến mình ấm lòng và tự hào không thôi. Mình mong mỗi người hãy tự giác bảo vệ bản thân và cộng đồng, đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh. Hãy giúp đất nước của mình và bạn", Lâm Tùng cho rằng việc nâng cao ý thức cá nhân của mỗi người là biện pháp tốt nhất để đẩy lùi Covid 19.

Anh bạn Khúc Lâm Tùng

PHAN VI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: