Lòng biết ơn thôi thúc hai sinh viên Văn Lang làm phim ngắn 'Người lính chưa trở về'

Thứ bảy, 12/07/2025 19:51 (GMT+7)

Hơn 66.000 lượt xem và 11.000 lượt thích sau khi xuất hiện trên một fanpage là những con số ấn tượng của bộ phim ngắn do hai sinh viên Văn Lang thực hiện.

Bộ phim ngắn "Người lính chưa trở về" do Đặng Lê Anh Thư và Nguyễn Ngọc Thu Ngân thực hiện - Video: NVCC

Lớn lên cùng những câu chuyện về người lính qua lời kể của bà nội, Đặng Lê Anh Thư (sinh viên Trường đại học Văn Lang) đã biến những ký ức ấy thành nguồn cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp.

Cùng với Nguyễn Ngọc Thu Ngân, cả hai đã bắt tay thực hiện đồ án tốt nghiệp là bộ phim hoạt hình ngắn mang tên Người lính chưa trở về dài hơn 4 phút. 

Món quà đặc biệt tri ân ông nội của cô bạn sinh viên Trường đại học Văn Lang

Lòng biết ơn thôi thúc hai sinh viên Văn Lang làm phim ngắn 'Người lính chưa trở về' - Ảnh 1.

Poster bộ phim "Người lính chưa trở về" - Ảnh: NVCC

Những câu chuyện bà nội kể về người ông đã mất và những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã trở thành một phần tuổi thơ của Anh Thư.

Nhắc về câu chuyện này, Anh Thư vẫn luôn nhớ đến gương mặt buồn bã của bà. Dù ông đã sống sót trở về sau cuộc chiến nhưng sức khỏe không còn như trước và ông đã qua đời từ khi cô bạn còn rất nhỏ.

Anh Thư buồn vì không có nhiều thời gian được ở bên cạnh ông.

Đó cũng là lý do cô bạn luôn dành lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Anh Thư chia sẻ đã ấp ủ mong muốn thực hiện một bộ phim về chủ đề người lính ngay khi quyết định theo học ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường đại học Văn Lang.

Thông qua bộ phim, Anh Thư hy vọng biến những câu chuyện được nghe thành hình ảnh và góp phần lan tỏa lòng biết ơn đến những bạn trẻ.

Chia sẻ với Mực Tím, tác giả của bộ phim bày tỏ: "Người lính chưa trở về không chỉ là một đồ án tốt nghiệp, mà còn là món quà mình dành riêng cho ông nội. Mình nghĩ đây là cách để thế hệ trẻ thể hiện tình yêu nước bằng hành động cụ thể từ chính chuyên môn của mình".

Một ngày mai hạnh phúc cho Người lính chưa trở về

Hai bạn bắt tay vào làm phim từ năm ngoái, đúng dịp Quốc khánh 2-9. Những hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay rợp trời trong dịp này đã được các bạn lưu giữ và khéo léo lồng ghép vào bộ phim.

Tuy nhiên, quá trình bắt tay vào thực hiện bộ phim lại không dễ dàng. Giai đoạn viết kịch bản là thử thách lớn nhất. Anh Thư và Thu Ngân đã chỉnh sửa 3 lần và không chọn cái kết buồn. Hình ảnh cô cháu gái dìu ông mình đứng dậy mang ý nghĩa như một sự chia sẻ, tượng trưng cho thế hệ hôm nay tiếp nối những gì thế hệ trước để lại.

Đó cũng là mong muốn riêng của Anh Thư dành cho ông nội. Nếu ông còn sống, bạn mong có thể gắn bó cùng ông như nhân vật cháu gái trong bộ phim.

Và rộng hơn, đó là lời tri ân của cả hai tác giả gửi đến những người lính vẫn đang mang trong mình những vết thương sau chiến tranh.

Lòng biết ơn thôi thúc hai sinh viên Văn Lang làm phim ngắn 'Người lính chưa trở về' - Ảnh 3.

Chân dung của hai tác giả đứng sau bộ phim - Ảnh: LAM THUYÊN

Ngoài ra, quá trình sản xuất phim cũng gặp nhiều khó khăn. Kinh phí hạn chế khiến hai bạn phải tự xoay sở mọi thứ. Rồi ngay cả việc phải tìm ra giọng đọc phù hợp trong thời gian ngắn. May mắn là các em nhỏ trong gia đình đã rất hợp tác để mang lại chất giọng phù hợp cho các nhân vật.

Ngày công chiếu bộ phim trước hội đồng chấm thi, những cái gật đầu từ thầy cô và tràng vỗ tay từ bạn bè khiến cả hai rất hạnh phúc, xúc động.

Sau khi phim được chia sẻ lên mạng xã hội, Anh Thư và Thu Ngân càng bất ngờ hơn vì nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhận thấy bộ phim vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng sự đón nhận tích cực từ mọi người đã tiếp thêm động lực để cả hai nuôi dưỡng những dự án ý nghĩa trong tương lai.

Chia sẻ về bộ phim của Anh Thư và Thu Ngân, thầy Hồ Văn Doãn (giảng viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số và là giám khảo quá trình làm bài của 2 bạn) nhận xét: "Chiến tranh là một đề tài không dễ để khai thác, đặc biệt với sinh viên. Tuy vậy, Anh Thư và Thu Ngân vẫn lựa chọn thể hiện câu chuyện ấy với mong muốn tái hiện phần nào ký ức gian khổ, mất mát và hy sinh mà ông cha đã trải qua.

Từ câu chuyện phim, các bạn cũng gửi gắm một lời nhắc nhở thế hệ trẻ luôn biết ơn những thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình. Trong suốt quá trình thực hiện, cả hai đã cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng, để tạo nên một tác phẩm chỉn chu về hình thức, sâu sắc về nội dung".

Đôi nét về hai tác giả

Đặng Lê Anh Thư và Nguyễn Ngọc Thu Ngân hiện là sinh viên K26 ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường đại học Văn Lang (TP.HCM).

Cả hai đều có niềm đam mê với môn mỹ thuật từ khi còn nhỏ. Với Anh Thư, cô bạn thường vẽ những hình ảnh truyện tranh còn Thu Ngân lại yêu thích vẽ phong cảnh.

Vì vậy, không chỉ là những người bạn hợp gu, Anh Thư và Thu Ngân còn là đôi bạn cùng tiến trong học tập và là những cộng sự ăn ý.

Lòng biết ơn thôi thúc hai sinh viên Văn Lang làm phim ngắn 'Người lính chưa trở về' - Ảnh 5.

Anh Thư (giữa) trong buổi trao giải của Liên hoan phim ngắn TP.HCM năm 2023 - Ảnh: NVCC

Trước đó, nhóm bạn của Anh Thư và Thu Ngân đã từng giành giải khuyến khích khi tham gia Liên hoan phim ngắn TP.HCM năm 2023 với tác phẩm phim ngắn đầu tay.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: